BÊN LY CÀ PHÊ: Trump, Kirk và nước Mỹ

Erika Kirk, vợ của nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi Charlie Kirk, nói mình tha thứ cho Tyler Robinson, người bị cáo buộc đã nổ súng ám sát chồng bà.

“Tôi tha thứ anh ta,” Erika Kirk nói với đám đông tại lễ tưởng niệm người chồng quá cố. Cũng có mặt tại lễ tưởng niệm, Tổng Thống Trump ca ngợi Charlie Kirk là người có ý chí chiến đấu và tinh thần cao thượng. Ông ôm động viên Erika Kirk trong tiếng reo hò của đám đông.

Tất nhiên, dù Erika Kirk có thật lòng tha thứ Tyler Robinson đi chăng nữa, thì pháp luật cũng sẽ không dung thứ cho tội ác của anh ta. Luật là luật. Bất kỳ ai phạm tội đều phải bị trừng phạt.

Theo các nhà điều tra, Robinson khai rằng anh ta giết Kirk vì cho rằng Kirk là kẻ gieo rắc lòng thù hận. Được biết lúc còn sống, Kirk thường đưa ra những phát ngôn gay gắt nhằm vào các nhóm thiểu số, trong đó

có người chuyển giới, người theo đạo Hồi, người Mỹ gốc Phi…

Lập trường của Kirk hẳn đã khiến nhiều người thù ghét ông ta. Đây là điều dễ hiểu và xem ra cũng bình thường. Có người yêu thì cũng phải có người ghét. Vì thế trước cái chết của Kirk, nhiều người Mỹ tỏ ra hả hê, bên cạnh những người xót thương. Và một khi không yêu Kirk thì người ta có quyền bày tỏ điều đó qua phát ngôn của mình. Tự do ngôn luận mà!

Một trong những người không yêu Kirk là Jimmy Kimmel. MC này được cho là đã có những lời lẽ gây tranh cãi về vụ ám sát Charlie Kirk. Trong chương trình gần đây, Kimmel cho rằng phong trào MAGA đang tận dụng vụ ám sát để “ghi điểm chính trị.” Vậy mà sau khi có phát ngôn đó, Jimmy Kimmel bị ABC thông báo đình chỉ vô thời hạn chương trình Jimmy Kimmel Live!

Quyết định này được đưa ra từ sự công khai chỉ trích của Nexstar, một trong những nhóm đài liên kết. Trước đó, Nexstar cho rằng phát ngôn của Kimmel là “không thể chấp nhận được trên sóng truyền hình tự do.” Nexstar cũng cho rằng phát ngôn của Kimmel là “không phù hợp và thiếu tôn trọng.” Không rõ Nexstar hiểu thế nào về chữ “tự do” hoặc về tự do ngôn luận khi tỏ ra giận dữ vì phát ngôn của Kimmel. Chẳng lẽ Kimmel phải nói trái lòng mình bằng cách tỏ vẻ xót thương cho cái chết của Kirk bằng những lời giả dối thì mới là “phù hợp và tôn trọng?”

Sinclair, một tập đoàn truyền thông lớn khác, cũng tuyên bố ngừng phát sóng Jimmy Kimmel Live! trên toàn bộ hệ thống kênh ABC mà họ quản lý. Sinclair còn yêu cầu Kimmel trực tiếp xin lỗi gia đình Kirk. Tổng Thống Trump cho rằng ABC đã “đủ can đảm để làm điều cần làm.”

Trong khi phe ủng hộ Charlie Kirk cho rằng quyết định đình chỉ Jimmy Kimmel Live! là cần thiết thì các nhóm bảo vệ tự do ngôn luận cảnh báo nếu các tập đoàn truyền thông dúng áp lực để kiểm soát nội dung thì điều này có thể trở thành tiền lệ xấu. Xem ra các nhóm này có lý khi có quan điểm như vậy. Bởi nước Mỹ sẽ không còn là quốc gia dân chủ nếu không tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Và sẽ đáng thất vọng nếu Kimmel lên tiếng xin lỗi gia đình Kirk hoặc có những lời lẽ tỏ ra “ân hận” về phát ngôn bị cho là xúc phạm Kirk. Vì một điều đơn giản là Kimmel không có lỗi gì cả, xét về mặt tự do ngôn luận. Yêu thì bảo là yêu, ghét thì bảo là ghét, vậy thôi. Giả dối có gì hay ho đâu.

Không chỉ Jimmy Kimmel, nhiều người Mỹ khác cũng đã mất việc vì bình luận trên mạng xã hội liên quan tới cái chết của Kirk, mang tính ăn mừng hoặc châm biếm. Sự biến mất đột ngột của Kimmel khỏi sóng phát thanh được nhiều người tin là do áp lực của chính phủ. Tổng Thống Trump đã ăn mừng việc Kimmel bị loại bỏ và gọi đó là “tin tuyệt vời cho nước Mỹ.” Những người phản đối coi đây là bước đi mới nhất của chính phủ nhằm kiểm soát quyền tự do ngôn luận vốn là điều thiêng liêng của nước Mỹ.

Mới đây, ở liên hoan phim San Sebastian, diễn viên Angelina Jolie nói mình “đang sống trong những thời khắc nặng nề,” và rằng vào thời điểm này, cô “không nhận ra đất nước của mình nữa.” Tại sao vậy? Là vì theo Jolie, bất cứ điều gì ở đâu mà chia rẽ hoặc hạn chế quyền tự do và biểu đạt cá nhân, đều rất nguy hiểm.

Chẳng rõ Tổng Thống Trump có ủng hộ quan điểm của Angelina Jolie không, nhưng có lẽ sẽ không quá lời nếu cho rằng với con người của mình, với cái phong trào MAGA mà mình sáng lập, vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ đang đưa nước Mỹ dần xa con đường dân chủ. Đây tất nhiên là điều chẳng có gì đáng tự hào.

Và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu một hôm nào đó nước Mỹ bị chấn động trước cái tin ông Trump bị ám sát. Lúc đó, bên cạnh những người khóc thương ông như đã khóc thương Kirk, hẳn cũng sẽ có nhiều người hả hê như đã từng hả hê trước cái chết của Kirk.

* Khi bài này vừa viết xong thì có tin chương trình của Kimmel sẽ sớm trở lại. Có thể tin rằng đó là do chính phủ đã phải chịu thua áp lực từ sự phẫn nộ của công chúng. Liên Đoàn Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ (ACLU) nói: “Chính phủ đang đe dọa những công ty tư nhân và cá nhân mà tổng thống không đồng tình.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: