Tôi là người có một niềm tin mãnh liệt vào sự vun trồng cho hạnh phúc. Để có một gia đình hạnh phúc thì cây tình yêu phải được chăm sóc và vun xới từng ngày. Nó vẫn luôn cần nước, cần ánh sáng, cần gió trăng thì mới đơm hoa tươi và trái ngọt... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Thỉnh thoảng tôi đọc được đâu đó một câu đại khái là con người phải sống trong hiện tại, hãy quên đi quá khứ và đừng nghĩ về tương lai. Nhưng tôi lại luôn nghĩ rằng, con người mình của ngày hôm nay là một tấm dệt từ trong quá khứ. Tương lai chưa tới, thôi thì có nghĩ cũng chưa biết sẽ ra sao... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Có những cuối tuần thong thả bạn muốn làm một món gì vui vui cho gia đình ăn sáng? Hay có những khi bạn muốn đãi khách đến chơi nhà một món vừa đẹp mắt vừa ngon miệng?
Hè cũng là mùa của đào, mận, lê, táo. Ở nhà chúng tôi rất thích ăn nhiều trái cây. Ngoài ăn tươi hay đóng hộp để dùng quanh năm, tôi cũng rất thích chế biến nhiều món ăn nhẹ với nguyên liệu chủ yếu là trái cây tươi.