‘Không có gì ngoài đau khổ’

(Hình minh họa: Unsplash)

1.

Trước lập trường chống Nga một cách cứng rắn của Tổng Thống Pháp Macron, Điện Kremlin đã gọi ông bằng cái tên mỉa mai là “Micron.” Micron là đơn vị đo lường quốc tế theo hệ mét. Nó được sử dụng để đo kích thước hạt hoặc vật thể có kích thước nhỏ hơn 1mm. Nghĩa bóng của từ Micron là nhỏ nhoi.

Tổng Thống Macron xem Nga là mối đe dọa đối với Âu Châu. “Hiện tại đế quốc duy nhất ở Âu Châu là Nga,” ông nói. Theo ông, “không thấy lý do gì để tin rằng Nga sẽ dừng lại ở Ukraine,” và  “chỉ đứng nhìn và không làm gì sẽ là điên rồ.” Trong khi cho rằng Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine, ông Macron kêu gọi các nhà lãnh đạo Âu Châu xem xét lại cách tiếp cận của họ đối với vấn đề an ninh của Âu Châu, thậm chí còn thảo luận về việc sử dụng kho vũ khí hạt nhân của Pháp như một biện pháp bảo vệ Âu Châu.

Mặt khác, trước nghi ngờ của Tổng Thống Trump rằng không chắc nước Pháp có tới giải cứu Mỹ hay không nếu Mỹ lâm nguy, Tổng Thống Macron đáp rằng Pháp và các nước Âu Châu khác đã tham chiến cùng quân đội Mỹ ở Afghanistan sau vụ 11 Tháng Chín. Vấn đề là nếu như nước Mỹ của Tổng Thống Trump gây chiến với nước láng giềng Canada hầu biến nước này thành một tiểu bang của Mỹ, thì nước cần được Pháp giải cứu hẳn phải là Canada, chứ không phải Mỹ. Nói thẳng ra, nếu ông Trump và đội ngũ của ông không chịu soi gương nhìn lại mình, thì nước Mỹ của họ sẽ không còn xứng đáng ở vị trí lãnh đạo của thế giới tự do.

Với những tuyên bố hùng hồn của Tổng Thống Macron, dường như nước Pháp đang sẵn lòng cho cương vị đó.

2.

Theo Tổng Thống Donald Trump, Ukraine muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga vì không còn lựa chọn nào khác, và Nga cũng muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine vì họ cũng không còn lựa chọn nào khác.

Có thể tin rằng ông Trump hoàn toàn có lý khi đưa ra nhận định này. Câu hỏi đặt ra là thỏa thuận hòa bình mà Ukraine mong muốn sẽ như thế nào? Liệu Kyiv có chấp nhận nhượng đất đai của mình cho Nga để đổi lấy hòa bình hay không? Cũng vậy, liệu Nga có chịu trả lại cho Ukraine các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã chiếm để đổi lấy hòa bình hay không?

Nói đi nói lại, hòa bình là điều ai cũng muốn. Nhưng để đạt được nó thì nếu không phải là cả hai bên đều chấp nhận có nhượng bộ nào đó, thì ít ra phải có một bên chấp nhận nhượng bộ. Vậy đó sẽ là bên nào? Nga hay Ukraine? Và nhất là Mỹ sẽ đứng về bên nào, Nga hay Ukraine?

Chính quyền của Tổng Thống Trump hiện đang vấp phải sự chỉ trích nặng nề vì sự “quay xe” với Kyiv nhưng lại tỏ ra thân thiện với Moscow. Mới đây, dường như để làm giảm bớt sự chỉ trích đó, Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent của Mỹ nói Tổng Thống Trump sẵn sàng áp dụng lập trường cứng rắn hơn với Moscow. Theo ông Bessent, Washington sẵn sàng áp đặt toàn diện các lệnh trừng phạt đối với Nga nhằm buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Nghĩa là Washington muốn Moscow sẽ buộc phải đàm phán trong thế yếu.

Cũng theo ông Bessent, cựu Tổng Thống Joe Biden đã ban hành những biện pháp trừng phạt “quá yếu kém” đối với Nga. Ông Bessent khẳng định chính quyền của Tổng Thống Trump sẵn sàng thực hiện những biện pháp mạnh mẽ hơn để có lợi thế trong những cuộc đàm phán sắp tới. Ông cho rằng các lệnh trừng phạt “yếu kém” của cựu Tổng Thống Biden đã giúp bộ máy chiến tranh của Nga tiếp tục hoạt động.

Vậy là với những ai chỉ trích sự “thân thiện” của chính quyền Trump đối với Moscow, những tuyên bố của ông Bessent có thể tạm thời khiến họ an lòng, không lo Ukraine sẽ bị Mỹ bán đứng cho Nga. Lúc này, người ta hãy chờ xem sự cứng rắn hơn của Washington đối với Moscow sẽ là như thế nào, để đúng với tuyên bố gần đây của Tổng Thống Trump, rằng ông sẽ khiến Nga “không có gì ngoài đau khổ”!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: