Venezuela, một Panama hay Iraq thứ nhì?

(Hình minh họa: Unsplash)

Thế là số phận của Venezuela đã… an bài, in hệt cái khổ của một phụ nữ có nhan sắc. Dỗ dành thu mua làm vợ nhỏ không được thì bắt luôn về làm tì thiếp.

Ngày trước có một tay nhà báo ví von rất đau xót về số phần của người đẹp Việt Nam, lâu rồi không còn nhớ tên tác giả. Ông ấy nói rằng Ba Tàu thì bắt người đẹp [VN] về làm tì thiếp. Con cái nghiễm nhiên trở thành dân Hoa Lục, nói tiếng Tàu và thân Tàu. Thực dân đi ngang xem ra nhẹ tay hơn. Dụ dỗ cho đến khi mang bầu thì bỏ chút đỉnh tiền bạc để người đẹp phá thai cho lương tâm bớt áy náy (?).

Quân Phiệt Nhật Bản hãm hiếp người đẹp xong thì cắt cổ mổ bụng cho chết ngắc, khỏi lo lắng về di sản con cái lai giống hết tinh tuyền! Còn con cháu chú Sam thì hơi hơi tệ bạc, khi người đẹp có bầu thì nhanh chân quất ngựa, in hệt anh chàng họ Sở đểu cáng trong truyện cổ tích và tân biên.

Bị người thế giới chửi bới chán rồi nên chú Sam đổi cách hành xử, dụ dỗ thu mua về làm tì thiếp để tiếp tục khai thác lãnh thổ lâu dài. Người đẹp Panama đành chịu phép kẻo cường đồ lại đổ quân xuống đất nhà. Không thẳng tay chiếm lãnh đất đai nhưng dành quyền khai thác thủy lộ / tài nguyên. Ngay cả các tay kinh tế của Venezuela cũng nghiêng về Hoa Kỳ, bán dầu cho chú Sam thì dễ dàng hơn so với Hoa Lục, xa xôi tốn kém vận chuyển nhất là khi chú Ba bỏ rơi chương trình đầu tư lâu dài như xây dựng dàn khoan, công xưởng tinh lọc dầu thô tại Venezuela như đã bàn tính trước đó.

Hôm nọ ông tổng thống Hoa Kỳ nói rằng đổ quân vào Venezuela là vi phạm Công Pháp Quốc Tế. Lời nói thoảng gió bay. Sau vài tuần Hoa Kỳ đi đêm đi tối, nói chuyện bày tỏ tình hữu nghị với ông Tập, hứa hẹn giảm thuế má nhập cảng (?) bớt cương về tài sản trí tuệ và có thể chuyện mua bán đất hiếm (rare earth)… thì không thấy Hoa Lục ì xèo chi nữa về việc ủng hộ Venezuela.

Với Nga Sô, Hoa Kỳ đưa ra “đề xướng hòa bình” với 28 điều hứa hẹn tặng luôn đất đai Ukraine cho ông Putin mặc cư dân Ukraine và ông tổng thống xứ nhược tiểu khóc ròng về người bạn đồng minh thay lòng đổi dạ như ta lật bánh tráng mè nướng dòn.

Phần lãnh thổ Ukraine đang bị mặc cả hẳn không chứa nhiều hầm mỏ hay tài nguyên thiên nhiên mà Hoa Kỳ thèm muốn? Vùng Donbas đang bị Nga chiếm giữ có khá nhiều hầm mỏ kể cả mỏ đất hiếm, nhưng Hoa Kỳ lại “đề nghị” Ukraine nên… bỏ phứt cho rồi khỏi mất công tranh giành. Vùng đất ấy trong tầm ngắm của Hoa Kỳ nhằm khai thác đất hiếm để làm ăn với Nga, thay vì làm ăn với Ukraine? Hiến pháp Ukraine đâu cho phép chính phủ Zelensky cắt đất đổi “hòa bình” (tạm bợ vài năm hay vài mươi năm)?

Hai mươi tám điều khoản hòa bình kia hẳn chỉ là những bước đầu để cò kè? Phúc đức Ukraine còn dày (?) nên đất nước ấy có Liên Âu đứng sau nâng đỡ, trợ giúp vũ khí, quân đội, tiền bạc vì Ukraine là tiền đồn phía Đông của Âu Châu. Không giúp Ukraine giữ đất thì giặc đỏ sẽ quen mùi chiến thắng, tiếp tục xông tới mà chiếm luôn những vùng đất khác.

Lithuania đang lo sốt vó, sát biên giới vùng Klaipeda của họ là căn cứ quân sự Kaliningrad của Nga nhưng tọa lạc trên một mảnh đất bên ngoài lãnh thổ Nga. Bất cứ lúc nào, Nga Sô cũng có thể oanh tạc hoặc đánh chiếm Lithuania trong giây phút khi xảy ra chiến tranh. Ba Lan, Phần Lan sát một bên và mấy quốc gia vùng Baltic cũng đều mất ăn mất ngủ vì thân phận “trái độn” mỏng manh!

O ép Ukraine hẳn là một lá bài mới để Nga Sô phe lờ đồng minh Venezuela, mặc Hoa Kỳ rảnh tay hoành hành xử sự (?).

Trước hết là việc bắn chìm mấy con tàu lẩn quẩn trên bờ biển Venezuela, có con tàu chưa chìm thì ông bộ trưởng Bộ Chiến Tranh đã cho lệnh giết sạch thủy thủ đoàn. Kiểu diệt khẩu phi tang? Không biết có khuân vác, chuyên chở ma túy chi không, nhưng ai biểu ra biển [thù] làm chi? Oan hay ưng đố ai biết được những nhân mạng chết mất xác trên biển kia đã phạm tội lỗi gì?! Thế giới đang xì xào rồi phẫn nộ về cách hành xử bất chấp luật pháp của Hoa Kỳ trên biển cả. Có thể nào ông bộ trưởng Bộ Chiến Tranh của Hoa Kỳ sẽ bị đưa ra tòa án Hague để xét xử tội ác chiến tranh? Tấm hình ông Pete Hegseth ngó nghiêng xuất hiện mọi nơi, sách báo, diễn đàn thế giới… Tất nhiên không phải vì ông ấy trẻ tuổi, đẹp trai mà vì cái khẩu lệnh “giết gọn” nọ!

Mấy hôm rày, ông tổng thống Hoa Kỳ lại lên tiếng biểu ông Maduro mau mau mà chạy trốn kẻo quân đội tui bắt được thì khó khá. Đắt thì [giúp] phiến quân giết gọn như ông Qaddafi, rẻ thì bắt giam rồi lôi ra tòa xét xử cho có vẻ nhân đạo và công bằng trước quốc tế như tướng Noriega, Sadam Hussein…

Viễn tượng nào cũng tối thui dù ông Maduro đang lên tiếng cầu cứu đồng minh. Đồng minh châu Mỹ La Tinh thì còn bận rộn với các khó khăn quốc nội, chẳng mấy ai rỗi hơi cứu giúp Venezuela. Riêng Cuba, thù nghịch với Hoa Kỳ từ lâu lên tiếng phản đối dùm nhưng Cuba đang đói quá xá, dân tình bất an nên chỉ nói mà chẳng thực sự giúp đỡ được gì.

Nga và Hoa Lục thì đã đi đêm với Hoa Kỳ, còn trông mong chi? Hay là ông Maduro đang tìm kế sách an toàn khác? Giữ không được quyền lực thì cũng xin giúp cho vài chuyến bay đưa gia quyến và tài sản tích tụ đến đất mới như kiểu ông Assad của Syria?

Lo âu về vật giá, băn khoăn vì công việc làm, người khôn của khó nên cư dân Hoa Kỳ chẳng còn hơi sức nào mà nghĩ đến các vấn đề ngoại giao liên quan đến đất nước mình.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Ngáp
Hành động đơn giản của một cái ngáp là một phản xạ bình thường, dường như không quan trọng – hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi, thường…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: