Ngôn ngữ cơ thể của Musk và Trump thể hiện điều gì?

(Facebook)

Tổng thống Donald Trump đã có cuộc họp báo chung khá độc đáo cùng với tỷ phú Elon Musk tại Phòng Bầu dục, ngay sau đó, các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đã được mời để cùng nghiên cứu băng hình phát lại, qua đó đã tiết lộ khá nhiều điều thú vị.

Trump bắt đầu cuộc họp báo bằng cách nhường lời cho Musk, cố vấn quyền lực nhất của ông, để nói về những nỗ lực thu gọn chính phủ thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), một sáng kiến mà CEO của Tesla và SpaceX đang dẫn dắt.

Trump tuyên bố trong cuộc họp báo rằng DOGE đã tìm thấy “hàng tỷ đô la lãng phí, gian lận và lạm dụng” trong chi tiêu của chính phủ – mặc dù cả Trump và Musk đều không đưa ra thông tin cụ thể về cáo buộc này.

Tổng thống đã ký một sắc lệnh hành pháp vào cuối ngày hôm đó để tiếp tục thu gọn lực lượng lao động liên bang và mở rộng quyền tuyển dụng của chính phủ cho DOGE. Các sáng kiến hành động do Musk dẫn đầu cũng đã phải đối mặt với một số vụ kiện và lệnh của tòa án kể từ khi được thành lập vào tháng trước.

Nhưng cuộc họp báo độc nhất vô nhị này đã gây ra rất nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Người ta nhìn thấy Trump ngồi tại bàn trong suốt cuộc thảo luận, trong khi Musk – người không được cử tri Mỹ bầu chọn, và cũng là người đang bị chỉ trích vì thiếu minh bạch trong hoạt động của DOGE – đứng gần đó cùng con trai 4 tuổi của mình. Các đoạn clip về hành vi điển hình của đứa trẻ 4 tuổi trong cuộc họp báo, chẳng hạn như ngoáy mũi, đã lan truyền trên internet.

Lawrence O’Donnell của đài MSNBC cho biết vào ngày hôm sau rằng cuộc họp báo của Trump với Musk – người giàu nhất thế giới và hiện là “nhân viên chính phủ đặc biệt” – đã thể hiện “hình ảnh bất lực nhất của một tổng thống Hoa Kỳ từng được tạo ra bởi máy quay”.

Patti Wood, một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp phi ngôn ngữ, đồng thời là tác giả của cuốn SNAP: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma, nói với HuffPost rằng bà nghĩ việc Musk đứng nói, “cho thấy Musk có quyền lực nhất định đối với Trump, người đang ngồi”.

(Facebook)

Wood cũng chỉ ra rằng trang phục đơn giản của Musk (anh đội mũ lưỡi trai “Make America Great Again” màu đen) so với trang phục trang trọng của Trump cũng gửi đi một thông điệp riêng. “Musk mặc áo phông, áo khoác và đội mũ cho thấy anh ấy không cảm thấy cần phải ăn mặc chỉnh tề hoặc tôn trọng Trump qua mặc quần áo chuyên nghiệp”, bà nói.

Karen Donaldson, một chuyên gia về giao tiếp và ngôn ngữ cơ thể, thì nói với HuffPost rằng bà tin rằng vị trí khác nhau của Trump và Musk cũng cho thấy “sự tin tưởng và tôn trọng” mà tổng thống dành cho chủ sở hữu tỷ phú của X.

Denise M. Dudley, một nhà tâm lý học và tác giả của cuốn Making Relationships Last, nói với HuffPost rằng tư thế đứng so với ngồi, có thể đã được lên kế hoạch, với ý định thể hiện Trump ở vị trí thống trị hơn, so với Musk đứng cách ông vài bước chân.

Dudley cho rằng tổng thống có vẻ “buồn chán” trong khi Musk phát biểu. “Ông ấy gật đầu đồng ý vào những thời điểm thích hợp, nhưng phần lớn ông ấy chỉ ngồi đó khoanh tay”, bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng bà nghĩ Trump đang ở trong một tình thế “không tự nhiên” khi phải ngồi yên lặng trong khi người khác nói – và không có “ánh đèn sân khấu hướng về phía ông ấy”.

Bà nói thêm rằng ngôn ngữ cơ thể của Trump cho thấy ông ấy đang “giả vờ lắng nghe” vì những cái gật đầu của ông ấy “hoàn toàn ngẫu nhiên” và ông ấy thể hiện nét mặt “mơ hồ, cố định” trong khi Musk đang phát biểu.

Mark Bowden, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, cho biết khi Trump mỉm cười và lại cười khi Musk chia sẻ nhiều tuyên bố khác nhau về gian lận An sinh Xã hội, điều đó cho thấy tổng thống thích thú với những nhận xét của Musk và “ông ấy biết rằng những ví dụ phóng đại này sẽ tạo cộng hưởng nhất với công chúng”.

Bowden nói với HuffPost rằng ông nghĩ tổng thống đã thể hiện một “cử chỉ bảo vệ” – nhìn đi chỗ khác, kiểm tra tay, che các đốt ngón tay và mím môi – khi Musk nói, “Rõ ràng, chúng tôi muốn đảm bảo rằng những người xứng đáng được hưởng An sinh Xã hội sẽ nhận được nó”.

Có “những tín hiệu điều tiết không đúng lúc và không đúng cách giữa họ”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng “Tín hiệu điều tiết là những cử chỉ giúp chúng ta hiểu ai nên nói khi nào.Thật không may, hình ảnh này có thể giải nghĩa cho thấy rằng Trump về cơ bản không đồng ý với Musk – hoặc tốt nhất là thờ ơ với việc người Mỹ nhận được An sinh Xã hội mà họ xứng đáng”, Bowden nói.

Còn bà Patti Wood cho rằng tư thế đứng/ngồi khác nhau của Trump và Musk đã đặt tổng thống vào vị trí kém quyền lực hơn – và kết quả là Trump thể hiện sự căng thẳng.

“Musk đứng sau lưng ông ấy, khiến Trump phải quay người lại một cách khó xử để tương tác, ngay lập tức làm giảm quyền lực của Trump”, bà nói. “Bạn có thể thấy sự căng thẳng của Trump qua cách ông ấy nắm hai bàn tay mình.”

Bà nói rằng việc Trump nắm tay phải xuống thành nắm đấm mềm trong khi tay trên kẹp chặt nó là “cử chỉ cho thấy ở một mức độ nào đó ông ấy muốn như tấn công Musk nhưng đang tự kiềm chế”.

Wood cũng chỉ ra rằng trong suốt cuộc họp báo, Trump đã nỗ lực tương tác phi ngôn ngữ với Musk. Bà nói rằng điều này nổi bật vì thông thường, khi mọi người nói chuyện với Trump, họ quay mặt về phía ông ấy, và tổng thống hiếm khi quay “cửa sổ cơ thể” của mình – ví dụ như tim, cổ, miệng và mắt – về phía những người ông ấy đang muốn tương tác, Wood giải thích.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích Musk vì đã đưa con đến họp báo, một số người thì cáo buộc tỷ phú này đã sử dụng con trai mình để đánh lạc hướng.

Ngay cả mẹ của đứa trẻ, ca sĩ nhạc pop người Canada Grimes, cũng chỉ trích Musk vì đã đưa con trai của họ đến cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục, cô viết trên X, trước đây là Twitter: “Nó không nên xuất hiện trước công chúng như thế này.”

Bowden nói rằng ông tin rằng sự hiện diện của con trai Musk rõ ràng được sử dụng như một “biểu tượng” cho quyền lực đối với Trump. “Nếu bạn có thể có người giàu nhất hành tinh trong một căn phòng, đứng cùng con của họ, vẫn mặc áo khoác và đội mũ, thì rõ ràng bạn là người quyền lực hơn”, ông nói.

(Facebook)

Về phần Musk, Bowden cho rằng CEO của Tesla đã sử dụng con trai mình để đánh lạc hướng, đặc biệt là tại một thời điểm, khi ông ấy dường như né tránh một câu hỏi của báo chí, bằng cách nói đùa rằng con trai ông ấy, lúc đó đang ngồi trên vai ông ấy, đang bịt tai. Lúc đó, một phóng viên đã yêu cầu Musk tiết lộ thêm thông tin về hành vi gian lận mà nhóm DOGE của ông tuyên bố đã thấy trong Bộ Tài chính.

“Trong khoảnh khắc này, Musk sử dụng con trai mình như một phương tiện để biện minh cho sự khó chịu của chính mình”, Bowden nói. “Ông ấy cởi mũ, vuốt tóc ra sau và lắc lư từ bên này sang bên kia – tất cả đều là những hành vi lo lắng.”

Wood gọi tình huống này là kỳ quái, nói rằng Musk đang cố gắng kiềm chế đứa con mẫu giáo của mình trong khi nói về “những thay đổi quan trọng, có tác động” như cắt giảm ngân sách liên bang. Bà cho rằng Musk có thể đã được tư vấn rằng việc có con trai ở đó sẽ khiến ông ấy trông “ấm áp và mờ nhạt”, nhưng ngược lại, diễn biến của ngày hôm ấy khiến ông ta trông “khôi hài” và “Trump kém hiệu quả do liên đới”.

Bà ấy nói rằng Trump đã có những nỗ lực “thất bại” để tương tác với đứa trẻ 4 tuổi tại các thời điểm trong cuộc họp báo.

“Vẻ mặt bực bội lộ rõ của Trump, tư thế vai nghiêng cho thấy sự bất mãn, trong khi dường như ông ấy phải ngồi đó và chịu đựng”, bà ấy nói về thái độ chung của tổng thống.

Nhà phân tích ngôn ngữ cơ thể Donaldson thì không nghĩ rằng Trump có vẻ “quá bận tâm hoặc lo lắng” về đứa trẻ, và khi đứa trẻ 4 tuổi trở nên ồn ào hơn vào đầu cuộc họp báo, Trump dường như cố gắng làm cho cậu bé im lặng theo “cách rất bình tĩnh, giống như kiểu ông bà trong gia đình”.

Dudley tin rằng Trump trông có vẻ khó chịu trong sự kiện khi Musk nói đùa rằng “sự nghiêm túc đôi khi có thể khó khăn” sau khi con trai ông bắt đầu nói.

“Không ai thực sự thấy đó là hài hước”, bà ấy nói về phản ứng với câu nói đùa của Musk. “Và Trump nở một nụ cười rất gượng gạo – gần như là một nụ cười nhếch mép. Tôi nghĩ khoảnh khắc này rất quan trọng. Tôi nghĩ Trump đang cố gắng hết sức để thể hiện sự tán thành (và đoàn kết với) quyết định của Musk khi cho con trai mình tham dự cuộc họp báo.”

“Tóm lại, tôi nghĩ Trump khó chịu”, bà nói thêm. “Trump giữ chặt hai tay trên bàn và nhìn xuống một lúc. Ngôn ngữ cơ thể của Trump cho thấy rằng ông ấy không ủng hộ việc có một đứa trẻ tham dự cuộc họp báo quan trọng của mình”, bà nói thêm sau đó.

Trong cuộc họp báo, một phóng viên đã hỏi Musk liệu ông có “tự kiểm soát” bản thân do xung đột lợi ích tiềm ẩn với tư cách là người đứng đầu DOGE hay không, xét đến việc các công ty của ông đã nhận được hàng tỷ đô la trong các hợp đồng của chính phủ liên bang trong những năm qua. Dudley cho rằng ngôn ngữ cơ thể của Trump đã thể hiện khá nhiều điều vào lúc đó.

“Đây là một trong số ít lần Trump nhìn vào máy quay, đan các ngón tay vào nhau, nhìn vào máy quay một lần nữa, cau mày, ngọ nguậy một chút, rồi bắt đầu nhìn lại Musk”, bà nói. “Ông ấy giữ các ngón tay đan vào nhau trong khi cau mày.”

Bà ấy nói ban đầu bà nghĩ hành vi của Trump cho thấy sự lo lắng do câu hỏi của phóng viên, nhưng sau đó tự hỏi liệu Trump có đang “cố gắng tập trung” hay không.

“Có thể là cả hai”, bà nói. “Câu hỏi có lẽ đã khiến ông ấy không thoải mái, và ông ấy có lẽ đã rất quan tâm đến cách Musk sẽ trả lời, nhưng tôi cũng nghĩ đây là lúc Trump mất tập trung và muốn kết thúc cuộc họp báo.”

Với quyền lực ngày càng tăng được trao cho DOGE của Musk cùng những tuyên bố thiếu kiểm chứng của ông ta, việc theo dõi các hành động điều hành của Trump và bất kỳ tín hiệu phi ngôn ngữ nào của cá Musk và Trump đểu có thể tiết lộ thêm những điều không được viết ra, mà không chỉ qua cuộc họp báo nói trên.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: