BÊN LY CÀ PHÊ: Lời nói ngu ngốc

Một tháp cổ ở Ý. (Hình minh họa: Tim Bernhard/Unplash)

Ý: Tòa tháp cổ bị sập một phần khi đang cải tạo, khiến một công nhân tử vong.

Ngày 3 Tháng Mười Một, một phần tòa tháp cổ Torre dei Conti tại thủ đô Rome đã đổ sập trong quá trình sửa chữa, chôn vùi một công nhân. Ông này đã không qua khỏi do nhiều vết thương.

Vấn đề là trong khi nước Ý đang bị sốc vì sự cố này thì phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga là bà Maria Zakharova lại tỏ ra hả hê, cho rằng “chừng nào chính phủ Ý còn phung phí tiền thuế của dân để hỗ trợ Ukraine, thì nền kinh tế và các tòa tháp của họ sẽ tiếp tục sụp đổ”.

Phát ngôn của bà Zakharova đã vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Rome. Trong sự phẫn nộ, Rome cho rằng bình luận của bà ta là “không thể chấp nhận được,” và rằng “Ý sẽ không thay đổi lập trường đối ngoại hay nguyên tắc của mình trước những lời công kích liều lĩnh như vậy.”

Nhiều người phải lắc đầu trước phát ngôn của bà phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga. Chuyện tòa tháp sập thì liên quan gì tới cuộc chiến ở Ukraine mà bà ta phải có những lời lẽ cay nghiệt. Điều này chứng tỏ bà ta, cùng những kẻ đứng đầu Điện Kremlin, luôn cay cú trước sự hỗ trợ của Phương Tây dành cho Ukraine. Cay cú mà không làm gì được nên buông lời cay nghiệt.

Ý hiện là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát năm 2022. Ý đã và đang cung cấp vũ khí, viện trợ nhân đạo cùng các khóa huấn luyện cho Ukraine trong khuôn khổ nỗ lực chung của EU và NATO.

Chắc chắn bà Zakharova đã có những lời lẽ rất thiếu suy nghĩ và rất đáng chê trách. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà bà ta buông ra những lời ngu ngốc như thế. Năm 2020, quan hệ Nga và đồng minh Serbia từng trải qua giai đoạn sóng gió bắt nguồn từ lời châm chọc của bà phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Maria Zakharova, dẫn tới việc các quan chức cấp cao nhất của Nga phải vội vàng lên tiếng xin lỗi.

Lần đó tổng thống Serbia là ông Vucic có chuyến thăm nước Mỹ. Chuyến công du này của ông Vucic khiến Moscow không hài lòng. Sóng gió trong quan hệ ngoại giao giữa Nga và Serbia nổi lên từ bức ảnh chụp ông Vucic hội đàm với Tổng Thống Donald Trump trong một tư thế khá kỳ lạ, dẫn tới sự châm chọc từ bà Zakharova. Bà này đã đăng lên Facebook bức ảnh Tổng Thống Vucic tại buổi ký kết ở Tòa Bạch Ốc, so sánh với cảnh nữ diễn viên Mỹ Sharon Stone đang bị cảnh sát thẩm vấn trong phim “Bản Năng Gốc” (Basic Instinct) sản xuất năm 1992.

Phía Serbia đã chỉ trích bình luận của bà phát ngôn viên Zakharova là “thô lỗ và đáng xấu hổ,” đồng thời lên án Điện Kremlin, những người đã trao cho bà ta chức vụ đó, cũng có bản chất như bà ta. Đích thân Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov cùng Tổng Thống Putin đã phải gởi lời xin lỗi tới Tổng Thống Vucic. Về phần mình, bà Zakharova biện bạch rằng mình đã bị hiểu sai, và rằng điều bà ta muốn truyền tải là thái độ ngạo mạn của Tòa Bạch Ốc. Như để trả đũa Nga về vụ này, Serbia sau đó đã tuyên bố rút khỏi cuộc tập trận chung cùng Nga và Belarus mang tên Slavic Brotherhood 2020.

Nói tóm lại, bà Zakharova đã có những phát ngôn đáng lên án. Thay vì đưa ra những lời châm chọc ngu ngốc và vô duyên đối với chính phủ Ý về vụ sập tòa tháp cổ, bà ta sẽ vô cùng đáng hoan nghênh nếu nói rằng “chừng nào chính phủ Nga còn phung phí tiền thuế của dân để chi cho cuộc chém giết người Ukraine, thì nền kinh tế Nga sẽ còn tiếp tục sụp đổ!”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Melbourne Cup 2025
Melbourne Cup – thường được người Úc gọi bằng cái tên thân mật “The Race That Stops a Nation” (Cuộc đua làm ngưng đọng cả một quốc gia). “Ngưng” nghĩa…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: