Gaza giờ đây chỉ là một đống đổ nát. (Hình chụp năm 2022: Mohammed Ibrahim/Unsplash)

Tỷ phú Ai Cập Hisham Moustafa, tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Talaat Moustafa Holding Group, vừa đưa ra kế hoạch tái thiết trị giá $27 tỷ cho Gaza, xem đó là giải pháp thay thế cho đề xuất của Tổng Thống Donald Trump về việc Mỹ sẽ tiếp quản và xây dựng lại Gaza, điều mà nhiều nước đang cực lực phản đối, cho rằng nó không dựa trên cơ sở pháp lý nào.

Chỉ trích ý tưởng của ông Trump là “thiếu logic và không khả thi,” nhà tỷ phú này cho rằng thách thức lớn nhất cho kế hoạch của mình là an ninh. Vấn đề là khi đưa ra cái gọi là giải pháp thay thế cho đề xuất của ông Trump, ông Moustafa dường như không chịu nghĩ rằng an ninh là nằm trong tay Israel, chứ không phải một Hamas rách nát hay bất kỳ thế lực nào. Có lẽ sẽ không quá lời nếu cho rằng Israel đồng nghĩa với an ninh. Và một khi không được phép của Israel thì chẳng nhà thầu nào có thể vào Gaza mà xây dựng với tái thiết, dù có được Liên Hiệp Quốc ủng hộ đi chăng nữa. Ông Moustafa mà tự động vào Gaza thì thế nào cũng bị Israel đá đít về Ai Cập.

Để bắt tay vào tái thiết Gaza, việc đầu tiên mà Mỹ và Israel phải làm hẳn phải là di dời 2 triệu dân Gaza đi nơi khác. Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu nói: “Không có cưỡng chế di dời mà là cho dân Gaza một lựa chọn để di dời tạm thời trong khi xây dựng lại Gaza, và dân Gaza có thể quay lại nếu cam kết từ bỏ chủ nghĩa khủng bố.” Nhiều người cho rằng cái gọi là “không cưỡng chế di dời” của Israel thực chất chỉ là bị ép buộc phải tự nguyện, không đi thì cũng sẽ bị tống đi. Nghĩ cho cùng, muốn hay không, dân Gaza vẫn cứ phải di dời, dù tự nguyện hay không tự nguyện, bởi một thực tế là Gaza hiện thời chỉ là những đống đổ nát, không thể ở được. Ông Trump hoàn toàn đúng khi gọi Gaza lúc này chỉ là “bãi phá dỡ.”

Nhưng liệu sau khi Gaza được tái thiết thì dân Gaza có thể quay lại nếu cam kết từ bỏ chủ nghĩa khủng bố như lời ông Netanyahu nói không? Khó tin lắm. Có thể ông ta chỉ nói thế cho dân Gaza yên lòng mà rời đi thôi. Khó mà tin rằng người Mỹ sau khi tốn bao công sức xây nên những tòa nhà to đẹp ở Gaza rồi rước dân Gaza vào ở trong đó. Nói gì thì nói, dân Gaza đã có một phần lỗi trong việc để Gaza tan tành như hiện nay. Đổ hết tội cho Israel là không thuyết phục. Chắc chắn Hamas và những người dân Gaza từng ủng hộ Hamas cũng có lỗi trong chuyện đó. Đang yên đang lành lại ngu dại gây vụ 7 Tháng Mười thì ráng mà chịu. Chỉ những kẻ ngu xuẩn mới đi chọc giận một con cọp dữ như Israel.

Có thể tin rằng với sức mạnh trong tay, Mỹ hoàn toàn có thể thực hiện ý tưởng biến Gaza thành “Riviera của Trung Đông.” Với sức ép của Mỹ, nhiều nước sẽ buộc phải chấp nhận cho dân Gaza vào định cư ở nước mình. Sự phản đối của các nước đó đối với kế hoạch “tiếp quản” của Mỹ chỉ có thể nằm ở lời nói hơn là hành động. Điều đáng chú ý là Tổng Thống Trump tuyên bố các nhà thầu trong khu vực có thể đảm nhận một phần trong công cuộc tái thiết Gaza dưới sự bảo trợ của Mỹ. Có thể xem tuyên bố này của ông Trump hàm ý rằng Mỹ sẵn sàng chia một phần miếng bánh béo bở của việc tái thiết Gaza cho các nhà thầu trong khu vực, trong có ông Moustafa, để lôi kéo sự ủng hộ rộng rãi và làm giảm đi sự chống đối.

Tổng Thống Trump cam kết Mỹ sẽ kiểm soát Gaza và bảo đảm Hamas không quay trở lại. Trong mắt Mỹ, Hamas chỉ là bọn khủng bố. Và rằng bọn khủng bố không xứng đáng được hưởng gì cả. Ezzat El Rashq, một thành viên cấp cao của Hamas, nói: “Gaza là một phần không thể tách rời của vùng đất Palestine, và người Palestine sẽ phá vỡ kế hoạch của Mỹ.” Rõ ràng đây là một lời hăm dọa dành cho công cuộc tái thiết Gaza của Mỹ.

Vậy Hamas định sẽ “phá vỡ” kế hoạch của Mỹ như thế nào? Bắn rocket vào các công trình đang xây dựng bởi các nhà thầu Mỹ và các nhà thầu trong khu vực ư? Ám sát các nhà thầu ư? Nếu làm như thế thì rõ ràng Hamas đã tự biến mình thành kẻ phá hoại, kẻ khủng bố trong mắt mọi người. Mà chắc gì Hamas sẽ bắn nổi một quả rocket để lấy le khi mà cái lực lượng tàn mạt này đang phải chốn chui chốn nhủi trong các đường hầm dưới lòng đất như những con chuột cống. Mà bọn chuột cống hôi hám thì ai cũng ghê tởm.

Nói tóm lại, kế hoạch biến Gaza thành “Riviera của Trung Đông” của ông Trump hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong một tương lai không xa, chẳng bọn chuột nào phá hoại được. Và khách du lịch quốc tế sẽ có một địa điểm tuyệt vời nằm bên bờ Địa Trung Hải lộng gió để viếng thăm.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: