Không thể để Trung Quốc diễu binh trong ngày 50 năm thống nhất đất nước

Một đội diễu binh của Trung Cộng (Lao Động)

LTS: Tin tức cho biết, Hà Nội đang mời Trung Quốc, Lào và Campuchia gửi quân sang để diễu binh, nhân ngày 30 Tháng Tư, ngày cưỡng chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa, hiện chính quyền gọi tránh đi là ngày thống nhất đất nước.

Việc Trung Quốc có thể gửi quân đến để diễu binh ngay tại Sài Gòn là điều làm cho nhiều nhân sĩ trí thức trong nước tức giận. Tình “hữu nghị” với 2 nhà nước cộng sản với nhau là chuyện khác, nhưng với người dân Việt Nam, Trung Quốc vẫn luôn luôn hiển hiện là một quốc gia xâm lược, nham hiểm và có những hành động tàn bạo đối với ngư dân Việt Nam trên biển Đông.

Bài viết dưới đây của bác sĩ Võ Xuân Sơn là một trong những tiếng nói hiếm hoi, lên tiếng phản đối công khai về việc Trung Quốc có thể sẽ đến diễu binh tại Việt Nam. 

Tôi nhớ, trong hồi kí của Frank Snepp có nói đến cuộc thương thuyết giữa Mỹ và chính quyền Việt Nam DCCH (Bắc Việt) và CHMN Việt Nam (Việt Cộng) những ngày cuối Tháng Tư năm 1975.

Theo đó, phía VNDCCH và CHMNVN nói sẽ pháo kích bao nhiêu phát đạn (tôi không nhớ rõ số liệu) vô Dinh Độc Lập. Theo tinh toán của phía Mỹ, thì với “sai số cho phép”, Đại sứ quán Mỹ cũng sẽ trúng hàng ngàn phát pháo kích. Lúc đó, Mỹ rất lo ngại việc chính quyền Việt nam Cộng Hòa sẽ tử thủ, dẫn đến cuộc pháo kích làm mất mặt nước Mỹ kia.

Theo những nguồn tin khác, trước khi Tổng thống Dương Văn Minh trong giờ phút quyết định, đã có kẻ đại diện cho chính quyền Bắc Kinh khi đó, đến và yêu cầu Tổng thống Dương Văn Minh tử thủ, họ sẽ thay thế Mỹ chống lưng cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng, để tránh một cuộc tắm máu cho Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh đã chấp nhận đầu hàng.

Theo một số thông tin, trước đó, vào năm 1954, Trung Quốc đã chủ động đưa ra phương án chia cắt đất nước Việt Nam làm hai miền Bắc, Nam, bằng đường phân định Vĩ tuyến 17. Đất nước ta, vì Trung Quốc (và tất nhiên là cả những yếu tố chủ quan khác), đã bị chia cắt thêm 21 năm. Hàng triệu sinh mạng đã phải hi sinh cho ý chí thống nhất nước nhà.

Ngay sau khi đất nước Việt Nam thống nhất, ngày 30 Tháng Tư 1975 chỉ 1 ngày, Khơ Me đỏ, dưới sự bảo trợ của chính quyền Trung Quốc, đã đánh vào đảo Thổ Chu, tiến hành cuộc thảm sát, giết hại hàng ngàn đồng bào ta. Kể từ đó, Khơ Me đỏ được Trung Quốc hậu thuẫn, đã liên tục quấy rối, gây ra những vụ thảm sát dã man ở biên giới Tây Nam, dẫn đến việc Việt Nam phải đưa quân sang đánh tan bọn Khơ Me đỏ vào tháng 1 năm 1979.

Ngày 17 Tháng Hai 1979, Trung Quốc, do muốn cứu vãn cho Khơ Me đỏ, đồng thời cũng muốn thực hiện dã tâm xâm chiếm nước ta, đã xua quân xâm lược nước ta qua toàn tuyến biên giới phía Bắc. Chúng đã giết hại bao nhiêu chiến sĩ và đồng bào của chúng ta. Cuộc chiến ấy kéo dài, ít nhất là đến năm 1984 ở Vị Xuyên, Hà Giang, và đến 1988, trên Biển Đông, tại Gạc Ma.

Do không có thông tin, chúng ta không biết cuộc đối đầu quân sự trên đất liền ở biên giới phía Bắc, và trên Biển Đông kéo dài đến bao giờ. Tuy nhiên, năm 2018, Trung Quốc vẫn còn cho tàu HD 981 xâm phạm vùng biển nước ta, và bây giờ, chúng vẫn thỉnh thoảng khiêu khích chúng ta. Đặc biệt, chúng luôn khẳng định chủ quyền trên Biển Đông bằng đường lưỡi bò, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền biển đảo của chúng ta.

Cột mốc 30 Tháng Tư lịch sử, khi đất nước chúng ta thống nhất, không để Trung Quốc, kẻ kiên quyết chia cắt đất nước chúng ta, phá hoại. Sau ngày thống nhất đất nước, bao nhiêu xương máu của đồng bào, chiến sĩ ta đã phải đổ xuống, bao nhiêu sinh mạng phải hi sinh, để chống lại Trung Quốc, bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn đất nước ta.

Vì vậy, việc quân đội Trung Quốc đến Hà Nội diễu binh trong lễ kỉ niệm 50 ngày thống nhất đất nước 30 Tháng Tư 2025 là hết sức vô lí. Hành động cho Trung Quốc diễu binh trong lễ kỉ niệm 50 ngày thống nhất đất nước làm cho tôi liên tưởng đến Hịch Tướng sĩ của Trần Hưng Đạo: “Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ…”.

Không thể để cho bọn người luôn phá hoại sự thống nhất đất nước ta, luôn nuôi ý định và thực hiện việc xâm chiếm nước ta, lại có thể diễu binh trên đất nước ta vào chính ngày kỉ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Hành động này xúc phạm những điều thiêng liêng của hàng triệu sinh mạng đã hi sinh vì sự thống nhất đất nước chúng ta. Tôi không đồng ý với việc để cho quân đội Trung Quốc diễu binh trong lễ kỉ niệm 50 ngày thống nhất đất nước.

Nếu việc này vẫn diễn ra, tôi sẽ không xem, dù trực tiếp hay gián tiếp, kể cả chiếu lại, trên TV, facebook, youtube, tiktok… hay bất cứ nền tảng nào. Người bạn nào của tôi chiếu những cảnh này, tôi sẽ unfriend ngay lập tức. Kẻ nào gởi cho tôi những đoạn hình ảnh này, tôi sẽ block ngay.

(*) Tựa gốc: Không đồng ý việc Trung Quốc diễu binh trong lễ kỉ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. SGN đặt lại.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Khúc bể dâu
Tôi khép cánh cửa phòng ngủ, rón rén bước ra, sợ gây tiếng động làm thằng cháu nội lại giật mình thức giấc; thằng bé đã mười tháng tuổi, biết…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo