Sự yên bình của một khu phố Kenosha, Wisconsin bị phá vỡ bởi một tội ác tàn bạo vào ngày 15 Tháng Tám năm 2020, khi cảnh sát phát hiện thi thể bị đánh đập dã man của Charles Luitze, 70 tuổi.
Cảnh tượng kinh hoàng bên trong nhà ông vẽ nên một bức tranh bạo lực rõ nét: máu bắn tung tóe trên tường và Luitze được tìm thấy bị giết chết trên giường. Một chi tiết gây rùng mình ngay lập tức là hung khí gây án – một chiếc búa đóng đinh – vẫn còn găm trong má ông, xác nhận một vụ tấn công mang tính cá nhân và tàn bạo. Luitze được tuyên bố tắt thở tại hiện trường, mở ra một cuộc điều tra phơi bày những tổn thương sâu sắc trong gia đình và một hành động công lý đáng sợ.
Quá khứ bị che phủ bởi bạo lực tình dục
Charles Luitze không phải là một công dân bình thường; cuộc đời ông được đánh dấu bằng một quá khứ tội phạm đen tối. Năm 1991, ông bị kết án về tội xâm hại tình dục một người họ hàng vị thành niên, một tội ác dẫn đến mức án tù 14 năm. Nhà chức trách lưu ý bản án này là đỉnh điểm của những vụ án xâm hại tình dục trẻ em liên tiếp xảy ra. Bất chấp mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và nhu cầu can thiệp điều trị rõ ràng, Luitze từ chối điều trị trong thời gian bị giam giữ. Lý do ông từ chối bắt nguồn từ việc cải đạo, tuyên bố rằng Chúa “cứu rỗi” bản thân mình khỏi mọi hành vi phạm tội.
Sau khi được ân xá vào năm 2004, Luitze trở về cộng đồng, nơi ông được bạn bè, gia đình và hàng xóm chào đón nồng nhiệt. Câu chuyện của ông là một “người theo đạo Cơ Đốc được tái sinh,” thụ án và được chữa khỏi khuynh hướng ấu dâm nhờ đức tin được nhiều người chấp nhận, những ai từng hy vọng, nhưng cuối cùng phạm sai lầm, rằng ông sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa cho bất kỳ đứa trẻ nào khác. Sự tha thứ tập thể này cho phép Luitze tái thiết bản thân, xây dựng nhiều tình bạn trong khu phố qua nhiều năm.
Chuyến thăm kỳ lạ và kiểm tra phúc lợi
Vụ mất tích của nạn nhân không được phát hiện cho đến ngày 15 Tháng Mười Một năm 2020, khi một người hàng xóm lo lắng không thể liên lạc với Luitze trong hai ngày, gọi 911 yêu cầu kiểm tra phúc lợi. Người hàng xóm này cung cấp cho cảnh sát một chi tiết quan trọng: lần cuối họ nhìn thấy Charles Luitze là vào ngày 13 Tháng Mười Một, khi ông đang đi bộ từ nhà mình cùng với một người đàn ông tự xưng là nhân viên Điều Tra Dân Số (Census). Người hàng xóm nhớ lại mình nói chuyện với Luitze ngay sau cuộc gặp gỡ và thấy rất đáng ngờ khi “nhân viên chính phủ” này lại không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân chính thức nào.
Các nhà điều tra sau đó xác định người mà Luitze tin là nhân viên Điều Tra Dân Số thực chất là cháu trai 25 tuổi của ông, Bryan Luitze II. Sinh ra ba năm sau khi Charles Luitze bị giam giữ vào năm 1991, hai người hầu như không biết nhau, lý do khiến ông không thể nhận ra cháu trai của mình.
Một lập luận cho sự trả thù
Sáng hôm đó, Bryan có một cuộc trò chuyện sâu sắc và đầy lo lắng với một người họ hàng về quá khứ của ông nội mình. Anh trực tiếp chất vấn người họ hàng về khả năng tha thứ của gia đình đối với một kẻ ấu dâm bị kết án, đặc biệt khi hắn có họ hàng gần gũi. Người cháu cố gắng lý giải tình huống, nói rằng Charles trả hết nợ cho xã hội và “được Chúa chữa lành.”
Tuy nhiên, Bryan vẫn nuôi dưỡng một nỗi căm ghét sâu sắc đối với những kẻ ấu dâm và vẫn không tin vào việc ông nội mình được cải tạo. Anh bày tỏ niềm tin Charles Luitze không thể chữa khỏi và chắc chắn sẽ “làm hại người khác một lần nữa.” Bryan lạnh lùng nói với người họ hàng rằng anh muốn “xử lý hắn ta” để ngăn chặn những tổn hại trong tương lai. Bỏ mặc lời cầu xin tha thứ của người họ hàng, Bryan tiếp tục kế hoạch của mình. Cùng đêm đó, anh xin mẹ chìa khóa nhà, dặn mẹ rằng mình sẽ về nhà muộn – một lời nói dối che giấu ý định đen tối của anh.
Bắt giữ, thú tội và án chung thân
Dấu vết chứng cứ nhanh chóng dẫn các nhà điều tra đến Bryan Luitze II. Trong quá trình thẩm vấn tại nhà riêng, cảnh sát phát hiện một chiếc túi xách dính máu, sau đó kết quả phân tích ADN xác nhận thuộc về Charles Luitze. Tháng Mười Một năm 2020, Bryan chính thức bị bắt giữ với nhiều tội danh nghiêm trọng, như giết người cấp độ một, cướp, đột nhập có vũ trang và cướp có sử dụng vũ lực.
Trước những bằng chứng, Bryan thú nhận tội ác tày đình. Hắn công khai thừa nhận với các nhà điều tra rằng mình căm ghét những kẻ xâm hại trẻ em đến mức nào, đồng thời tiết lộ động cơ đằng sau hành vi bạo lực của bản thân. Quá trình tố tụng kết thúc bằng việc Bryan nhận tội giết người. Thẩm phán Bruce Shroeder của Toà Án Quận Kenosha (Kenosha County Circuit) tuyên án nghiêm khắc: tù chung thân không ân xá. Bryan Luitze II hiện đang thụ án tại Nhà Tù Green Bay ở Racine, Wisconsin, khép lại một vụ án bi thảm, nơi nỗi đau của nhiều thế hệ và gánh nặng của những tội ác tình dục không thể tha thứ dẫn đến một hành động trả thù sai lầm và chết người.
(theo Vocal.media)




























