Hai mẹ con đi bán vé số. (Hình minh họa: Tuoitre)

1.

Trong khi quân đội Israel ra sức càn quét các lực lượng hamas và Hezbollah, Liên Hiệp Quốc loan báo 70% số công trình ở Gaza trước khi xung đột bùng phát, tương đương 160,000 tòa nhà, đã bị hư hại hoặc san bằng.

Theo Liên Hiệp Quốc, trong đó hơn 30% là các tòa nhà cao tầng. Và rằng tại Gaza, hiện có hơn 42 triệu tấn gạch đá đổ nát, gấp 14 lần lượng gạch đá đổ nát tích tụ ở Gaza từ năm 2008 tới khi xung đột bùng phát. Sẽ không thể nào xây các công trình mới nếu không dọn hết các đống đổ nát đó.

Gaza hẳn đã không lâm cảnh điêu tàn như thế nếu phe Hamas không gây nên vụ 7 Tháng Mười. Chắc chắn Hamas đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi gây ra vụ đó mà lúc đầu họ cho là một thắng lợi lịch sử khiến Israel phải táng đởm kinh hồn. Giờ thì chính Hamas và Hezbollah mới là những kẻ táng đởm kinh hồn. Sự tồn tại của các phe nhóm này đang là dấu hỏi lớn khi mà các phe này đang phải đối mặt với sự trả đũa khủng khiếp của Israel. Đánh lẽn Israel được một cái thì dễ, nhưng đánh trực diện với Israel thì không dễ chút nào. Chỉ vụ nổ máy nhắn tin thôi đã cho thấy Hamas hay Hezbollah chỉ là hạng tép riu so với Israel.

Có ý kiến rất có lý rằng sau khi dẹp được đám giặc cỏ Hamas và Hezbollah, Israel nên bắt tù binh của các phe đó dọn sạch các đống đổ nát ở Gaza để lấy mặt bằng xây nhiều công trình mới, trong đó có một nhà tù lớn để nhốt đám tù binh này.

2.

Trong chương trình”60 Phút” của đài CBS, bà Harris khẳng định bà sẽ không gặp Tổng Thống Putin để đàm phán hòa bình nếu không có sự hiện diện của Ukraine.

“Ukraine phải có tiếng nói trong tương lai của chính họ,” bà Harris nói. Vậy là bà Harris đồng quan điểm với ông Biden khi ông đã từ chối mọi cuộc đàm phán song phương với Moscow.

Trong khi đó, ông Trump luôn nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ nhanh chóng đạt được hòa bình với ông Putin (mà không có sự hiện diện của Ukraine). Dù ông Trump không nói thẳng ra, song ai cũng hiểu để nhanh chóng đạt được cái hòa bình đó, ông sẵn sàng bán đứng Ukraine. Nghĩa là ông sẽ buộc Ukraine phải nhượng đất cho Nga để đổi lấy hòa bình, bất kể Ukraine có bằng lòng hay không.

Con người của ông Trump khiến người ta nhớ lại điều mà Tổng Thống Nixon và Ngoại Trưởng Kissinger đã làm với VNCH, khi mà các ông này nhiều lần lén lút nói chuyện với phía Bắc Việt mà không có sự có mặt của VNCH. Hiệp định Paris ra đời chỉ là để Mỹ có thể rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh Việt Nam “trong danh dự.” Còn số phận của VNCH sau đó như thế nào thì không nằm trong sự quan tâm của Nixon và Kissinger.

3.

Mấy hôm nay dân ở Việt Nam, người ta bàn nhiều về cái tin Công ty Xổ số tỉnh Sóc Trăng cho hội đồng giám sát đi làm cái gọi là “học tập kinh nghiệm ở Âu châu.”

Nhiều người cứ tưởng mình nghe nhầm. Học tập kinh nghiệm bán vé số ở Âu châu? Xổ số thì có gì mà đi tham quan học hỏi? Hay là qua bên Tây để dạy dân Tây cách bán vé số?

Ai cũng tin rằng về xổ số, các nước Á châu, Âu châu phải qua Việt Nam học tập mới phải, vì không nước nào xổ số nhiều như ở Việt Nam. Nói đi nói lại, đây chỉ là trò đi du lịch bằng ngân sách trên danh nghĩa học tập, sau khi đã bao năm học tập tấm gương đạo đức.

Những kẻ tổ chức chuyến đi Tây để gọi là học tập kinh nghiệm xổ số này hẳn biết rằng thu nhập khủng của họ đến từ đội quân bán vé số dạo vô cùng nhiều vốn toàn dân nghèo khổ. Thay vì đi chơi, người ta nên lấy tiền đó mua bảo hiểm y tế cho những người bán vé số đó.

Ước gì những cụ già, trẻ em bán vé số dạo ở xứ Đông Lào cũng được đi Tây học tập  kinh nghiệm như các quan.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: