Ngày 14 Tháng Mười, tức chỉ một ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố chắc nịch rằng kế hoạch 20 điểm của mình về Gaza đã mang hòa bình đến với khu vực này, quân đội Israel cho biết họ đã nổ súng để loại bỏ “mối đe dọa” từ một nhóm người tiếp cận lực lượng Israel ở phía Bắc Gaza.
Được biết ít nhất 6 người Palestine đã thiệt mạng trong 2 vụ riêng biệt trên khắp khu vực vì hỏa lực của Israel. Theo Israel, nhóm nghi phạm đã vượt qua rang giới khu vực rút quân tạm thời theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.
Trong khi đó, có thông tin rằng phe Hamas đã sát hại 32 thành viên của “một băng nhóm có liên hệ với một gia đình ở Gaza,” trong khi 6 thành viên của Hamas cũng đã thiệt mạng. Hamas cũng được cho là đã giết hại một số người “cộng tác với Israel.”
Vào thời điểm này, người ta có quyền nghi ngờ về cái gọi là “thành công” của kế hoạch hòa bình do Tổng Thống Trump đề ra. Việc Hamas và Israel trao đổi con tin và tù nhân đã xong, nhưng liệu hòa bình sẽ thực sự trở lại Gaza hay không thì vẫn là một dấu hỏi lớn khi mà Hamas đang tỏ ra không hề muốn giải giáp, mà chỉ muốn quay trở lại nắm quyền ở Gaza.
Trước đó, Hamas tuyên bố sẵn sàng trao quyền kiểm soát chính trị đối với Gaza cho các thực thể khác, nhưng “chỉ sẽ giao nộp vũ khí khi quân đội của Nhà nước Palestine được thành lập” và các chiến binh của lực lượng này được “sáp nhập vào Quân đội quốc gia Palestine.”
Hamas nhấn mạnh rằng cho đến khi Nhà nước Palestine được thành lập thì “không ai có thể tước đoạt quyền kháng cự” của họ. Cũng theo Hamas, một Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn phải có thủ đô là Đông Jerusalem, điều mà Israel luôn bác bỏ.
Sau giai đoạn trao trả con tin và tù nhân của Hamas và Israel, Tổng Thống Trump tuyên bố khởi động giai đoạn 2 của thỏa thuận Gaza ngay lập tức, khẳng định “công việc chưa kết thúc,” dù thừa nhận tiến trình hòa bình đang đối mặt nhiều thách thức. Ông cánh báo úp mở về khả năng can thiệp quân sự nếu Hamas không chịu giải giáp.
Vậy nếu Hamas ngoan cố không giải giáp thì liệu quân đội Mỹ sẽ có mặt ở Gaza đề gìn giữ hòa bình hay không, hay quân đội Israel vẫn sẽ hiện diện ở Gaza, dù không đông đảo, để ngăn Hamas tái hoạt động?
Về phần mình, Tel Aviv tuyên bố cứng rắn rằng nếu Hamas không giải giáp thì “địa ngục sẽ bùng nổ.” Bản thân Thủ Tướng Netanyahu gọi thỏa thuận mới đạt được ở Gaza chỉ là “thỏa thuận trao đổi con tin,” chứ không phải thỏa thuận chấm dứt xung đột.” Vậy là đủ hiểu.
Xem ra nếu Hamas cương quyết không chịu giải giáp thì Israel sẽ hoàn toàn có lý do để tấn công với sự hỗ trợ tối đa của Mỹ. Lúc đó quốc tế sẽ khó mà trách cứ được Israel hay Mỹ. Trước đây thế khó của Israel là chưa thể mạnh tay với Hamas vì con tin còn trong tay họ. Còn bây giờ Israel chẳng còn vướng bận gì nên có thể ra tay càn quét tận cùng hang ổ của Hamas.
Vào lúc này, có thể nói mà không sợ sai, đó là quá mơ mộng nếu cho rằng hòa bình, một nền hòa bình bền vững và lâu dài, đã đến với Gaza sau thỏa thuận hòa bình của Tổng Thống Trump. Sẽ không có hòa bình thực sự nào cả, mà chỉ có xung đột Gaza bước sang giai đoạn mới. Trong giai đoạn mới này, Hamas không còn giữ con tin làm quân bài mặc cả nên sẽ rất khó tránh được những đòn tấn công khốc liệt của quân đội Israel. Những người dân Gaza vừa phấn khởi, hồ hởi được trở về nhà rất có thể sẽ phải di tản lần nữa để tránh đạn bom giữa hai phe.
Rốt cuộc, Hội nghị Thượng đỉnh về hòa bình cho Gaza ở Ai Cập vừa qua chỉ là dịp để ông Trump đánh bóng tên tuổi mình, hơn là đem lại hòa bình thực sự cho Gaza. Điều này rất có thể nằm trong tính toán của Washington và Tel Aviv. Bởi tin làm sao được Hamas. Và cũng khó mà tin Tổng Thống Trump thực tâm muốn đem lại điều gì tốt đẹp cho người Palestine.
Tel Aviv gọi ông Trump là “người bạn vĩ đại nhất của dân tộc Do Thái.” Hẳn vậy rồi. Và xem ra ông Trump chỉ là bạn của người Do Thái, chứ không phải của người Palestine.




























