Xương máu tơi bời

1.Trong bài phát biểu tại đại hội toàn quốc Đảng Dân Chủ ở Chicago, Tổng Thống  Joe Biden tổng kết kết quả nhiệm kỳ của mình, trong đó ông nhấn mạnh sự chống trả mãnh liệt của Ukraine trước Nga là một trong những thành tựu của ông.

Phương Tây phải thấy rằng chính cái phản ứng bạc nhược của họ khi Nga chiếm Crimea năm 2014 đã khiến Nga lấn tới, chiếm nốt vùng Donbas của Ukraine hôm nay. Tổng Thống  Zelensky hoàn toàn có lý khi cho rằng chính sự hèn yếu của Phương Tây, đứng đầu là Mỹ dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng Thống  Obama, khi Nga chiếm Crimea đã dẫn tới cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện tại. Nếu Phương Tây quyết liệt với Nga ngay từ đầu thì người dân Ukraine đã không phải đổ biết bao xương máu để chống lại xâm lược Nga.

Trong bài phát biểu của mình ở đại hội, ông Biden cũng nhấn mạnh rằng ông và bà Harris “sẽ không bao giờ khuất phục trước Putin.” Có thể xem đây là một lời cam kết mạnh mẽ của ông cũng như của bà Harris trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại Nga.

Và cũng có thể xem sự hỗ trợ của ông Biden dành cho Ukraine là một sự chuộc lỗi cho chính quyền cựu Tổng Thống  Obama khi họ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn Nga ngang nhiên ăn cướp bán đảo Crimea của Ukraine.

2.Ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr., cháu trai cố TT Kennedy, người từng muốn ủng hộ bà Harris, nay muốn về phe ông Trump.

Chiến dịch tranh cử của Kennedy Jr. được cho là từng đề nghị với chiến dịch của bà Harris để có một vai trò trong chính quyền của bà, nếu bà chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống sắp tới, một khi ông bỏ cuộc và ủng hộ bà chống lại ông Trump. Nhưng đề nghị của Kennedy Jr. bị chiến dịch tranh cử của bà Harris từ chối, với lý do họ không muốn nói chuyện với một kẻ từng luồn cúi ông Trump.

Và nay, sau khi muốn bám váy bà Harris mà không được, Kennedy Jr. lại muốn kết thúc cái chiến dịch tranh cử vô vọng của mình để hợp tác với ông Trump nhằm có được một ghế trong chính quyền của ông Trump nếu Trump đắc cử. Ông Trump, người đang thất thế trước bà Harris, hẳn vui vẻ dang tay đón nhận Kennedy Jr. nhằm kiếm thêm phiếu. Nhưng điều này không đơn giản, bởi những người bỏ phiếu cho Kennedy Jr. thì không có nghĩa là họ sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Trump. Nói về Kennedy Jr., ông Trump cho rằng đó là một người thông minh, sắc sảo.

Chẳng biết Kennedy Jr. có thực là người thông minh, sắc sảo hay không, nhưng chắc chắn đó là một kẻ có tư cách tầm thường, không đáng cho ai nể trọng.

 3.Về tình hình chiến sự ở Kursk, những người quan tâm đang nhận được những tin trái ngược từ hai phía. Trong khi Moscow huênh hoang rằng quân Nga chặn đứng đà tiến của Ukraine trên toàn bộ khu vực, thì Kyiv tuyên bố đang kiểm soát gần 100 khu định cư và hơn 1.200 km2 ở tỉnh biên giới này.

Trong khi giao tranh ác liệt đang diễn ra giữa hai bên, một bà nghị sĩ Nga kêu gọi Moscow ném bom rải thảm vùng Kursk để tiêu diệt hết lực lượng Ukraine tại đây. Nếu điều này xảy ra thì đâu chỉ giết quân Ukraine mà còn giết cả thường dân Nga ở Kursk. Thật là một đề xuất kinh khủng và tàn bạo mà chỉ những kẻ khát máu mới nghĩ ra được. Liệu bà nghị sĩ này có dám phát biểu như vậy không nếu bà ta có người thân đang cư trú ở Kursk? Hay bà ta cho rằng cái mạng của dân Nga chỉ là chuyện nhỏ, còn giết hết quân Ukraine mới là quan trọng?

Hết Putin, Medvedev hăm dọa hạt nhân, giờ tới bà nghị sĩ hăm ném bom rải thảm, có thể nói nước Nga hiện đang nằm dưới sự cai trị của những tên sát nhân, xem mạng người như cỏ rác.

Ngay sau khi bà nghị sĩ đòi ném bom rải thảm, Medvedev tuyên bố Nga không đàm phán cho tới khi hủy diệt Ukraine. Chưa rõ Moscow sẽ dùng vũ khí gì để hủy diệt quân Ukraine ở Kursk, nhưng nếu đó không phải là bom hạt nhân thì rất có thể sẽ là ném bom rải thảm. Nếu quả vậy thì tấm thảm mà Moscow dệt bằng bom ở Kursk sẽ không chỉ có máu của quân Ukraine mà còn có cả máu dân Nga.

4.Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, sau Mỹ.

Giữa lúc có thông tin rằng Đức sẽ cắt giảm viện trợ cho Kyiv, chính phủ Đức khẳng định kết quả điều tra về vụ phá hoại Nord Stream năm 2022 sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ với Kyiv. Kyiv bị nghi ngờ đứng đằng sau vụ này. Đức vẫn sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine như hiện nay. Tiến Sĩ Gunnar Beck, một học giả Đức, cho biết Đức thà đảo lộn nền kinh tế còn hơn cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine.

Có thể nói, vì Ukraine, Đức sẵn sàng trả giá đắt. Thật là một đất nước hào hiệp. Nghĩ cho cùng, chiến thắng một nước Nga xâm lược thì không có giá rẻ!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: