Tổng Thống Zelensky tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ sau khi có thông tin được cho là điều kiện chấm dứt xung đột của Tổng Thống Nga Putin.
Đó là Moscow muốn kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk để đổi lấy việc quân Nga rút khỏi Zaporizhia và Kherson. Đây được cho là đề xuất của ông Putin nêu ra với Tổng Thống Trump gần đây. Và dường như ông Trump đã đồng ý với đề xuất này khi nói rằng “Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ.”
Vấn đề là ông Trump đồng ý không có nghĩa là ông Zelensky cũng đồng ý. Với tuyên bố dứt khoát của mình, ông Zelensky xem như đã muốn ông Trump hãy quên đi cái sự đồng ý vô lý của ông đối với đề xuất của ông Putin. Bởi đất đai của người Ukraine không phải là đất đai của Mỹ để ông đồng ý hay không đồng ý.
Năm 2022, Moscow đã tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh miền Đông của Ukraine là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, dù không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này. Moscow nhiều lần kêu gọi Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ đó như một điều kiện để đổi lấy hòa bình. Tuy nhiên Kyiv luôn bác bỏ yêu cầu này.
Để phụ họa cho tuyên bố dứt khoát của mình, Tổng Thống Zelensky nói một cách tự tin rằng “Chúng tôi đang giữ vững phòng tuyến. Cứ một hoặc hai ngày, các cơ sở lọc dầu của Nga lại bị chúng tôi tập kích. Điều này đưa nước Nga trở lại thực tại.” Ông cho rằng chỉ có áp lực mới có thể buộc Moscow dừng lại, và cảnh báo mọi sự nhân nhượng chỉ khiến Moscow lấn tới.
Thiết nghĩ, Washington nên lắng nghe quan điểm của ông Zelensky: “Hòa bình thông qua sức mạnh là điều khả thi. Ukraine sẽ không ban thưởng cho bọn khủng bố bằng lãnh thổ của mình,” và rằng: “Hòa bình chỉ có thể đạt được khi chúng ta đủ cứng rắn. Putin là mối đe dọa còn lớn hơn cả Hamas.”
Trong khi đó, để phụ họa cho Tổng Thống Trump, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là Karoline Leavitt nói: “Tổng Thống Trump cho rằng cuộc chiến đã kéo dài quá lâu, nhiều người vô tội đã thiệt mạng, và Mỹ đang ngày càng mệt mỏi với cuộc chiến đó.” Và rằng “sự kiên nhẫn của Tổng Thống Trump với cuộc chiến đang cạn dần.”
Xem ra cái sự mệt mỏi và mất kiên nhẫn của ông Trump chẳng thuyết phục được ai. Bởi lòng kiên nhẫn, sự không mệt mỏi của người Ukraine với cuộc kháng chiến của họ mới là vấn đề. Và một khi người Ukraine kiên quyết không buông súng, kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ cho kẻ thù thì việc ông Trump nói mình mệt mỏi và mất kiên nhẫn với cuộc chiến là điều rất vô duyên.
Sự “quay xe” liên tục của ông Trump khiến những người ủng hộ Ukraine cảm thấy khó chịu. Vì mới hôm nào ông còn nói “Ukraine có thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Nga,” mà giờ lại có ý ép Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga để cuộc chiến mau mau kết thúc, với cái lý do là ông đã “mệt mỏi và cạn kiên nhẫn.” Washington cũng không nên lấy cái lý do vô lý mà ông Steve Witkoff nêu ra là Donetsk và Lugansk có nhiều người nói tiếng Nga để đòi Kyiv nhượng các vùng này cho Nga.
Tốt nhất là ông Trump hãy nhìn lại chính mình để hiểu vì sao hàng triệu người dân Mỹ xuống đường biểu tình chống lại ông, trong đó có những người từng bỏ phiếu cho ông. Không chỉ tại New York, Washington hay Los Angeles…, phong trào biểu tình No Kings còn đồng loạt diễn ra tại Berlin, London, Paris và nhiều thành phố lớn khác tại Âu Châu nhằm phản đối các chính sách của Tổng Thống Trump, đặc biệt trong các lĩnh vực nhập cư, giáo dục và an ninh.
Và ông Trump cũng nên bảo ông Bộ Trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth đừng bao giờ đeo cái cà vạt có màu cờ Nga. Vì điều đó không chỉ làm người ta khinh bỉ ông Hegseth mà còn khinh bỉ cả chính quyền của ông Trump.




























