Đường Sài Gòn lại… trôi

Nhân viên thoát nước đô thị phải bật tung nắp cống đường Calmette (quận 1) để giảm ngập do triều cường – Ảnh: Tuổi Trẻ

Chiều 28 Tháng Mười, nhiều tuyến đường tại trung tâm Sài Gòn lại ngập trong biển nước do triều cường dâng cao. Người dân phải lội bì bõm, vất vả đi lại.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ, khoảng 5 giờ chiều, triều cường gây ngập nhiều tuyến đường thuộc phường Nguyễn Thái Bình (quận 1). Nơi ngập nặng nhất nằm ở ngã tư Nguyễn Công Trứ – Calmette và ngã tư Nguyễn Thái Bình – Calmette.

Chẳng ai ngờ những con đường ngay tại trung tâm quận 1 lại bị ngập. Dòng xe hơi đi qua đây tạo thành những sóng nước lớn khiến nước tràn mấp mé tới cửa nhà dân. Người đi xe máy thì chao đảo tay lái, một số người bị nước văng ướt sũng quần áo. Một số phải quay đầu xe tìm đường khác để đi.

Khu vực giao đường số 7 và đường số 54 (quận Bình Tân) bị ngập diện rộng vào chiều 29-10 – Ảnh: Tuổi Trẻ

Gần đoạn giao giữa đường Calmette và đường Nguyễn Thái Bình, các nhân viên thuộc Công ty Thoát nước đô thị phải mở bung miệng cống để nước kịp thoát. Một nhân viên thoát nước nói:

“Hôm nay triều cường dâng cao, sát nút đỉnh Tháng Chín âm lịch. Chúng tôi phải túc trực ở đây để đặt rào chắn ở các đoạn bị ngập sâu. Khi thấy nước triều bắt đầu ngập nặng là phải bung nắp cống, dùng máy bơm từ xa hút bớt nước”.

Nhiều đường ở quận Bình Tân bị ngập sâu, dù mưa tạnh khoảng 1 tiếng trước khi đỉnh triều cường xuất hiện nhưng có chỗ ngập hơn nửa bánh xe – Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Văn Sơn (50 tuổi) – một nhân viên bảo vệ – nói ông không thể tin nổi ở ngay trung tâm Sài Gòn mà đường sá lại ngập nước tới hơn tiếng mà vẫn chưa rút. “Có vài bạn nữ leo lên vỉa hè để né ngập mà tay lái yếu nên bị ngã xe. Cứ đến mùa triều cường là bà con lại khổ, tôi mong sớm có phương án giải quyết chứ để ngập vầy nhìn thành phố nhếch nhác lắm”.

Niềm mong ước của ông Sơn cứ kéo dài từ năm này đến năm sau, chắc ông sẽ tiếp tục mong đến cuối đời, nếu lãnh đạo thành phố cứ im lặng như hiện nay.

Triều cường ngập gần lút bánh xe đạp trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) – Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong khi đó, tại quận Bình Tân do ảnh hưởng của cơn mưa từ chiều và triều cường dâng cao khiến nhiều đường ngập diện rộng. Một số nơi như đường Sinco, Hồ Học Lãm đoạn giao Quốc lộ 1, khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông, khu dân cư Trường Thịnh… bị ngập hơn nửa mét, hàng loạt xe máy phải dắt bộ.

Xem vậy chứ ở quận Bình Tân còn đỡ hơn quận 7. Ở khu vực đường Trần Xuân Soạn (quận 7), nước sông vượt qua bờ kè “tấn công” vào nhà dân. Nhìn từ trên cao, khu vực mặt sông và mặt đường như nhập lại thành một.

Hàng loạt xe máy bị hư động cơ phải dắt bộ trên đường Trần Xuân Soạn – Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thì triều cường chiều 29 Tháng Mười vẫn chưa là gì so với dự đoán mực nước đỉnh triều cường vào ngày mai, 30 Tháng Mười. Theo dự đoán, ngày mai ở một số khu vực Sài Gòn, khả năng sẽ xuất hiện đỉnh triều 1.7m, lúc đó người lớn hay trẻ em tha hồ bơi, vì lúc đó chân không đụng đường, làm sao đi!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: