Phóng sự ảnh: Vượt rào!

Một số chốt chặn tại Hà Nội đã được dựng không phải bằng hàng rào kẽm gai mà bằng những ống cống khổng lồ, như tại phường Long Biên, quận Long Biên, mà báo Tiền Phong ghi nhận.

Và bị nhốt nghiêm nhặt trong các khu phố, một số người dân Hà Nội đã “vượt rào” bằng cách bồng bế nhau thoát ra khỏi vùng phong tỏa, ngay lúc nửa đêm. Họ leo qua bức tường thành cao hai mét trước kia được dựng như một “công trình nghệ thuật” chào đón kỷ niệm 1,000 năm Thăng Long Hà Nội. Bây giờ người dân dùng “nghệ thuật” vượt rào để phóng ra ngoài đường mua thức ăn, để “vận chuyển lương thực” từ bên ngoài vào trong… (ảnh của nhà báo Lê Minh Hạ và báo Zing).

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Cún khóc
Bạn tôi kể: Bỗng… một hôm, nhà anh xuất hiện rất nhiều chuột. Chuột đủ loại: Chuột Cống – Chuột Đồng – Chuột Chù – Chuột Nhắt… Chúng quá thể…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: