Sau hơn nửa năm chuẩn bị, buổi Hội ngộ Quân Y-Nha-Dược sĩ được tổ chức ngày chủ nhật 09/11/2025 tại nhà hàng Sea Palace, Anaheim, California.
Khởi đầu từ việc thành lập Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y Hiện Dịch (CSV/QYHD) năm 2010, nhóm đã nối kết được và mở rộng mối dây liên lạc giữa các y-nha-dược sĩ hiện dịch (tình nguyện chọn con đường binh nghiệp từ khi còn là sinh viên) trong Quân lực VNCH. Trong những năm qua, đôi lần có những kỳ đại hội Y Nha Dược, nhưng năm nay, để ghi dấu 50 năm kể từ ngày phải ly tán, Diễn Đàn CSV/QYHD đã dự trù tổ chức một buổi Hội ngộ rộng lớn, mang ý nghĩa đặc biệt.

Ngoài con số 50 năm, buổi hội ngộ này đã làm nhiều người trực nhận ra một điều: biết đâu chừng, đây cũng là lần cuối cùng họ có dịp gặp lại bạn cũ. Chỉ để thấy mặt nhau, hỏi thăm đôi câu cũng đủ. Thời gian vẫn vô tình trôi đi, để lại những tin buồn. Có lẽ vì vậy, nên con số ghi danh tham dự vào tháng cuối đã vượt xa con số dự trù ban đầu, khiến ban tổ chức phải cấp tốc đổi chỗ, dời sang nhà hàng Sea Palace là nơi có sức chứa gần 400 quan khách.
Với chủ trương mở rộng vòng thân hữu, thành phần nòng cốt tham dự buổi hội ngộ năm nay – mang tên chính thức ‘Hội Ngộ Quân Y-Nha-Dược sĩ 2025 – là các bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ trên toàn thế giới đã từng phục vụ trong quân lực VNCH, không phân biệt hiện dịch hoặc trừ bị. Tất cả đã bước vào đoạn đời ‘tri thiên mệnh’, có người mới đặt những bước đầu tiên, có vị gần chạm mốc “bách niên.”
Hai vị đại niên trưởng của buổi hội ngộ là cựu Y sĩ Đại Tá Nghiêm Xuân Húc, 97 tuổi và cựu Y sĩ Trung Tá Dương Hồng Mô, 93 tuổi. Cả hai vị trông vẫn còn đầy phong độ, phương phi, nét vui lộ rõ trên mặt khi thấy được không khí thân thương của các đàn em. Bác sĩ Dương Hồng Mô là vị tiền nhiệm của cha tôi vào những năm đầu thập niên ’60. Tôi chưa một lần hân hạnh được diện kiến ông, chỉ nghe qua lời kể của ông bố, nhưng thực quá đỗi ngạc nhiên thấy ông vẫn còn nhớ bố tôi, ông nhắc lại ngay một vài chuyện từ 60 năm trước. Bố tôi qua đời đã hơn 30 năm, tôi chỉ biết ngậm ngùi ghi nhớ những lời nghe được mà thôi. Trong Quân Y có những tình bạn như thế đó.

Đương nhiên buổi hội ngộ cũng dành cho gia đình các quân y-nha-dược sĩ. Trong khi quý ông tìm bạn cũ để tâm sự thì mấy vị nhiếp ảnh gia tìm quý bà quý cô để bấm máy, sau khi đã làm xong nhiệm vụ thực hiện một sê-ri cho từng cặp – và từng bàn – có tấm hình lưu lại làm kỷ niệm.
Bức tường bên hông hội trường được dùng làm nơi triển lãm các quân binh chủng, với những phù hiệu, quân trang quân dụng, hình ảnh tài liệu… Góc dành cho Quân Y nằm khiêm tốn nơi bàn cuối, gần cánh phải của sân khấu. Nơi đây có treo một tấm bảng ghi tên 71 quân y-nha-dược sĩ đã hy sinh trong chiến tranh, chết trong trại cải tạo hoặc trên đường tìm tự do. Danh sách này cũng được chiếu lên màn hình trong hai phút mặc niệm, sau nghi lễ chào quốc kỳ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi, trưởng ban tổ chức, mở đầu chương trình bằng vài lời nhắc lại một số kỷ niệm với các vị đã có những tác động lớn đến sinh hoạt của y giới trong và sau chiến tranh. Bác sĩ Khôi cũng thông báo là Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y từ nay đã được mở rộng để chào đón những Y-Nha-Dược sĩ trưng tập, với tên mới là Diễn Đàn Quân Y-Nha-Dược sĩ.
Một hậu duệ của y giới Việt Nam tại hải ngoại, bác sĩ James Việt Trần, Hội Trưởng Hội Y sĩ Việt Nam Miền Nam California (VPASC) sau đó đã phát biểu lời cám ơn thế hệ đàn anh đã tạo cơ hội giúp đỡ thế hệ sau và hứa sẽ cố gắng theo bước các vị tiền bối để giúp đồng bào và giúp thế hệ sau này tiến lên và nối nghiệp.

Kế tiếp, những nhân vật đặc biệt góp công trong ban tổ chức hội ngộ được bác sĩ Phạm Anh Dũng vinh danh và thay mặt ban tổ chức trao tặng những chậu hoa quỳnh.
Trong khi quan khách thưởng thức những món ăn được nhanh chóng dọn lên, ban hợp ca của buổi hội ngộ mở màn chương trình văn nghệ bằng nhạc phẩm “Về Đây Với Nhau” do bác sĩ Phạm Anh Dũng soạn riêng cho buổi hội ngộ này. Theo giới thiệu của MC Phạm Quang Tố, Phạm Anh Dũng cho tới nay đã có hơn 300 nhạc phẩm, được nhiều ca sĩ tên tuổi trình bày.

Trong chương trình văn nghệ hôm nay, bác sĩ Phạm Anh Dũng đã hát nhạc phẩm (tạm coi là) cuối ông viết về Quỳnh (Dạ Khúc, tức Bài Nhạc Quỳnh Cuối Cùng). Quỳnh hoa là nguồn cảm hứng cho ông sáng tác hơn chục nhạc phẩm ca tụng loài hoa mong manh tỏa mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ.

Chương trình văn nghệ trong buổi hội ngộ rất đa dạng, từ nhạc cổ điển, ngâm thơ, độc tấu, nhạc tiền chiến, nhạc hùng, nhạc lính, ngợi ca tình yêu… cho tới những bản nhạc rock, beat và cả vọng cổ. Gần 40 tiết mục được xếp đặt cách linh hoạt và liên tục không một phút nghỉ, hai MC dầy dạn kinh nghiệm tổ chức là Bác sĩ Phạm Quang Tố và bà Nguyễn Lê Hương đã cho các khách tham dự buổi hội ngộ một buổi tối khó quên.

Chương trình kết thúc bằng màn hợp ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.” Những người còn ở lại tới mãn tuồng ghi dấu phút chia tay bằng một tấm hình lưu niệm. Ban tổ chức cũng đã trao tặng tất cả tham dự viên buổi hội ngộ mỗi người một chiếc cốc uống cà-phê.
“Hẹn gặp lại!”, nhiều người khi ra về mang theo niềm hy vọng là ‘Hội Ngộ Y-Nha-Dược Sĩ’ sẽ thành một truyền thống hàng năm, nhưng trong thâm tâm, ai cũng biết là khó thực hiện.
(Tác giả bài viết là cựu sinh viên Khóa 20 Quân Y Hiện Dịch)



























