1.
Phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nga là ông Medvedev mới đây nói rằng “Ukraine phải trả lại tài sản Nga bằng lãnh thổ.”
Theo ông Medvedev, Nga sẵn sàng thu hồi tài sản của mình bị Phương Tây đóng băng bằng cách chiếm đất đai của Ukraine. Ông này kịch liệt chỉ trích việc Anh dùng tiền lời từ những tài sản Nga bị đóng băng để trao cho Ukraine, và gọi hành động của Anh là “trộm cắp.” Ông ta cho rằng Nga có quyền khiếu nại chống lại việc “trộm cắp” đó.
Chẳng hiểu Nga tính khiếu nại kiểu gì. Hay là Nga tính khiếu nại lên The Hague, nơi đã phát lệnh truy nã ông Putin. Nếu The Hague không buồn thụ lý khiếu nại của Nga thì chẳng lẽ ông Putin lại vác xác tới The Hague để làm cho ra lẽ? Chắc ông Tổng Thống Nga chưa điên tới mức đó, dù có uống một trăm chai Vodka đi nữa.
Nói đi nói lại, khi đưa ra tuyên bố như thế, ông Medvedev rõ ràng có ý nói rằng Nga sẽ quyết đánh tới cùng, bất kể Phương Tây luôn mồm kêu gọi ngừng bắn. Vấn đề là trong khi Nga quyết ăn cướp lãnh thổ của Ukraine tới cùng thì Ukraine cũng quyết đánh tới cùng để bảo vệ lãnh thổ của mình, chứ đâu khoanh tay đứng nhìn để Nga muốn làm gì thì làm.
Rốt cuộc, người ta sẽ phải chờ xem Nga và Ukraine, bên nào cứng cựa hơn, chịu đựng tốt hơn. Chỉ biết rằng gần đây nhất, Moscow tỏ ra có đôi chút nhượng bộ khi chỉ còn đòi chủ quyền với hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Còn các tỉnh Kherson và Zaporizhia thì Moscow nói sẽ đóng băng dọc theo tiền tuyến hiện tại. Nghĩa là ngoài bán đảo Crimea, Moscow không còn đòi toàn bộ 4 tỉnh miền Đông như trước đây. Điều này cho thấy những cái đầu ngoan cố ở Moscow đang bớt đi phần nào sự ngoan cố. Hẳn không phải vì thiện chí gì cả, mà chỉ vì Moscow đang ngày càng không kham nổi cuộc chiến nhưng lại muốn cố đấm ăn xôi.
Về phần mình, Tổng Thống Nga Putin cho rằng Tổng Thống Mỹ Donald Trump hài hước sau khi bị ông Trump cáo buộc có âm mưu chống lại nước Mỹ. “Xin gởi lời hỏi thăm nồng nhiệt nhất của tôi tới các ông Putin và Kim Jong Un trong khi họ âm mưu chống lại nước Mỹ”, ông Trump nói về việc các ông Un và Putin nói chuyện với nhau khi tới Bắc Kinh dự kỷ niệm 80 năm “Ngày Chiến thắng Phát xít” do Trung Quốc tổ chức.
Chẳng biết ông Trump có ý hài hước khi phát biểu như thế không. Nhưng có thể tin rằng ông Medvedev đã tỏ ra có máu hài hước khi nói Nga sẵn sàng thu hồi tài sản bị Phương Tây đóng băng bằng cách thu hồi “hiện vật” là đất đai của Ukraine.
Một lần nữa, người ta lại nhớ câu nói của ông Zelensky : “Vodka chẳng mang lại ích lợi gì”. Nhưng xem ra Vodka cũng mang lại chút lợi ích, đó là sự hài hước!
2.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS News ngày 3 Tháng Chín, Tổng Thống Mỹ Donald Trump thừa nhận việc giải quyết vấn đề Nga – Ukraine khó khăn hơn một số xung đột khác.
Chắc chắn ông Trump đã đúng khi thừa nhận điều này. Song ông lại không mấy đúng khi nói thêm rằng tiến trình hòa giải Nga – Ukraine “khó khăn hơn một chút” so với một số xung đột khác. Là vì nếu xung đột Nga – Ukraine chỉ khó giải quyết “hơn một chút so với một số xung đột khác” thì có lẽ ông đã giải quyết xong cuộc xung đột này từ lâu.
Thực tế là xung đột Nga – Ukraine khó giải quyết hơn các xung đột khác rất nhiều, rất rất nhiều. Bởi xung đột Nga – Ukraine không hề giống như những xung đột kiểu như Thái với Campuchia, Ấn Độ với Pakistan hay Armenia với Azerbaijan…
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói: “Tôi đã theo dõi, tôi đã nhìn thấy, tôi đã trao đổi với các ông Putin và Zelensky. Họ chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán.” Câu nói này của ông Trump khiến người ta nhớ lại câu nói nổi tiếng của hoàng đế Caesar ngày xưa: “Tôi đã đến, tôi đã thấy, tôi đã thắng” (Veni, vidi, vici). Đáng tiếc là tới giờ này, sau khá nhiều nỗ lực, ông Trump hầu như vẫn chưa mang lại kết quả nào đáng kể cho vấn đề Nga – Ukraine. Xung đột vẫn tiếp diễn. Hàng ngàn người vẫn tiếp tục ngã xuống vì cuộc chiến do Putin gây ra. Nghĩa là ông Trump đã theo dõi, đã nhìn thấy nhưng vẫn chưa thắng trong việc kết thúc xung đột.
Rốt cuộc, khi đưa ra lời hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử của mình năm 2024 rằng “sẽ chấm dứt xung đột Nga – Ukraine trong vòng 24 giờ,” ông Trump đã tỏ ra là người có máu hài hước!




























