Mình tự nhận là người đầu tiên cho rằng bác Tô Lâm sẽ làm Tổng bí thư thay thế bác Trọng. Lúc bấy giờ khi nói ra, đã bị nhiều người cười nhạo. Nhưng mình nhìn thấy điều đó và nó đã xảy ra.
Rồi khi bác lên Tổng bí thư, mình hy vọng rằng bác sẽ xoá bỏ chế độ cộng sản, dân chủ đa đảng hoá đất nước, đưa Việt Nam tiến lên văn minh nhân loại. Mình không nhìn thấy điều này. Mình hy vọng.
Hy vọng không phải vì bác có những tố chất để làm điều đó mà là vì bác có đầy đủ cơ hội và khả năng để làm điều đó. Người xuất hiện đúng thời điểm. Biết chọn chỗ. Bạn không phải là một tiền đạo, tiền đạo giỏi. Nhưng bỗng nhiên bạn có mặt trước cầu môn đối phương và bóng ở đâu đó lăn đến trước mặt. Bác Lâm đang là như vậy. Sút vào gôn, ghi bàn thì bác nâng cúp. Sút lên trời thì bị chửi… bốn lần chàng trai “thôn lầm”.
Nhưng giờ mình hết hy vọng rồi. Bác đã thể hiện ra rằng bác không hề có ý định ghi bàn. Bác chỉ tìm cách củng cố quyền lực cho gia đình và kiếm thật nhiều tiền.
Bác hèn. Điều này không có gì để chối cãi. Nếu bác không có đức tính này, bác đã không tồn tại được cho đến hôm nay. Đồng đảng bác thi nhau nhảy vào lò tôn nhà bác Trọng nhưng bác vẫn tồn tại và lên vị trí độc tôn sở dĩ vì hèn. Bác là Việt Vương Câu Tiễn, Hàn Tín thời hiện đại. Sẵn sàng làm mọi thứ để đạt danh hiệu cuối mùa giải. Bác không cần cup trong lòng người hâm mộ.
Không tin? Tôi kể 4 lần hèn gần đây của bác, khi đã có đủ quyền lực. Có quyền rồi thì còn sợ đ** mà hèn. Nhưng vẫn. Bởi đó là tính cách.
Lần hèn 1 là vở kịch Tây Ninh tôn vinh bác Tô Quyền. Nếu dũng cảm thì phải lệnh dừng – bỏ ngay vở kịch kệch cỡm đó lại. Đằng này bác hèn, suỵt cho lính sửa đổi bỏ bớt việc ca ngợi cá nhân bác Tô Quyền quá nhiều và vẫn tiếp tục.
Lần hèn 2 là bổ nhiệm Mai Hoàng làm Giám đốc Công an Thành Hồ. Không dám công bố, không cho báo chí ẳng. Sợ người ta dị nghị Hưng Yên. Đã sợ thì đừng làm. Đã làm thì đừng sợ. Thế mới là người đàng hoàng. Mấy chục năm làm an ninh, bác không còn là người bình thường được nữa. Cái này dễ hiểu. Ai tiếp xúc nhiều với dân an ninh đều biết.
Hèn 3 là bổ nhiệm con trai làm Cục trưởng cục An ninh đối ngoại. Cũng không dám công bố. Thậm thà thậm thụt.
Hèn 4 là không dám xử ngay Nguyễn Sỹ Cương vụ Cương gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết một người và một bị thương nặng. Chỉ vì Cương là đại biểu Quốc hội và vợ Cương là Phó Chánh Văn phòng của mình.
Anh em bò đỏ có phản biện gì không, ngoài chửi 3///, Cali, khát nước?




























