Phát biểu tại Diễn đàn Valdai ở thành phố Sochi, Nga, Tổng Thống Nga Putin cho rằng Tomahawk là loại vũ khí mạnh dù không còn hiện đại như trước. Và theo ông, Tomahawk hoàn toàn không thay đổi cục diện chiến trường.
Nói như thế, xem ra ông Putin muốn hạ thấp mức độ nghiêm trọng nếu Mỹ viện trợ hỏa tiễn hành trình Tomahawk cho Ukraine. Mặc dù vậy, Moscow vẫn tuyên bố Nga sẽ đáp trả thích đáng nếu Washington chuyển giao Tomahawk cho Ukraine. “Nếu điều này xảy ra, nó sẽ đồng nghĩa với một bước leo thang nghiêm trọng, buộc Nga phải có phản ứng thích đáng,” phát ngôn viên Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov nhấn mạnh.
Người ta chưa rõ Moscow sẽ làm gì để gọi là “phản ứng thích đáng” một khi Kyiv nhận được Tomahawk từ Washington. Được biết Washington đang cân nhắc cung cấp Tomahawk cho Kyiv. Đây là loại hỏa tiễn có tầm bắn tới 2,500km. Trong khi đó Ukraine hiện chủ yếu dựa vào hỏa tiễn Storm Shadow do Phương Tây cung cấp với tầm bắn 250km, còn Nga chiếm ưu thế với hỏa tiễn Kalibr và Iskander.
Trong cuộc gặp với Tổng Thống Donald Trump tại Liên Hiệp Quốc ngày 26 Tháng Chín vừa qua, Tổng Thống Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn Tomahawk.
Nói thẳng ra, Moscow đang thực sự lo ngại về việc Washington có thể chuyển giao Tomahawk cho Kyiv. Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov nói mình sẽ ngạc nhiên nếu Mỹ xem Ukraine là “một quốc gia có trách nhiệm và sẽ sử dụng Tomahawk một cách có trách nhiệm.” Điều này chứng tỏ Moscow lo rằng Tomahawk sẽ thực sự giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường.
Vào lúc này, vẫn chưa có quyết định cuối cùng từ Tổng Thống Trump về việc có chấp thuận cung cấp Tomahawk cho Kyiv hay không. Rõ ràng là ông Trump đang rất đắn đo. Trước đó ông Trump nói mình rất thất vọng với ông Putin và bất ngờ tuyên bố rằng Ukraine có thể chiến đấu để giành lại toàn bộ lãnh thổ. Vì thế nhiều người cho rằng rất có thể Mỹ sẽ chấp thuận cung cấp Tomahawk cho Kyiv.
Gần đây có tin Washington đã bật đèn xanh cho việc chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ cho các cuộc tấn công từ xa của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Có thể nói quyết định này phản ánh cam kết mạnh mẽ hơn của Washington đối với việc hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh các cuộc hòa đàm với Moscow đang bị đình trệ. Song có lẽ như thế vẫn chưa đủ. Thiết nghĩ, để thực sự gọi là mạnh mẽ, Washington cần cung cấp cho Kyiv những loại vũ khí hiện đại hơn, như Tomahawk chẳng hạn.
Trong khi đó, Moscow xem ra vẫn chưa hết nóng mặt trước việc Nga bị TT Trump gọi là hổ giấy. Tại Diễn đàn Valdai, sau khi đổ lỗi cho Phương Tây là khuyến khích Ukraine tiếp tục kéo dài cuộc xung đột, ông Putin nói rằng nếu Nga là hổ giấy thì NATO là gì, ám chỉ chính NATO mới đáng bị xem như vậy. Và rằng không thể gọi Nga là hổ giấy khi Nga đang một mình đối đầu với cả NATO.
Ông Putin xem ra có lý khi cho rằng Ukraine không thể sử dụng Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ. Theo ông Putin, điều này đồng nghĩa với giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, kể cả trong quan hệ Nga – Mỹ. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền của TT Trump có sẵn sàng cho “giai đoạn leo thang hoàn toàn mới” này không. Liệu Mỹ hoặc NATO có nóng mặt khi bị ông Putin ám chỉ họ mới đáng gọi là hổ giấy?
Ở căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Quantico hôm 30 Tháng Chín, Bộ Trưởng Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố với các tướng lĩnh rằng Mỹ cần chuẩn bị cho chiến tranh và chiến thắng. Vậy liệu nước Mỹ của các ông Trump và Hegseth có thực sự đã sẵn sàng cho chiến tranh và chiến thắng nước Nga của Putin hay không?
Chưa thấy Mỹ hay NATO đáp lại sự ám chỉ của ông Putin. Nhưng có thể nói rằng nếu TT Trump sau khi đắn đo, cân nhắc, quyết định không chấp thuận chuyển giao hỏa tiễn Tomahawk cho Kyiv, thì xem như ông đã tự xem Mỹ và NATO cũng chỉ là hổ giấy, chẳng khác gì Nga.




























