Binh đoàn nước ngoài hỗ trợ Ukraine: Súng đã lên đạn

Một toán chí nguyện quân đến Medyka, Ba Lan, ngày 11 Tháng Ba, chuẩn bị vào Ukraine để chiến đấu chống quân xâm lược Nga (ảnh: Sean Gallup/Getty Images)

Hàng ngàn người Ukraine từ nước ngoài đã trở về để cùng sát cánh Kyiv chiến đấu chống quân Nga. Cùng với họ là hàng ngàn tay súng nước ngoài… Tuần trước, Irakli Okruashvili, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Georgia, thậm chí cũng có mặt. Ba ngày sau khi đặt chân đến Ukraine, Irakli Okruashvili cùng nhóm cựu binh đặc nhiệm Georgia đã có cuộc đụng độ với quân Nga ở Bắc Kyiv…

Tại một ga đường sắt biên giới Ba Lan, những chiến binh nước ngoài đang chuẩn bị vào Ukraine. Họ thuộc nhiều quốc tịch. Theo giới chức Ukraine, ít nhất 16,000 người nước ngoài đã đăng ký đứng trong hàng ngũ Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ (International Legion of Territorial Defense) theo hiệu triệu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Để đến Ukraine, họ được yêu cầu cung cấp hộ chiếu cũng như tài liệu xác nhận kinh nghiệm chiến đấu, trình cho tùy viên quốc phòng tại các đại sứ quán nước ngoài của Ukraine. Họ cũng phải điền vào tờ đơn tự nguyện cam kết không chịu bất kỳ áp lực nào. Sau đó, họ sẽ nhận được hướng dẫn về cách đến Ukraine và liên hệ với ai. Họ được khuyên nên mặc quân phục để khi đến biên giới Ba Lan-Ukraine dễ dàng được nhận ra và được tiếp đón – tờ Foreign Policy cho biết.

Trong các cuộc phỏng vấn, họ đều có cùng mục đích: Bảo vệ thế giới dân chủ và chống lại cuộc chiến tàn bạo của Putin. Một số chính phủ phương Tây và những nước thuộc khối Liên Xô cũ đã tích cực ủng hộ hoặc khuyến khích công dân họ tham gia cuộc chiến. Các nhà lập pháp Latvia nhất trí bỏ phiếu ủng hộ công dân mình tham chiến, trong khi Đan Mạch nói rằng việc các cá nhân quyết định tham chiến là không phạm pháp.

Chỉ vài ngày trước, Ugo còn ngồi trong lớp học ở miền Bắc nước Pháp để ôn kỳ thi cuối. Bây giờ, Ugo chuẩn bị đến Ukraine – tương tự đồng hương Mathieu Dos Santos, một nhân viên kinh doanh bất động sản. Ugo, từng phục vụ trong Quân đội Pháp, thậm chí tạo ra một nhóm Facebook, hiện có hơn 7,000 thành viên, để kêu gọi những người khác (dẫn lại từ New York Times). Đại sứ quán Ukraine tại Pháp cũng liên tục kêu gọi tình nguyện viên nước ngoài…

Ba ngày sau khi đặt chân đến Ukraine, Irakli Okruashvili (cựu Bộ trưởng Quốc phòng Georgia) cùng nhóm cựu binh đặc nhiệm Georgia đã có cuộc đụng độ với quân Nga ở phía Bắc Kyiv. Okruashvili kể (dẫn lại từ Wall Street Journal), với khẩu Barrett M99 nòng 50 ly do Mỹ cung cấp, đơn vị Georgia đã vô hiệu hóa hai phương tiện vũ trang của Nga trước khi vấp phải sự đáp trả liên tục từ các khẩu pháo 152 mm của địch quân. Cuộc giao tranh tóe lửa chỉ kết thúc và quân Nga chỉ “im lặng” sau khi bị máy bay Ukraine dội bom.

Mike và Alex từ Anh, từng phục vụ tại chiến trường Afghanistan, chuẩn bị được đưa đến Lviv-Ukraine (ảnh: Omar Marques/Getty Images)

Kyiv cho biết 20,000 người nước ngoài đã gia nhập Quân đoàn Quốc tế. Trang web lập riêng cho lực lượng này đã có gần 13 triệu lượt truy cập trong 24 giờ đầu tiên. Đến nay, hàng ngũ chí nguyện quân quốc tế đã có những người từ Belarus, Bỉ, Đức, Thụy Điển, Mỹ, Pháp và hàng chục quốc gia khác…

Sáng Thứ Năm se lạnh, Povilas Limontas đứng bên ngoài cổng Đại sứ quán Ukraine ở Vilnius (thủ đô Lithuania). Nửa giờ sau, nhân viên pha chế 24 tuổi, một cựu binh, được cấp mã QR và được hướng dẫn đến biên giới Ba Lan để được đón nhận vào binh đoàn chí nguyện quân… Một người lái xe 48 tuổi nói với Politico rằng anh ta muốn chiến đấu cùng người Ukraine vì cảm kích sự can đảm của người dân nước này chứ “không có bất kỳ thù hận nào với người Nga”. “Tôi đến đó để bảo vệ con người và vì tôi có một đứa con 8 tuổi” – anh nói…

Luis Castaño, một thợ sửa chữa 46 tuổi làm việc tại Lãnh sự quán Ukraine ở Barcelona nói với tờ El País rằng mình phải đi vì đó là tiếng gọi của lương tri và “bạn phải giúp đỡ những người đang cần mình”. Và khi chuẩn bị lên máy bay cho chặng đầu tiên hành trình tới Ukraine, Hector, một cựu Thủy quân lục chiến Mỹ từng phục vụ tại Iraq, nói với New York Times: “Lệnh trừng phạt có thể có hiệu quả nhưng không thể đạt được hiệu quả ngay bây giờ, trong khi tôi muốn giúp ngay bây giờ”. Theo Time, Đại sứ quán Ukraine tại Na Uy ước tính rằng 300 người Na Uy đã tình nguyện chiến đấu.

Không chỉ chí nguyện quân, nhiều người từ nhiều nước cũng đến Ukraine để hỗ trợ y tế và các công tác nhân đạo. Khi Bộ Y tế Litva kêu gọi, 360 người đã nộp đơn đăng ký chỉ trong vài ngày, tương tự nhiều nơi khác. Rokas Tamosauskas, bác sĩ gây mê người Lithuania làm việc cho Bệnh viện Đại học Cambridge ở Vương quốc Anh, đã lên chuyến tàu đến sân bay vào Thứ Sáu tuần trước. Với Rokas Tamosauskas, “tôi ý thức sâu sắc rằng không chỉ Ukraine đang bị tấn công. Lithuania cũng đang bị tấn công. Châu Âu đang bị tấn công”… Và với Povilas Limontas, đây là cuộc chiến “phải đánh thắng một lần, vì nếu không, kẻ thù sẽ đánh hết lần này đến lần khác. Và sau đó, ai sẽ là người tiếp theo?”…

Kremlin dĩ nhiên đang “điên” về việc này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ sẽ coi những chiến binh nước ngoài là lính đánh thuê và nếu bị bắt, họ sẽ không “được hưởng quy chế tù binh chiến tranh” theo Công ước Geneva.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: