(Thông tin kinh tế)

Năm Cali bảo Tư Texas :

-Đảo Heard và quần đảo McDonald (viết tắt là HIMI) nằm gần Nam Cực, vốn chỉ có chim cánh cụt sinh sống, cũng xuất hiện trong danh sách các bên bị ông Trump áp thuế đối ứng.

-Vậy là trong cuộc chiến thương mại của ông Trump, không nơi nào trên thế giới là an toàn.

-Hay là ông Trump cho rằng bầy chim cánh cụt ở HIMI đã lợi dụng nước Mỹ trong nhiều năm?

-Chắc vậy. Mà cũng có thể trong đầu ông Trump, lũ cánh cụt ở HIMI đang toan tính chuyện mờ ám chống lại nước Mỹ.

-Nói thẳng ra, ông Trump điên rồi nên mới áp thuế với chim cánh cụt.

-Ai điên thì điên chứ ông Trump không điên đâu.

Ai rằng ông dại với ông điên

Ông dại sao ông biết lấy tiền

-Mấy câu thơ này của cụ Nguyễn Khuyến xem ra rất đúng với ông Trump.

-Đúng vậy. Nhưng ông Trump nghĩ sao mà áp thuế mấy con chim cánh cụt?

-Chắc tại ông ấy yêu thương động vật.

-Chắc không phải vậy. Khi áp thuế 10% đối với HIMI, chính quyền Mỹ cáo buộc nơi này là “thao túng tiền tệ và rào cản thương mại”.

-Mấy con chim cánh cụt mà cũng biết thao túng tiền tệ ư? HIMI đâu có giao thương gì với Mỹ. Elon Musk nên mau mau xem lại cái hiệu quả của vụ áp thuế này, kẻo lũ chim cánh cụt sống trên HIMI kéo tới nước Mỹ làm loạn.

-Đúng vậy. Năm 1997, UNESCO đã công nhận HIMI là Di sản thế giới, mô tả đây là một trong những hệ sinh thái đảo nguyên sơ hiếm hoi trên Trái Đất. Trang World Factbook của CIA cho biết băng tuyết bao phủ 80% đảo Heard, còn quần đảo McDonald chỉ toàn đảo nhỏ và đầy đá.

-Nhẽ ra CIA phải tư vấn trước cho ông Trump về chuyện này mới phải, để ông Trump không bị lũ cánh cụt cười vào mặt. Phải chăng HIMI bị ông Trump áp thuế chỉ vì nó là lãnh thổ của Australia, dù là rất xa xôi?

-Có lẽ vậy. Khi áp thuế vào HIMI, dường như ông Trump muốn sáp nhập nơi này vào Mỹ, như đang muốn sáp nhập đảo Greenland. Biết đâu hôm nào đó, ông ấy còn đòi sáp nhập cả Australia.

-Chắc vậy thôi, nếu ông ấy không sợ lũ Kangaroo của Australia đá vỡ đầu. Nhưng nói gì thì nói, khi áp thuế với HIMI, ông Trump đã biến nơi xa xôi hẻo lánh này, từ một nơi chẳng ai biết tới, trở thành nổi tiếng thế giới.

-Đúng vậy. Ông Trump từng nói với sự miệt thị rằng Lesotho là quốc gia “không ai từng nghe đến”. Nhờ phát ngôn đó của ông Trump, nhiều người đã biết tới Lesotho và có lẽ sẽ có kế hoạch tới thăm quốc gia Phi Châu này. Có thể một ngày không xa, nhiều người cũng sẽ tìm tới HIMI để thăm những con chim cánh cụt đáng yêu đang sống ở đó. Vậy là vụ áp thuế của ông Trump với HIMI xem ra cũng có cái hay của nó.

-Chứ còn gì nữa. Mấy con chim cánh cụt ở HIMI có bực thì bực thì cũng nên biết ơn ông Trump về điều này. Rất có thể tờ Time sẽ chọn những chú chim cánh cụt đó là nhân vật của năm, như từng chọn ông Trump!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Khúc bể dâu
Tôi khép cánh cửa phòng ngủ, rón rén bước ra, sợ gây tiếng động làm thằng cháu nội lại giật mình thức giấc; thằng bé đã mười tháng tuổi, biết…
Quảng Cáo
Quảng Cáo