Campuchia, đủ kiểu lừa đảo!

(TMB)

Khi xem clip người Việt bị bỏ vào trong bao nylon đen (như bao đựng xác) buộc chặt vào rồi dốc ngược xuống mới tra tấn, có nhiều người bình luận là tham và ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Để tôi phân tích nhé.

* Tham thì ai mà không tham ? Bây giờ tôi là bác sĩ, ai nói tôi đi làm bệnh viện tư lương 200 triệu tôi cũng tham mà, đúng không ? Nhưng ở tuổi này thì tôi biết “ở trên trời rơi xuống thì chỉ có nước mưa và c*t chim thôi” chứ các bạn mới lớn ở quê, ít va chạm với đời thì làm sao biết khi nghe những lời dụ dỗ ngọt ngào ?

Không biết không có tội.

Ước muốn có một cuộc sống khá giả hơn là một ước muốn chính đáng. Mọi sự là do thiếu hiểu biết mà ra. Cái sự thiếu hiểu biết là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Họ phải họp xóm, họp thôn hoặc tới từng nhà nhắc nhở, nhắc rồi mà họ vẫn cứ đi thì là lỗi của họ.

* Một số người không phải muốn việc nhẹ lương cao mà là bị lừa đảo

Mới nghe cô kia livestream là có người nói hai chị em cô đó qua Campuchia để tiêm filler cho khách. Cô qua đó mang theo cả vali đồ nghề, rồi khi qua khỏi biên giới là bị bán luôn. Chồng phải chuộc hai chị em hết 360 triệu.

Bây giờ mới nghĩ lại hồi còn nhỏ bố mình dặn, tới bây giờ là hơn bốn chục năm rồi nó vẫn có ý nghĩa.

Khi gặp người lạ mời cái gì không được ăn.

Chai nước phải còn nguyên nắp mới uống, người khác mở ra rồi thì đừng có uống.

Khi uống nước với bạn bè ở quán, lỡ phải đứng dậy đi vệ sinh thì khi quay lại không uống nữa, đó là nguyên tắc của mình. Ai mời nước mà mở nắp sẵn mình không bao giờ uống.

Cái thời của mình thì bố mình dặn là người lạ mời không ăn, không uống nhưng thời này thì có khi cả bạn bè cũng từ chối luôn vì nhiều thằng, nhiều đứa nó còn dụ người yêu nó mang đi bán.

Đất nước ta có bao giờ được như thế này chưa ? Đây là một câu hỏi rất đau đớn lòng.

Giữa cái thời đại văn minh 5.0 mà còn những chỗ buôn người để làm nô lệ, họ tra tấn con người như thời trung cổ.

Ngày nào cũng có người gọi điện với đầy đủ các thủ đoạn lừa đảo, khi bạn không bị lừa tiền thì bạn sẽ bị lừa tình, không bị lừa tình thì sẽ bị lừa việc làm.

Người dân đóng thuế đầy đủ để nuôi bộ máy nhà nước nhưng mình không hiểu kiểu gì mà nạn buôn nguoi qua biên giới vẫn rất tấp nập. Đừng hỏi tại sao mà chỉ cần suy luận một chút sẽ biết tại sao.

Dân tộc Việt đang thiệt hại rất lớn về người và của. Một là mất số tiền cực lớn do bị lừa đảo. Hai là mất số tiền cũng cực lớn do chuộc người. Ba, không có tiền chuộc là mất mạng luôn. Một mạng chuộc ít là 80 triệu, nhiều là 500 triệu. Có kiệt quệ về kinh tế không ?

Đừng có nói ngu mới bị lừa, ngay cả bạn tỉnh cũng chưa chắc tránh được.

Cái bị ảnh hưởng lớn nhất là kinh tế, một dòng tiền rất lớn tính bằng con số nghìn tỉ đã chảy qua Campuchia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Mê làm ca sĩ
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong gì còn chung đôi Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Cún khóc
Bạn tôi kể: Bỗng… một hôm, nhà anh xuất hiện rất nhiều chuột. Chuột đủ loại: Chuột Cống – Chuột Đồng – Chuột Chù – Chuột Nhắt… Chúng quá thể…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: