Trời chưa sang đông mà cái lạnh lại ùa về bất chợt, những chiếc lá chưa kịp chuyển màu thì qua một cơn gió đã rụng đầy mặt đất, bầu trời ảm đạm như nhắc nhở chúng ta nhớ về một cái chết bi thương của một vị chí sĩ yêu nước – cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người khai sinh ra nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa.
Ông chết đi để lại những bàn tán xôn xao, thực hư lẫn lộn, thế nhưng dù gì đi chăng nữa thì cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm vẫn hiện thân là một người yêu nước được nhiều người kính trọng cả ba phía: Việt Nam Cộng Hòa, Việt cộng và cả Hoa Kỳ. Đây là một cái chết bi thảm và đầy phức tạp.
Chiều chủ nhật ngày 02 Tháng Mười Một, 2025, trong tiết thu se lạnh tại Hội trường Trung Tâm Cao Niên First Senior Center số 5555 Oakbrook Pkwy, Ste 500 A. Thành phố Norcross Georgia, Ban Điều Hành Hội Tìm Kiếm Lịch Sử Tiểu Bang Georgia tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm người chí sĩ yêu nước đã có công khai sáng nền Đệ Nhất Cộng Hòa và tưởng nhớ chiến sĩ trận vong lần thứ 25, cùng quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã xả thân để bảo vệ nền tự do dân chủ cho đất nước.

Trong không khí ấm áp tình đồng hương Việt, quý cô chú anh chị em có mặt đã vui mừng gặp gỡ nhau, siết chặt tay nhau thật quý mến và chan hòa tình yêu thương. Trước khi khai mạc lễ, anh chị em trong Câu Lạc Bộ Thanh Niên Thân Ái Georgia trình bày những ca khúc đấu tranh, tạo cho không khí gặp gỡ thêm nồng ấm và đầy ắp tiếng nói cười của những người Việt xa quê, cả khán phòng nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng khi các tiết mục biểu diễn, mọi người như được về thăm lại quê hương thanh bình của Miền Nam trước ngày bị Việt Cộng Bắc Việt xua quân cưỡng chiếm.
Đúng 3 giờ chiều, nhạc quốc thiều trỗi lên, ông Nguyễn Mậu Hiệp cựu chủ nhiệm báo Hồn Nước lên điều hành nghi lễ chào cờ, mọi người có mặt đã hướng về quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ để tôn vinh hồn thiêng sông núi và lắng lòng trong giây phút tưởng nhớ các bậc tiền nhân tiên tổ, những người con Việt yêu thương đã anh dũng nằm xuống để bảo vệ vùng trời vùng đất tự do.

Trong tiếng nhạc trầm buồn các vị thân hào nhân sĩ, đại diện cho các tôn giáo, cộng đồng, các hội đoàn long trọng đặt vòng hoa trước di ảnh của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và lễ tế được cử hành trong khói hương trầm thơm ngát.
Ông Nguyễn Lương Hưng đọc từng câu từng chữ trong lời văn tưởng niệm đã vinh danh công trạng của cố Tổng Thống người chí sĩ yêu nước đã khai sáng nền Đệ nhất Cộng Hòa cùng biết bao anh linh của các vị anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân, liền sau đó bài hát suy tôn Ngô Tổng Thống đã được quý anh chị trong Câu Lạc Bộ Thanh Niên Thân Ái, Câu Lạc Bộ Sống Vui Atlanta thực hiện.
Anh Phạm Huấn – Chủ Tịch Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia, Hội Trưởng Hội Tìm Hiểu Lịch Sử Việt Nam Georgia, thay mặt ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc, một bài diễn văn ngắn gọn nhưng mang tính khái quát về cuộc đời hoạt động của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nhấn mạnh đến từng lời nói, từng hành động của người chí sĩ yêu nước họ Ngô, ông không khuất phục sự uy hiếp của chủ nghĩa vô thần Cộng Sản, không chấp nhận sự can thiệp có mưu đồ của nước ngoài, cũng cố nội lực, giữ vững nội tâm, đoàn kết trong chính phủ, quân đội và nhân dân, xây dựng một thể chế Cộng Hòa trên nền tảng của tự do dân chủ.

Anh Phạm Huấn là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa có cha, anh, chú, bác đều là sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, anh là một người trẻ nhưng luôn giữ vững giá trị nhân cách chân chính quốc gia, biết tập hợp và lắng nghe ý kiến của mọi người nên bài diễn văn như một lời tâm tình sẻ chia được quý bà con cô bác anh chị em có mặt đồng tình mến mộ, trong đó câu nói của cố tổng thống được anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Tôi tiến hãy tiến theo tôi. Tôi lùi hãy giết tôi. Tôi chết, hãy nối chí tôi.”
Trong các phương tiện thông tin đại chúng phần lớn xác nhận Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một vị tổng thống tiên khởi của lịch sử Việt Nam, khi ông đi công du các nước trên thế giới đều mặc bộ áo dài khăn đóng, thời Đệ Nhất Cộng Hòa không có quan hệ ngoại giao với các nước Cộng sản, ông là người Tổng thống duy nhất thời bấy giờ đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ.
Tại buổi lễ tưởng niệm có phần ra mắt bổ sung 2 hội phó Ban Chấp Hành Hội Tìm Hiểu Lịch Sử Việt Nam Georgia ông Lê Văn Niên – cựu Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cùng một số vị đã lên diễn thuyết về thân thế sự nghiệp cũng như công trạng của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, qua đó nhắc nhở chúng ta luôn luôn kiên trì đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ nhân quyền và tự do hạnh phúc nêu bậc những vấn đề có liên quan đến thể chế Việt Nam Cộng Hòa, những con người luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết trong đó có sự cống hiến và hy sinh lẫm liệt của chí sĩ Ngô Đình Diệm một vị tổng thống Việt Nam luôn lấy lợi ích của xã tắc sơn hà làm hệ trọng, không mưu cầu lợi lạc cá nhân.

Ông là người học nhiều hiểu rộng nhưng thời thế buộc ông phải chết một cách âm thầm và tức tưởi. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về cách lãnh đạo điều hành đất nước của ông nhưng dù sao cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm vẫn là người Việt Nam yêu nước thương dân.
Các thế hệ đi trước luôn mong muốn khi tìm hiểu được sự hy sinh to lớn của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm thế hệ hậu duệ hãy phát huy tài năng và đức độ của mình để vừa phục vụ tốt cho đất nước Hoa Kỳ vừa đấu tranh để giành lại nền tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa độc tài độc đoán toàn trị của Cộng Sản.
Trao đổi với chúng tôi, bà Lý Thị Thái cựu phó chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, cựu hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam Georgia cho biết, mọi sự kiện về lịch sử diễn ra cần phải được duy trì và phát triển nhưng các nhà tổ chức nên coi trọng chủ thể của vấn đề, không nên làm qua loa chiếu lệ, khi giới thiệu nhân thân của người đến dự nên coi trọng vị thế của họ, không nên dùng các từ ngữ khách sáo hoặc trang trí buổi lễ quá sơ sài làm mất đi tính nghiêm trang vốn có.
Buổi lễ tưởng niệm ngoài việc thắp nén tâm nhang kính cẩn nghiêng mình ghi nhớ công ơn của các vị tiền nhân tiền bối, công lao khai sáng nền Đệ Nhất Cộng Hòa của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các vị anh hùng liệt nữ, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, nhân dịp này quý đồng hương còn được tâm tình thăm viếng lẫn nhau, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc khi chúng ta buộc phải ly hương xa xứ.
(Norcross, Georgia – Tháng 11, 2025)





























