Quân đội Ukraine được cho là đang bị căng mỏng trên chiến tuyến dài 1,000km, còn Nga tận dụng quân số lớn để bổ sung lực lượng bất chấp tổn thất nặng nề.
Trước tình hình này, cựu Thứ Trưởng Quốc Phòng Ukraine là Vitaly Deynega lên tiếng kêu gọi lực lượng Ukraine rút khỏi thành phố Pokrovsk “trước khi quá muộn.” Ông này cho rằng tình hình tại các thành phố Pokrovsk và Myrnorad là “không thể cứu vãn.”
Dường như không ít người trong giới quân sự Ukraine cũng như Phương Tây cũng đang có suy nghĩ như ông Deynega. Thế nhưng Tổng Tư Lệnh quân đội Ukraine là Tướng Oleksandr Syrsky vẫn mạnh mẽ tuyên bố rằng những báo cáo của Nga về sự sụp đổ của Pokrovsk chỉ là trò tuyên truyền. Theo tờ New York Post, Ukraine không hề nao núng cho dù Moscow đã điều động 150 ngàn quân theo hướng Pokrovsk.
Truyền thông của Điện Kremlin đưa tin quân Nga đã chiếm được Pokrovsk, song Tướng Syrsky lại cho rằng thực tế hoàn toàn ngược lại. “Cái suy nghĩ rằng kẻ thù đã có gần như mọi thứ và sắp hoàn thành nó là không đúng sự thật,” ông nói. Tổng Thống Zelensky cũng cho rằng quân Nga đã không đạt bất kỳ tiến triển nào trên chiến trường và quân đội Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí của mình dọc theo khu vực Pokrovsk và trên toàn bộ chiến tuyến, dù ông không phủ nhận tình hình mà quân đội Ukraine phải đối mặt ở Pokrovsk và Zaporizhia là “khó khăn.”
Tướng Syrsky cũng thừa nhận: “Pokrovsk là một khu vực kiên cố. Đúng là có một vài nơi quân Nga đã vượt qua các rào chắn công sự nhưng chúng tôi biết rõ những nơi đó ở đâu,” và rằng “Pokrovsk đang căng thẳng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và lực lượng Ukraine vẫn giữ vững vị trí của mình.”
Thực tế là vào lúc này, đang có những báo cáo về việc quân Nga tiến vào Pokrovsk, và cả Kupyansk. Một điều chắc chắn là quân Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào miền trung Donbas trong thời gian gần đây. Song Tổng Thống Zelensky khẳng định những gì đang diễn ra “không phải là bước ngoặt có lợi cho Nga.”
Có ý kiến cho rằng những gì đang diễn ra hiện nay có thể là đỉnh điểm của những nỗ lực của Nga nhằm đạt được một điều gì đó trước khi năm 2025 kết thúc. Và cũng có thể nói rằng Moscow đang cố gắng đạt được một thắng lợi mang tính chiến lược ở Pokrovsk, hầu chiếm ưu thế trên bàn đàm phán trong tương lai trước khi các nguồn dự trữ của mình cạn kiệt vì cấm vận của Phương Tây, đặc biệt là gói trừng phạt mới nhất mà Washington vừa tung ra nhằm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft.
Theo cựu cố vấn kinh tế của chính phủ Nga là ông Vladimir Milov, để duy trì cỗ máy quân sự vận hành như hiện nay, Moscow cần rất nhiều tiền, mà thực tế là hiện “không còn nguồn nào.” Ông này cho rằng tình hình ngân sách của Nga hiện nay “hoàn toàn không bình thường,” và rằng Nga đang đối mặt với 7 năm liên tiếp có mức thâm hụt ngân sách. Và nếu chiến tranh tiếp diễn, thâm hụt ngân sách chắc chắn sẽ tăng mạnh. Trong mọi trường hợp, mức thâm hụt 2 – 3% là rất lớn đối với Nga, bởi Nga không thể tiếp cận nguồn tài chính quốc tế như các quốc gia bình thường.
Nga vẫn bị loại khỏi các thị trường tài chính quốc tế do các lệnh trừng phạt của Phương Tây, khiến nước này phải phụ thuộc vào vay nợ trong nước và lượng dự trữ hạn chế. Ngay cả Trung Quốc, từng được xem là nguồn cho vay tiềm năng, cũng đã từ chối cung cấp các khoản vay chính phủ. Với các kênh tài trợ truyền thống gần như cạn kiệt, Moscow chỉ còn rất ít lựa chọn để bù đắp thiếu hụt ngân sách.
Cuộc khủng hoảng tài chính mà Moscow đang đối mặt chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tài trợ cho cuộc xung đột đắt đỏ ở Ukraine. Dù Moscow có nói manh thế nào đi nữa thì cũng khó mà che giấu được đối phương về thế khó của mình. Kết quả là Moscow chỉ đủ khả năng duy trì một cuộc chiến ở cường độ thấp và hạn chế trong một thời gian. Đây là lý do khiến Moscow ra sức chiếm Pokrovsk cho bằng được và càng sớm càng tốt.
Về phần mình, nếu quân đội Ukraine thành công trong việc giữ vững Pokrovsk thì xem như họ đã đẩy Moscow vào thế tuyệt vọng.




























