BÊN LY CÀ PHÊ: Con robot của Putin

(Hình minh họa: Nataliy Melnychuk/Unsplash)

1.

Tổng Thống Donald Trump mới đây lại cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể đã leo thang thành Thế Chiến 3 nếu ông không tái đắc cử Tổng Thống Mỹ.

Khi nói như thế, dường như ông Trump không thấy rằng cuộc xung đột ở Ukraine từ lâu đã mang dáng dấp của Thế Chiến 3, với sự tham gia của nhiều nước trên thế giới, kể cả Mỹ. Đâu cần gởi quân đến Ukraine đánh nhau thì mới là thế chiến.

Tổng Thống Trump cũng tái khẳng định rằng mình đã giải quyết nhiều cuộc xung đột, song không nêu cụ thể là những cuộc nào. “Tôi đã dập tắt 8 cuộc xung đột. Còn 9 cuộc nữa đang chờ. Tôi nghĩ mình sẽ xử lý những cuộc đó,” ông Trump nói. Nhưng dù ông không nêu cụ thể, người ta cũng thừa biết đó chỉ là những cuộc xung đột lẻ tẻ mà dù không có ông, chúng vẫn có thể tự chấm dứt. Chẳng hạn như xung đột Thái – Cam, xung đột Ấn – Pakistan…

Sự thật là hiện tại, giới quan sát chẳng buồn quan tâm những cuộc xung đột nhỏ nhoi mà ông Trump tự cho là mình đã giải quyết được. Người ta chỉ mong chờ ông giải quyết cho xong cuộc xung đột ở Ukraine, khi mà ông đã hứa hẹn quá nhiều rằng sẽ giải quyết được nó, dù không còn dám huênh hoang là có thể giải quyết trong vòng 24 giờ.

Vấn đề là lúc này đây, chính quyền của Tổng Thống Trump, dù vẫn muốn làm trung gian cho cuộc xung đột ở Ukraine, song lại tỏ ra bất lực với vai trò này và chỉ muốn mặc kệ để Nga và Ukraine tự giải quyết với nhau. Nói thẳng ra, cuộc xung đột ở Ukraine quan trọng hơn tất cả những cuộc nhỏ lẻ mà Tổng Thống Trump tự hào là mình đã và sẽ giải quyết được.

Và có thể nói chắc mà không sợ sai, đó là ngày nào Tổng Thống Trump vẫn chưa giải quyết được cuộc chiến mà Putin gây ra ở Ukraine, thì ngày đó cái Nobel Hòa Bình vẫn chưa thèm nhìn mặt ông.

2.

Vào lúc này, Tổng Thống Donald Trump vẫn khẳng định việc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng Caribe là nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ. Dù vậy, Venezuela vẫn lo ngại các động thái của Washington trong khu vực.

Về phần mình, trong một tuyên bố mới nhất, Moscow nói họ mong muốn mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo luật pháp quốc tế sau các động thái của Mỹ ở khu vực gần Venezuela.

Chắc chắn Moscow đã đúng khi bày tỏ mong muốn như thế. Bởi trong bất kỳ tình hình nào, luật pháp quốc tế phải được tôn trọng và bảo vệ. Moscow lại càng đúng khi cho rằng “luật pháp quốc tế đang trong tình trạng tồi tệ ở nhiều nơi trên thế giới.” Quá đúng, không thể nào đúng hơn. Mỉa mai thay, nơi mà luật pháp quốc tế đang trong tình trạng tồi tệ nhất lại chính là Ukraine. Đó là đất nước mà Moscow đang tiến hành cuộc xâm lược man rợ vì tham vọng đất đai, Vì tham vọng đó, Moscow đã chà đạp lên luật pháp quốc tế, xem mạng người, xem luật pháp quốc tế như rác rưởi. Thế mới biết những thằng hay nói đạo đức thường vô đạo đức.

Và người ta phải bật cười khi ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói rằng: “Nga muốn mọi thứ được duy trì trong hòa bình. Nga không muốn bất kỳ xung đột mới nào phát sinh trong khu vực Caribe. Thế giới đã đầy rấy xung đột. Chúng ta không cần thêm xung đột nào.”

Thật là những lời chí lý. Đúng là thế giới không cần thêm xung đột nào, vì chỉ cuộc xung đột ở Ukraine đã là quá đủ. Vì nó mà cả thế giới lao đao. Vào giờ này, khi lên giọng đạo đức với Washington về vấn đề Venezuela, có lẽ những kẻ đứng đầu Điện Kremlin đang hối tiếc vì đã gây ra cuộc chiến đẫm màu ở Ukraine. Vì cuộc chiến đó mà nước Nga bị cả thế giới ruồng rẫy như ruồng rẫy một con chó ghẻ.

3.

Nhiều người đang chê cười việc robot Aidol, trong buổi ra mắt hôm 11 Tháng Mười Một 2025, mới đi vài bước trên sân khấu đã mất thăng bằng và ngã, một số bộ phận bị rời ra.

Người ta chê sự thiếu ổn định của robot này, cho rằng công bố một nguyên mẫu chưa hoàn thiện là quá vội vàng và không cần thiết.

Robot Aidol, do công ty Robot Idol chế tạo, được giới thiệu là robot hình người tích hợp AI đầu tiên của Nga. Nguyên nhân cú ngã được công ty giải thích là do robot đang trong giai đoạn thể nghiệm.

Nhiều người nhạo rằng robot của Nga thua robot của Mỹ đã đành, mà còn thua cả robot Trung Quốc. Hay là cấm vận Phương Tây đã khiến robot Nga đứng không vững?

Có người giải thích rằng sở dĩ robot Nga đi đứng không vững là do trước đó nốc Vodka hơi nhiều. Cũng có người nói rằng cứ tưởng người mới bị đột quỵ, nhưng hóa ra robot cũng biết đột quị.

Một ý kiến rất hay, đó là người Nga nên bắt chước bác Vượng của Việt Nam: Bỏ tiền ra mua robot của Tàu rồi dán tem Nga lên là khôn ngoan nhất!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
To và Đẹp
Cư dân Hoa Kỳ đang sống từng ngày qua những hình ảnh “to và đẹp,” từ đạo luật vừa được ban hành đến những cải tổ hành chánh. Đó là…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Về U Minh
Miền Tây quê mình, nói tới U Minh với Miệt Thứ là người ta nhớ liền tới rừng tràm bạt ngàn, nước đen hun hút, với con đường do tiền…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: