Vừa qua, tờ Spiegel của Đức đã có cuộc phỏng vấn với cựu thủ tướng Israel là ông Ehud Olmert.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Olmert đã chỉ trích hành vi chiến tranh ở Gaza của đương kim Thủ Tướng Benjamin Netanyahu, và cho rằng “người Israel đã để cơn giận dữ nhấn chìm mình.”
Trả lời phóng viên của tờ Spiegel, ông Olmert tỏ ra đồng ý với quan điểm của phóng viên rằng quân đội Israel đã xua đuổi dân thường ở Gaza vào những vùng đất ngày càng hẹp hơn khi cho rằng Israel đã đạt được những gì có thể đạt được trong khuôn khổ của cuộc chiến từ khi hạ sát được thủ lĩnh Hamas là Yahya Sinwar cách đây gần một năm. Nghĩa là theo ông Olmert, Thủ Tướng Netanyahu đang làm quá mức cần thiết ở Gaza. Ông Olmert cho rằng quân đội Israel “đã giết đủ rồi, đã phá hủy đủ rồi, đã làm Hamas suy yếu đủ rồi.”
Đó là quan điểm của cựu Thủ Tướng Ehud Olmert về những gì Thủ Tướng Benjamin Netanyahu đang làm ở Gaza. Điều đáng tranh cãi là ông Olmert cho rằng Israel nhẽ ra nên đạt được thỏa thuận với Hamas là đưa tất cả các con tin về nhà mà không cần một cuộc chiến lớn nào. Theo ông Olmert, Qatar đã đánh tiếng rằng Hamas sẵn sàng trao trả ngay lập tức tất cả 251 con tin để đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị giam trong các nhà tù của Israel.
Nhiều người phản đối ý kiến này của ông Olmert, cho rằng làm như thế thì khác nào chịu thua những tên khủng bố đã gây ra vụ 7 Tháng Mười đầy kinh hoàng, tàn sát dã man hơn 1.200 người.
Những người phản đối ông Olmert cho rằng chấp nhận nhượng bộ bọn Hamas lần này thì trong tương lai chúng sẽ còn thực hiện nhiều vụ bắt cóc, giết người khác nữa. Họ ủng hộ sự quyết liệt của ông Netanyahu trong việc triệt hạ Hamas nhằm trả đũa đích đáng vụ Bảy Tháng Mười cũng như nhằm trừ bỏ mọi hậu họa. Theo họ, đưa các con tin trở về là điều ai cũng muốn, nhưng không phải vì thế mà cúi đầu trước Hamas. Bởi cúi đầu trước bọn khủng bố thì chẳng khác nào ủng hộ khủng bố.
Khi cho rằng “người Israel đã để cơn giận dữ nhấn chìm mình,” ông Olmert dường như không chịu nghĩ rằng làm sao có thể ngăn được người dân Israel sôi sục lòng căm thù trước vụ khủng bố kinh hoàng do Hamas gây nên vào ngày 7 Tháng Mười năm 2023. Nói thì hay lắm.
Chính ông Olmert trong cuộc phỏng vấn cũng phải thừa nhận không gì có thể xóa tan nỗi đau mà người Israel phải chịu đựng vì mất đi hơn 1,200 đồng bào, những người phải “chịu sự hãm hiếp tàn bạo nhất, bị giết và thậm chí bị chặt đầu.” Ông Olmert tỏ ra mâu thuẫn với chính mình khi lờ đi, hoặc không chịu nhớ, rằng khi còn là thủ tướng Israel (2006 – 2009), ông đã tuyên bố không muốn thả các tù nhân Palestine để đổi lấy anh lính Gilad Shalit. Và chính người kế nhiệm ông là Netanyahu cuối cùng đồng ý thả hơn một ngàn tù nhân Palestine, trong đó có Yahya Sinwar.
Cũng vậy, ông Olmert cũng tỏ ra tự mâu thuẫn khi không hề phản đối phóng viên của tờ Spiegel khi người này cho rằng ông Joe Biden và nhiều chính phủ Phương Tây đã ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza vì hiểu rằng đó là nhằm “săn lùng những nhà lãnh đạo Hamas dù biết rằng thiệt hại ghê gớm sẽ đến với Gaza.”
Theo ông Olmert, cuộc chiến mà ông Netanyahu đang tiến hành ở Gaza là một cuộc chiến phi pháp, phát sinh từ lợi ích chính trị của cá nhân ông Netanyahu, điều mà ông cho rằng sẽ khiến thêm nhiều người lính Israel tử trận, thêm nhiều con tin và nhiều người Palestine vô tội và vô can bị giết. Và rằng ông Netanyahu đang phạm một tội ác không thể bào chữa, đáng bị buộc tội ở Israel dù ông Olmert không đồng ý với việc ông Netanyahu phải bị gởi đến The Hague.
Nói tóm lại, trong cuộc phỏng vấn với Spiegel, cựu Thủ Tướng Ehud Olmert buông ra nhiều lời chỉ trích nhằm vào ông Netanyahu. Hẳn sẽ có nhiều người đồng quan điểm với ông Olmert. Nhưng cũng nhiều người chắc chắn không gật đầu. Xem ra không phải không có lý nếu cho rằng cái lý lẽ mà ông Olmert đưa ra là không mấy thuyết phục. Bởi làm sao có thể thuyết phục khi mà chính ông Olmert tỏ ra mâu thuẫn với chính mình?




























