NATO không học tiếng Nga

Cuộc chiến ở Ukraine chính là cục nợ khổng lồ của nước Nga. (Hình minh họa: Pixabay)

Mới đây, trong khi nhắc lại lập trường của mình về việc phản đối Ukraine gia nhập NATO và EU, Thủ Tướng Hungary là ông Viktor Orban cho biết ông không sợ cuộc chiến ở Ukraine sẽ lan rộng ra qui mô toàn cầu, vì cho rằng Nga quá yếu để làm điều này. Ông Orban nhấn mạnh: “Nga thậm chí còn không thể đánh bại được Ukraine, cho nên cũng không thể có chuyện Nga tấn công NATO.”

Người ta không biết ông Orban có đúng hay không khi cho rằng không thể có chuyện Nga tấn công NATO. Nhưng người ta tin rằng ông đã đúng khi nói Nga không đánh bại được Ukraine. Đây là điều hiển nhiên, chẳng cần ông nói ra thì ai cũng biết. Vấn đề ở đây là trong suốt hơn ba năm qua, Ukraine vẫn đứng vững trước sự tấn công như vũ bão của kẻ thù không đơn thuần là do tinh thần quật cường của người dân Ukraine, mà còn nhờ có sự hỗ trợ to lớn của NATO. Âu Châu hoàn toàn đúng khi cho rằng giúp Ukraine chống lại Nga cũng là giúp chính mình.

Sau khi tuyên bố người Hungary không muốn chết vì Ukraine, ông Orban nói thêm rằng Hungary và EU đều không có lợi ích trong một cuộc xung đột với Nga. Năm 2024, chính Orban từng nói Phương Tây không thể đánh bại Nga ở Ukraine, và rằng Phương Tây sẽ phải trả giá đắt cho tham vọng này. Nói như thế, rõ ràng Orban muốn Phương Tây ngừng hỗ trợ Ukraine, bỏ mặc Ukraine cho Nga ăn tươi nuốt sống.

Nói thẳng ra, nếu không có trợ giúp của NATO thì nhiều khả năng Nga đã là kẻ chiến thắng trong cuộc xung đột, do Nga hơn hẳn Ukraine về quân số và hỏa lực. Và có thể tin rằng một khi say men chiến thắng, Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine mà sẽ tiếp tục đánh sang các nước nhỏ khác như Moldova, Phần Lan… Việc Phần Lan và Thụy Điển sớm gia nhập NATO là xuất phát từ nỗi lo bị Nga thôn tính này.

Trong khi duy trì nguồn quân viện mạnh mẽ cho Ukraine, NATO cũng phải gia tăng chi tiêu quốc phòng. Tổng Thư ký NATO là ông Mark Rutte cũng đồng ý với ông Trump về việc các nước thành viên NATO phải gia tăng chi tiêu quốc phòng lên 5%, “nếu không muốn học tiếng Nga.”

Tiếng Nga không hẳn là một ngôn ngữ khó học. Và học thêm một ngôn ngữ xem ra cũng là điều hay, giúp người ta hiểu nhiều hơn về thế giới. Nhưng khi phát biểu như thế, hẳn ông Mark Rutte có ý rằng Âu Châu sẽ bị Nga thôn tính, sẽ phải nằm dưới ách cai trị của Nga và phải nói tiếng Nga như nói thứ ngôn ngữ chính thức thay cho tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức… Đó là một viễn cảnh mà Âu Châu hẳn là không hề muốn. Nói tiếng Nga không phải là vấn đề. Làm nô lệ cho Nga mới là vấn đề.

Cho rằng Nga đang củng cố năng lực quân sự và 5 năm nữa sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại các nước thành viên của NATO, ông Mark Rutte kêu gọi NATO tăng 400% năng lực phòng không và chống tên lửa để đề phòng mối đe dọa từ Nga. Có thể xem động thái này của ông Mark Rutte là cái lắc đầu dứt khoát của NATO trước lời kêu gọi NATO không việc gì phải cảnh giác về Nga của ông Thủ Tướng Hungary.

Moscow luôn trấn an Âu Châu rằng Nga chẳng có lợi gì nếu tấn công Âu Châu và chỉ muốn Âu Châu xem Ukraine là chuyện nội bộ của nước Nga. Nhưng Âu Châu lại không đồng tình với Nga, cho rằng Ukraine là một phần của Âu Châu chứ không phải một phần của nước Nga để Nga xem Ukraine là chuyện nội bộ. Và rằng nếu Nga không hề có ý xâm lược Âu Châu thì hãy rút hết quân khỏi toàn cõi Ukraine.

Có thể nói rằng việc NATO nói chung và Âu Châu nói riêng hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine chính là điều Moscow không ngờ đến khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào Ukraine. Nếu biết vậy, hẳn ông Putin đã vất cái chiến dịch này vào sọt rác ngay từ đầu. Khi hăm hở xâm lược Ukraine năm 2022, có lẽ ông ta cho rằng việc quân Nga tiến vào thủ đô Kyiv của Ukraine cũng dễ như việc Nga chiếm Crimea vào năm 2014. Hóa ra không phải vậy.

Nói đi nói lại, trước việc Moscow quyết cố đấm ăn xôi, NATO phải ra sức hỗ trợ Ukraine. Chỉ như thế mới khiến Moscow phải chùn bước, từ bỏ mộng xâm lược Ukraine cũng như ngừng xem Âu Châu là tảng thịt ngon lành để Nga muốn xơi lúc nào thì xơi. Khó mà tin được những lời ngọt ngào của Nga, bởi đó là con cọp chứ không phải con cừu. Mà cọp thì ăn thịt chứ không ăn cỏ.

Bằng không, Âu Châu sẽ phải học nói tiếng Nga!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo