Bức chân dung của Trump

(Hình: Truthsocial)

1.

Tạp chí The Atlantic của Mỹ vừa công khai các tin nhắn liên quan tới kế hoạch không kích Yemen trong vụ rò rỉ thông tin quân sự tuyệt mật của Tòa Bạch Ốc.

“Nếu các văn bản này rơi vào tay thế lực thù địch, bọn Houthi sẽ có thời giờ lên kế hoạch đối phó, gây nguy hiểm cho các phi công Mỹ,” The Atlantic viết.

Được biết, tổng biên tập tờ The Atlantic đã vô tình được thêm vào nhóm trò chuyện quân sự của các nhân vật hàng đầu chính phủ Mỹ, bao gồm Phó Tổng Thống Vance, Ngoại Trưởng Marco Rubio, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Tulsi Gabbard, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mike Waltz…

Trong khi Tòa Bạch Ốc tìm cách giảm nhẹ vụ việc bằng cách tuyên bố các đoạn chat rò rỉ là “không chứa thông tin mật,” thì Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mike Waltz đã nhận toàn bộ trách nhiệm vụ lộ kế hoạch quân sự mật này. Nhiều chính trị gia của đảng Dân Chủ đang yêu cầu điều tra ngay lập tức. Họ có lý khi cho rằng tất cả các quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ trong thành viên nhóm chat để lộ bí mật quân sự đều đã phạm tội, dù đó là vô tình. Và rằng người dân không thể tin tưởng một chính quyền tắc trách như vậy có thể giúp nước Mỹ an toàn. Xem ra phe Dân Chủ đã đúng khi từng cho rằng đội ngũ của ông Trump toàn các tay nghiệp dư, đứng đầu là Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth.

Điều nực cười là trước khi xảy ra vụ này, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ tước quyền tiếp cận tin mật của cựu Tổng Thống Joe Biden bằng cách thu hồi quyền miễn trừ an ninh và ngừng gởi báo cáo tình báo hàng ngày cho ông, với lý do là ông Biden có thể không bảo vệ các tin mật một cách phù hợp.

Thiết nghĩ, sau vụ Tòa Bạch Ốc để lộ kế hoạch quân sự cho The Atlantic, ông Trump ngoài việc tước quyền tiếp cận tin mật của ông Biden, thì nhân thể tước luôn cái quyền đó của chính ông, cũng như của các ông Pete Hegseth, JD Vance, Mike Waltz…

2.

Tổng Thống Donald Trump chê bức tranh chân dung của ông treo ở tòa nghị viện tiểu bang Colorado là “rất xấu” và yêu cầu gỡ nó đi.

Ông cho rằng họa sĩ Sarah Boardman vẽ cựu Tổng Thống Barack Obama rất tuyệt, nhưng lại vẽ ông rất tệ. Về phần mình, nữ họa sĩ Boardman khẳng định không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới quá trình vẽ tranh. “Tôi chỉ muốn làm toát lên đặc điểm và thần thái của người được vẽ và để cảm xúc cá nhân bên ngoài phòng vẽ,” bà nói.

Sau phàn nàn của ông Trump, nghị viện Colorado cho biết bức chân dung của ông sẽ được gỡ xuống. Chưa rõ nghị viện này sẽ thay nó bằng một bức khác “đẹp hơn” hay không, nhưng về bức bị ông Trump chê, có nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng nó không hề xấu, đẹp là đằng khác. Ông Trump khó tính nên mới chê. Và rằng với bức vẽ này, ông Trump trông hiền hậu, chứ không gai góc, bặm trợn. Thế thì tốt quá còn gì.

Nhưng có người đồng ý với ông Trump rằng đó là so với những bức chân dung vẽ các ông Joe Biden, Bill Clinton, Barack Obama… thì đúng là bức ông Trump xấu nhất. Có lẽ do bà Boardman không ưa ông Trump, cho dù nói “để cảm xúc bên ngoài phòng vẽ.” Họ cho rằng bức vẽ ông Trump thiếu thần thái nên ông chê là phải. Và rằng bà Boardman nên giải nghệ nếu không muốn bị chê dài dài.

Cũng có người không khen cũng không chê. Họ cho rằng nữ họa sĩ Boardman không hề kém tài. Chỉ là bà ta vẽ ông Trump không đúng thời điểm phù hợp, mà lại vẽ lúc ông ấy bị vợ kêu đi rửa chén!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo