Cháy kho hóa chất, một người nguy kịch

Khói vụ cháy bao trùm cả một khu vực. Nguồn: Báo Thanh NiênKhói vụ cháy bao trùm cả một khu vực. Nguồn: Báo Thanh Niên

Khoảng 0 giờ ngày 10 Tháng Bảy, người dân xung quanh nghe có tiếng nổ lớn từ kho hóa chất trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Sau tiếng nổ, ngọn lửa bốc lên dữ dội và lan rộng ra khu vực nhà kho.

Lực lượng lính cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy nhưng ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan rộng ra khu vực xung quanh. Kho hóa chất bị cháy rộng hàng nghìn mét vuông, phần lớn bị đổ sập. Đến hơn 9 giờ 30 cùng ngày cùng ngày, bên trong kho hóa chất khói trắng vẫn tỏa ra nghi ngút. Năm xe cứu hỏa vẫn túc trực tại hiện trường, lính cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước dập lửa tàn. Nhiều cây cối xung quanh vụ cháy và hai nhà dân nằm liền kề kho hóa chất bị ảnh hưởng – trong đó, có một căn nhà cho thuê trọ gồm một trệt và hai lầu, ở ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Theo những người thuê trọ tại đây, thời điểm xảy ra cháy, họ nghe tiếng nổ lớn, do lửa kèm khói đen bao trùm cả khu vực nên chỉ kịp chạy thoát thân không thể mang theo tài sản. Riêng ông Trần Văn T, 52 tuổi, chủ nhà trọ kế bên kho hóa chất, bị ngất xỉu ở chân cầu thang không kịp thoát ra ngoài. May mắn ông T. được mọi người cứu và đưa vào bệnh viện.

Anh Trần Văn Hiệp, 37 tuổi, quê An Giang, người cứu ông T., cho biết “Khi chạy ra lúc lâu không thấy ông Út đâu (tức ông Trần Văn T., chủ nhà trọ), mọi người chạy vô kiếm thì thấy ổng nằm xỉu ở chân cầu thang. Chú bị bỏng nặng lắm”. Anh Trần Văn Hai, 28 tuổi, con ruột ông T., cho biết tình trạng sức khỏe ông T. chuyển biến xấu.

Cơ sở sản xuất nằm chung với khu dân cư là một mối nguy cho cuộc sống người dân. Ngoài hỏa hoạn lớn thì những cơ sở này còn có thể là điểm gây ô nhiễm nếu không đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: