Nhiều người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng hiếm hoi tại một trung tâm thờ tự có tên Những Chứng Nhân của Đức Chúa Trời (Jehovah’s Witnesses) ở thành phố Hamburg miền Bắc nước Đức vào tối thứ Năm 9 tháng Ba, 2023 giờ địa phương.
“Chúng tôi chỉ biết có một số người chết, một số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện,” Holger Vehren, phát ngôn viên của cảnh sát địa phương thông tin về vụ giết người hàng loạt xảy ra tại quận Gross Borstel của thành phố lớn thứ hai nước Đức. Ông cũng cho biết một đội ngũ đông đảo viên chức thực thi pháp luật đã được triển khai đến khu vực nhưng không xác nhận thông tin của truyền thông Đức rằng có sáu hoặc bảy người đã bị giết.
Cảnh sát nói họ được báo động có vụ xả súng tại trung tâm Jehovah’s Witnesses’ Kingdom Hall – một tòa nhà ba tầng nằm cạnh một tiệm sửa xe hơi – vào lúc 9:15 tối. Khi đến hiện trường, cảnh sát thất có bốn người bị thương vì đạn bắn ở tầng trệt và nghe có tiếng súng nổ ở tầng trên, sau đó phát hiện một người bị tử thương ở tầng trên, có thể là hung thủ.
“Không có dấu hiệu nào cho thấy một tay súng đang ở ngoài vòng pháp luật. Ngược lại, chúng tôi có dấu hiệu cho thấy kẻ tình nghi có thể đang ở bên trong tòa nhà và có thể nằm trong số những người đã chết,” ông Vehren nói với các phóng viên tại hiện trường.
Người phát ngôn của cảnh sát cho biết chính quyền chưa thể xác nhận có bao nhiêu người đã chết, cho đến nay chưa có bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào về động cơ gây án.
Jehovah’s Witnesses là một giáo phái quốc tế ra đời tại Hoa Kỳ vào thế kỷ 19, có trụ sở tại Warwick, New York, quy tụ khoảng 8.7 triệu tín đồ, trong đó có 170,000 tín đồ ở Đức. Tín đồ của giáo phái thường đến từng nhà để phân phát các tài liệu truyền giáo, từ chối mang vũ khí, từ chối truyền máu, không chào cờ và không tham gia chính quyền thế tục.
Các vụ xả súng hàng loạt hiếm khi xảy ra ở Đức, nơi quyền sở hữu súng bị hạn chế nghiêm ngặt.
Vụ giết người hàng loạt mới nhất trong những năm gần đây diễn ra ở Hanau, miền Tây nước Đức năm 2020, khi một phần tử cực đoan cực hữu giết chết chín người trong một vụ xả súng nhắm vào một cộng đồng di dân. Sau đó anh ta đã giết mẹ của mình rồi tự sát.
Vào tháng Mười Hai năm 2016, Anis Amri, một kẻ buôn bán ma túy người Tunisia có đơn xin tị nạn bị từ chối, đã giết chết 13 người sau khi đâm một chiếc xe tải ăn trộm vào một khu chợ Giáng sinh ở trung tâm thủ đô Berlin. Sau đó anh ta bị cảnh sát Ý bắn chết ở Milan.
Vào tháng Bảy năm đó, một thanh niên có động cơ phân biệt chủng tộc đã giết chết 9 người và khiến 36 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở Munich, miền Nam nước Đức; sau đó anh ta tự sát.
Chính quyền Đức trước đây tập trung chống lại các chiến binh Hồi giáo sau khi xảy ra một loạt các cuộc tấn công nhỏ của những người ủng hộ Nhà nước Hồi giáo ISIS nhưng từ năm 2016 các cơ quan an ninh Đức đã chuyển trọng tâm sang các nhóm cực hữu mà họ coi là mối đe dọa an ninh chính của nước này.
Tháng Mười Hai năm ngoái, chính quyền đã bắt giữ 25 người sau khi tiêu diệt một nhóm khủng bố cực hữu bị nghi ngờ đang lên kế hoạch đảo chính bạo lực nhằm lật đổ chính phủ liên bang Đức.