BÊN LY CÀ PHÊ: Chuyện nước chuyện non

Hà Nội ngập lụt. (Hình minh họa: Nguyen Phan Nam Anh/Unsplash)

1.

Tại diễn đàn G20 mới đây ở Nam Phi, Thủ Tướng Mark Carney của Canada tuyên bố: “Thế giới có thể tiếp tục phát triển mà không cần Mỹ.”

Ông Mark Carney viện dẫn sự vắng mặt của Mỹ ở hội nghị G20 lần này, cho rằng trung tâm kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch, và rằng Canada đang tăng cường quan hệ với những nền kinh tế như Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ.

Sự kiện Mỹ vắng mặt chính thức ở G20 Nam Phi vô tình khiến người ta nghĩ rằng các nước không nhất thiết phải phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Và rằng các bất đồng trong quan hệ giữa các nước hoàn toàn có thể được giải quyết mà không cần có sự can thiệp của Mỹ.

Mới đây người ta bàn tán nhiều về sự “nổi loạn” của chatbot AI của Truth Social, phản bác hàng loạt tuyên bố của chính Tổng Thống Trump về thuế quan, bầu cử năm 2020, vụ bạo loạn tại Điện Capitol và chiến sự. Tháng trước có thông tin rằng chủ tịch Ủy ban Nobel nói Tổng Thống Trump không được giải Nobel Hòa Bình vì ủy ban này chỉ trao cho người chính trực.

Sự thật là Ủy Ban Nobel chưa bao giờ nói thế. Nghĩa là đó chỉ là tin giả. Song nhiều người cười rằng tin giả mà cứ như thực, làm khối người tin. Đó là do trong mắt người ta, ông Trump không phải là một người chính trực, với tất cả những gì ông đã và đang làm cho nước Mỹ và thế giới, mà gần đây nhất là bản kế hoạch 28 điểm về hòa bình Ukraine chứa toàn những điều phi lý.

Tóm lại, có thể nói thế này: Ngày nào nước Mỹ còn được lèo lái bởi một chính quyền không chính trực như chính quyền của Tổng Thống Trump, ngày đó Mỹ không xứng đáng đóng vai trò đàn anh trong các vấn đề quốc tế. Thế giới có thể vận hành mà không cần Mỹ phán thế này hay phán thế kia. Và đó là lỗi của chính quyền Trump vốn chỉ biết nghĩ tới lợi ích của mình mà xem thường phẩm giá của các nước khác.

Để nước Mỹ xứng đáng là đầu tàu của thế giới tự do, chính quyền của Tổng Thống Trump cần phải điều chỉnh lại cách nhìn nhận của họ về thế giới, như đang phải điều chỉnh lại cái kế hoạch 28 điểm đầy ngớ ngẩn về hòa bình Ukraine!

2.

Vào lúc này, trong khi thế giới dồn mọi sự chú ý vào tình hình Ukraine, có lẽ người dân Iran chỉ quan tâm chuyện “nước non,” theo đúng nghĩa đen.

Thủ đô Tehran của Iran hiện đang đối mặt với nguy cơ biến thành vùng đất chết khi nguồn nước cạn kiệt đe dọa cuộc sống của hơn 10 triệu dân. Giới quan sát tin rằng quản lý yếu kém, tham nhũng và sự ưu tiên phát triển tên lửa cùng vũ khí hạt nhân đã đẩy quốc gia Hồi giáo này đến bờ vực sụp đổ.

Chính phủ Iran cảnh báo nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng tại thủ đô Tehran. Tại đập Karaj gần Tehran, mực nước chỉ còn khoảng 8% công suất chứa. Tình hình tương tự diễn ra tại hai hồ chứa khác. Iran hiện bước sang năm hạn hán thứ 6 liên tiếp, với một số đập chỉ còn chưa đến 10% dung tích, khiến nước trở thành thách thức cấp bách của quốc gia này.

Tổng Thống Masoud Pezeshkian của Iran cảnh báo nếu không có mưa vào Tháng Mười Hai, chính quyền sẽ phải bắt đầu phân phối nước ở Tehran. “Ngay cả khi chúng ta phân phối nước theo khẩu phần và trời vẫn không mưa, thì chúng ta sẽ không có nước. Người dân sẽ phải sơ tán khỏi Tehran,” ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Cuộc khủng hoảng nước ở Iran xảy ra sau một mùa hè nắng nóng, không đơn thuần do lượng mưa thấp. Theo các chuyên gia về nước, việc xây dựng quá nhiều các đập, tình trạng khoan giếng bừa bãi và các hoạt động nông nghiệp thiếu hiệu quả cùng với biến đổi khí hậu đã làm cạn kiệt nguồn nước dự trữ.

Thủ đô Tehran vốn phụ thuộc hoàn toàn vào 5 hồ chứa nước được cấp nước từ các con sông ngoài thành phố. Tuy nhiên, lượng nước chảy vào đã giảm mạnh. Cuộc khủng hoảng này lan ra khắp cả nước. 19 đập lớn đã cạn. Một số tờ báo đổ lỗi cho các chính sách về môi trường của chính phủ.

Trước sự bất lực của chính phủ, nhiều người dân bắt đầu kêu gọi sự trợ giúp của thần linh. Nếu xem chương trình thời sự quốc tế, thấy cảnh ngập lụt khắp Việt Nam, biết đâu người dân Iran lại ao ước được sống trong cảnh thừa nước như nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nghĩ mà ngán ngẩm: Iran đang biến thành sa mạc, còn Việt Nam sắp thành biển!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Mê làm ca sĩ
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong gì còn chung đôi Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời…
Quảng Cáo
Nigeria, có chuyện chi?
Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông…
Quảng Cáo
Phượng
Mây giăng bên này về mưa bên ấy gởi hạt ân cần thăm người năm cũ gởi hạt mưa gầy rơi trên má ai hạ đỏ Phượng xưa những chiều…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: