(Hình minh họa: Jørgen Håland/Unsplash)

Phó Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Nga là Medvedev cho rằng ông Trump đúng 200% khi gọi gọi Tổng Thống Ukraine Zelensky là “nhà độc tài.”

Vấn đề là ngay sau màn công kích của ông Trump đối với nhà lãnh đạo của Ukraine, phía Mỹ lại tuyên bố họ vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi thỏa thuận đổi quân viện Mỹ lấy đất hiếm Ukraine. Một cộng sự dấu tên của ông Trump nói: “Chúng tôi phải giúp ông ấy nhận ra thực tế.”. Chẳng hiểu người cộng sự này ám chỉ ai khi dùng từ “ông ấy.” Trump hay Zelensky? Song sẽ là chính xác nếu ám chỉ ông Trump, bởi chính ông Trump phải là người cần nhận ra thực tế rắng ông đã sai khi gọi ông Zelensky là nhà độc tài, thay vì Putin, kẻ thù của thế giới tự do.

Rất có thể ông Trump nhận ra mình đã bậy khi gọi ông Zelensky bằng từ ngữ không đẹp. Nếu ông Zelensky đáp trả bằng cách gọi ông Trump là  “tay sai của Putin” thì ông có chịu không? Dĩ nhiên là không rồi.

Rất có thể ông Trump nhận ra cái sự bậy bạ của mình sau khi ông Zelensky đưa lời kêu gọi Âu Châu hợp tác với Ukraine nhằm khai thác khoáng sản của Ukraine thời hậu chiến, nghĩa là Mỹ sẽ bị cho ra rìa, hoặc chỉ là kẻ ăn ké, vì sự bậy bạ của ông Trump. Thậm chí Mỹ có thể mất trắng hàng trăm tỷ Mỹ kim đã chi cho Ukraine, chẳng đòi được đồng nào. Nếu ông Trump chẳng ham hố gì đất hiếm của Ukraine thì cứ việc chửi ông Zelensky cho sướng miệng. Đằng này ông vẫn thiết tha, thèm khát thứ tài nguyên đó thì ông phải biết điều, không nên nói những điều ngu ngốc mà một vị tổng thống không bao giờ nên nói với bạn bè, trừ phi ông muốn làm cho nước Nga “vĩ đại trở lại”!

Về việc đòi Ukraine phải tổ chức bầu cử, ông Trump dường như không hiểu rằng đó là chuyện nội bộ của người Ukraine. Đâu phải chuyện của ông mà ông xía vào. Hay ông đưa ra yêu cầu này là theo lệnh của Moscow?

Mặt khác, dựa vào đâu mà ông Trump cho rằng hiện tỷ lệ người Ukraine ủng hộ ông Zelensky chỉ ở mức 4%? Theo một cuộc khảo sát do Viện Xã Hội Học Quốc Tế Kyiv công bố hôm 19 Tháng Hai, 57% người dân Ukraine tin tưởng Tổng Thống Zelensky. Nghĩa là đa số người dân Ukraine vẫn tin tưởng và yêu mến vị tổng thống của họ.

Trong khi đó, chính mức độ người dân Mỹ tín nhiệm dành cho ông Trump đang trên đà tụt giảm, không còn cao như lúc ông nhậm chức. Ông Trump có quyền cho rằng cuộc khảo sát của các tờ báo lớn của Mỹ là không đáng tin cậy. Ông Trump có quyền cho rằng cuộc khảo sát của Viện Xã hội học quốc tế Kyiv là không đáng tin cậy. Nhưng ông có bao giờ thắc mắc rằng mức độ người dân Nga tín nhiệm ông Putin lên tới 80 – 90% do Điện kremlin công bố là đáng tin cậy không? Hay là ông sợ Putin nên không dám đưa ra thắc mắc đó? Nếu đúng vậy thì ông sẽ là kẻ chỉ dám sừng sộ với bạn bè nhưng với kẻ thù thì ông sợ một phép.

Một điều nữa là dù chỉ trích ông Zelensky nhưng ông Trump vẫn muốn theo đuổi thỏa thuận đổi quân viện Mỹ lấy đất hiếm Ukraine, thì có thể nói ông Trump đã đặt Mỹ vào cửa dưới, còn Ukraine ở cửa trên. Ở thế mạnh, Kyiv có quyền yêu cầu thỏa thuận này phải ghi rõ rằng để được quyền khai thác đất hiếm của Ukraine (có thể là 50% hoặc hơn), thì Mỹ phải giúp Ukraine lấy lại đường biên giới trước năm 2014, chứ không phải trước năm 2022.

Thiết nghĩ, để được Ukraine tiếp tục xem xét việc cho Mỹ được khai thác đất hiếm, ông Trump nên có lời xin lỗi đối với ông Zelensky. Trong trường hợp được ông Zelensky yêu cầu rút lại từ “nhà độc tài,”  ông Trump biết đâu sẽ nói với vị tổng thống của Ukraine rằng: “Xin lỗi nhé, tớ không hề có ý gọi cậu như thế. Tớ muốn dùng từ Nhà độc tài để gọi thằng Putin, nhưng miệng tớ lại nói trớ sang cậu.”

Và nếu ông Trump gọi Putin là “nhà độc tài,” ông sẽ đúng 500%!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Tô Lâm hai mặt
Trong suốt nhiều năm, truyền thông nhà nước Việt Nam không ngừng vang vọng những bản hùng ca về vị thế ngày càng lên cao của đất nước trên trường…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: