Gửi hàng về Việt Nam ‘tăng đột biến’ trong thời dịch bệnh

Đây là năm thứ hai của đại dịch COVID-19, lượng hàng Tết từ Mỹ gửi về cho thân nhân tại Việt Nam tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên Đán. Do việc đi-về vẫn chưa trở lại bình thường nên nhiều người quyết định chỉ gửi “hàng đi thay người”, thay vì mua vé về thăm thân nhân mấy ngày Tết. Hơn nữa, Tết năm nay “rơi” vào ngày trong tuần, nên việc lấy ngày nghỉ cũng không dễ dàng cho người đang còn làm việc.

Lại một năm nữa, nhiều người đi gửi hàng và rầu rĩ xướng lên lời bài hát “Xuân này con không về”, đành hẹn lại năm sau.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Buồn…
Một hôm nghe biết có gia đình vốn rất hoàn cảnh nhưng đang gặp một chuyện lớn, có những biểu hiện của bất công. Vì cùng làng, thương và lo,…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Hiroo Onoda
Bi kịch của lòng trung thành mù quáng và bài học cho thời đại độc tài. Năm 1974, một ông mặc bộ quân phục rách nát của Đế quốc Nhật…
Quảng Cáo
Quảng Cáo