1.
Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Mỹ phủ nhận thông tin Bắc Kinh đang đàm phán thuế quan và thương mại với Washington.
Trước đó Bộ Thương Mại Trung Quốc khẳng định “ai thắt nút thì phải tháo nút,” và Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói thẳng rằng không hề có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Trung Quốc và Mỹ về thương mại.
Thế nhưng về phần mình, Tổng Thống Mỹ Donald Trump lại nói Mỹ và Trung Quốc đang có những cuộc đàm phán về thuế quan và thương mại, đồng thời tuyên bố ông và Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã điện đàm với nhau. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ lời ông Trump, cho rằng ông chỉ đang nói đùa như từng nói đùa rằng có thể kết thúc xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ. Và rằng chỉ khi nào phía Trung Quốc xác nhận thì mới tin lời ông Trump là thật. Còn bây giờ chỉ thấy Trung Quốc phủ nhận mà thôi.
Khi được ABC News hỏi, Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent nói ông không biết liệu các ông Trump và Tập gần đây có điện đàm về thuế quan hay không. Trong khi đó Tổng Thống Trump vẫn nhấn mạnh, ông sẽ không gọi cho ông Tập, nếu ông Tập không gọi điện trước.
Có thể nói rằng việc Tổng Thống Trump tuyên bố Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán về thương mại lại cho thấy Washington đang thực sự mong mỏi được nói chuyện với Bắc Kinh. Chỉ là Bắc Kinh chưa chịu bắt máy, ra cái điều là “ai treo chuông thì người đó phải tháo chuông.” Ai treo chuông thì đã rõ. Chắc chắn không phải là Trung Quốc.
Vấn đề là trong khi ông Tập chờ đợi ông Trump bắc thang lên tháo cái chuông mà chính ông ta đã treo, thì dường như ông Trump lại có ý chờ ông Tập tháo cái chuông đó với suy nghĩ rằng: “Tớ đã tốn công treo thì cậu phải lo mà tháo.” Vậy có thể nói vào lúc này, vấn đề chính là cái chuông. Và ngày nào cái chuông của ông Trump chưa được tháo thì ngày đó hai bên vẫn chưa giải quyết được các bất đồng của họ.
Thiết nghĩ, tốt nhất là cứ để cái chuông ở yên đấy, không cần phải tháo cho mất công. Ngắm cũng đẹp chứ bộ. Vả chăng, khi nhìn thấy cái chuông treo lủng lẳng, nhiều người biết đâu lại rộn rã nhớ tới bài Jingle Bells: “Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…” Thay vào đó, hai bên nên cùng ngồi vào bàn nói chuyện thẳng thắn để tháo gỡ những vướng mắc tồn tại bấy lâu nay, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Khi nào đạt được kết quả tốt đẹp thì sẽ giật chuông để thông báo cho thế giới biết để chung vui. Cái vui của Mỹ và Trung Quốc cũng chính là cái vui của cả thế giới, bởi trâu bò húc nhau thì đâu chỉ trâu bò vỡ đầu, mà cả ruồi muỗi cũng vạ lây.
Vào lúc này đây, hơn bất ký ai trên thế giới, người dân Mỹ và người dân Trung Quốc đang vô cùng mong mỏi được nghe cái chuông của ông Trump ngân vang lên. Ngân càng to càng vui.
2.
Tổng Thống Trump và Tổng Thống Zelensky đã có cuộc gặp gỡ chớp nhoáng bên lề tang lễ Đức Giáo Hoàng Francis.
Cuộc gặp diễn ra ngay bên ngoài nhà nguyện Baptistry, gần lối vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter. Các quan chức hai bên nói cuộc gặp kéo dài độ 15 phút và hai vị tổng thống đã đồng ý sẽ tiếp tục đàm phán. Và cũng theo các quan chức hai bên, cuộc họp rất hiệu quả.
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai ông Trump và Zelensky sau cuộc đấu khẩu đáng tiếc của họ tại Tòa Bạch Ốc hôm 28 Tháng Hai, khi Phó Tổng Thống JD Vance cùng nhiều quan chức Mỹ khác chỉ trích Tổng Thống Zelensky là không biết ơn sự hỗ trợ của Mỹ. Có lẽ vì thế mà sau cuộc gặp, ông Zelensky viết: “Cuộc gặp này có thể trở thành một sự kiện lịch sử nếu chúng ta đạt được kết quả chung. Xin cảm ơn Tổng Thống Donald Trump.”
Những người ủng hộ cuộc chiến đấu của Ukraine đang mong cuộc gặp, dù ngắn ngủi, sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho đất nước này. Và hẳn kết quả đó là do có sự phù hộ của cố Đức Giáo Hoàng Francis!