CHUYỆN ĐÔNG LÀO: Những con cá mập

Vingroup xin rút đầu tư đường sắt cao tốc Bắc Nam. (Hình minh họa dự án đường cao tốc Bắc Nam: SaigonTimes)

Vừa qua nhiều báo ở Việt Nam đồng loạt đưa tin: Vingroup xin rút đầu tư đường sắt cao tốc Bắc Nam để “dồn lực cho loạt dự án trọng điểm có tổng vốn đầu tư hơn 1.7 triệu tỷ đồng.”

Theo Vingroup, quyết định này đã được “cân nhắc kỹ lưỡng” và họ muốn dồn nguồn lực tối đa cho “các dự án hạ tầng chiến lược khác đã được giao.”

Được biết, Vingroup đang chuẩn bị bắt tay làm khu siêu đô thị lấn biển Cần Giờ, khu đô thị thể thao Olympic, nhà máy thép VinMetal, Nhiệt điện LNG Hải Phòng…

Vấn đề là khi nói rằng mình đã “cân nhắc kỹ lưỡng” khi quyết định dừng theo đuổi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Vingroup lại khiến nhiều người nghĩ rằng họ đã không cân nhắc kỹ lưỡng khi tuyên bố tham gia dự án này. Có nhiều ý kiến bênh vực quyết định rút lui này của Vingroup, cho rằng nhìn ở góc độ nào đó thì việc thu gọn phạm vi đầu tư để dồn sức cho các dự án đang triển khai cũng là hợp lý. Và rằng làm ôm đồm, dàn trải thì khó bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Song lại có nhiều ý kiến chê cười Vingroup về cái quyết định được “cân nhắc kỹ lưỡng” này:

– Vin rút khỏi đường sắt cao tốc Bắc Nam để dồn vốn làm sân vận động Trống Đồng vì sẽ gặm được những mảnh đất vàng. Giun ăn đất mà.

– Với cái sân Trống Đồng, Vượn sẽ được ôm cả ngàn ha đất, không thì Vượn không xây đâu. Vượn sẽ phân lô ngàn ha đất đó rồi thổi giá lên mây.

– Vin muốn vay với lãi suất 0% làm đường cao tốc. Là doanh nghiệp, phải sòng phẳng, lời ăn lỗ chịu. Chẳng lẽ đổ lên đầu nhà nước. Mà đổ lên đầu nhà nước là đổ lên đầu dân. Muốn làm phải vay vốn, đúng với lãi suất mà mọi doanh nghiệp đang phải vay và tự chịu trách nhiệm. Làm gì có chuyện “tay không bắt giặc.” Vin nhắm không vay được với lãi suất 0% nên bỏ chạy. Mà cũng có thể Vin muốn làm cao để nắn gân nhà nước.

Ngoài ra còn có những ý kiến bên lề quyết định rút lui này của Vingroup:

– Còn nhớ xây sân Mỹ Đình trị giá 2 tỷ Mỹ kim thời đó đã thấy hoang phí rồi. Nhưng điều tệ hơn đã xảy ra: Xài cái sân này chưa được 20 năm thì xuống cấp, không thèm bảo trì nữa, người này đổ người kia, chẳng ai chịu trách nhiệm. Giờ lại đòi xây cái sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới. Lớn nhất thế giới để lòe ai? Nhà nước này đúng là một tổ chức tham nhũng luôn đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của dân tộc.

Được biết, theo báo chí trong nước, dự án khu đô thị thể thao Olympic có tổng diện tích hơn 9 ngàn ha, nằm trên địa bàn 11 xã với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 900 ngàn tỷ đồng. Điểm nhấn của khu đô thị này là sân vận động Trống Đồng có sức chứa 135,000 chỗ ngồi và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Chi phí để xây dựng một công trình 135 ngàn chỗ ngồi sẽ là một số tiền khổng lồ. Chi phí để bảo trì công trình đó cũng sẽ là một số tiền vô cùng lớn. Nhiều khả năng cái công trình này sẽ là biểu tượng của sự lãng phí, là gánh nặng kinh tế của một đất nước nghèo hơn là một niềm tự hào.

Sau rốt là ý kiến của rất nhiều người: Vấn đề không phải là tập đoàn tư nhân nào, mà là chính phủ Việt Nam phải xem xét nghiêm túc có cần làm đướng sắt cao tốc Bắc Nam tốn 67 tỷ Mỹ kim hay không, khi Việt Nam đã có đường bộ cao tốc xuyên Việt, đường ven biển xuyên Việt, đường Trường Sơn xuyên Việt. Tiền của dân thì phải cân nhắc, chứ không phải thích xài là xài.

Nói gì thì nói, cũng xin chúc mừng bác Vượng: Kiếm được đất Cần Giờ, khu Olympic, Thường Tín… là ngon rồi!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: