Đối với những người hâm mộ hiện tượng “The Hunger Games,” ít biểu tượng nào dễ nhận biết ngay lập tức như chiếc ghim Mockingjay của nhân vật Katniss Everdeen.
Món đồ trang sức mang tính biểu tượng này, được nhân vật chính đeo khi cô bước vào đấu trường, vượt qua hình dạng đơn giản của nó để hiện thân cho sự nổi loạn và hy vọng. Nhưng việc đưa hình ảnh hai chiều này từ bìa sách thành một đạo cụ điện ảnh hữu hình là một công việc phức tạp, như nhà thiết kế trang sức Dana Schneider chia sẻ.
Khi nhà thiết kế trang phục Judianna Makovsky liên hệ, Schneider biết ngay nhiệm vụ này. Là một độc giả nhiệt thành của những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của Suzanne Collins, cô hiểu được kỳ vọng to lớn của người hâm mộ đối với hình ảnh chính xác của chiếc ghim, cô nói với PEOPLE, cho biết niềm đam mê của mình cũng được đóng góp vào dự án.
Từ bản phác thảo đến màn ảnh rộng
Việc chuyển bản vẽ trừu tượng về con chim nhại từ bìa sách thành một món đồ trang sức ba chiều, có chức năng là một thách thức to lớn. Schneider tiết lộ quá trình này mất “vài tháng” và phải làm lại nhiều lần. Cô thực hiện nhiều chuyến đi từ nhà ở Ohio đến Los Angeles, trình bày nhiều mô hình khác nhau cho đoàn làm phim cho đến khi họ tìm ra được thiết kế hoàn hảo.
Khó khăn cốt lõi nằm ở sự khác biệt giữa bản vẽ nghệ thuật và thực tế vật lý. Hình ảnh trong sách, mặc dù ấn tượng, nhưng không phải một vật thể thực sự.
Schneider phải cân nhắc kỹ lưỡng các vấn đề thực tế như: mũi tên kết nối với mỏ như thế nào? Chốt cài ở đâu để không bị lộ? Liệu nó có thể chịu được các pha hành động mạnh không? Điểm cuối cùng đặc biệt quan trọng, vì chốt cài cần phải chịu được các cảnh hành động dữ dội mà không bị gãy hoặc gây nguy hiểm cho diễn viên Jennifer Lawrence hoặc những người đóng thế. Tầm nhìn xa này cho thấy những yêu cầu khắt khe của thiết kế đạo cụ trong làm phim, nơi tính thẩm mỹ luôn phải cân bằng với sự an toàn và độ bền.
Tiết lộ vật liệu và những thay đổi tinh tế’
Trong khi Schneider vẫn giữ im lặng về thành phần chính xác của chiếc ghim, cô tiết lộ rằng mũi tên, thành phần khó nhất, có một giải pháp “kỳ lạ” bắt nguồn từ nền tảng điêu khắc của cô.
Thân chính của chiếc ghim được chế tác từ bạc sterling với một tấm kim loại vàng 18 karat. Schneider cam kết hết mình trong việc tạo ra món trang sức hoàn hảo nhất cho trang phục, thay vì đồ giả, bảo đảm tác phẩm có cảm giác chân thực, chất lượng cao.
Đối với “The Hunger Games: Catching Fire” (2013), một sự thay đổi tinh tế được thực hiện đối với chiếc ghim. Đạo diễn Francis Lawrence yêu cầu một mũi tên dài hơn một chút, một sự thay đổi mà Schneider thấy hấp dẫn về mặt thị giác. “Nó trông rất đẹp,” cô xác nhận, thể hiện bản chất hợp tác của quá trình sản xuất phim, nơi mà ngay cả những chi tiết nhỏ cũng được tinh chỉnh để có sự hiện diện tối ưu trên màn ảnh.
Sự nghiệp phong phú trong lĩnh vực trang sức điện ảnh
Chiếc ghim chim nhại không phải là bước đột phá duy nhất của Schneider trong việc tạo ra đồ trang sức cho các nhân vật trên màn ảnh rộng. Cô từng thiết kế những sản phẩm phổ biến cho bộ phim “X-Men” năm 2003 “X2,” như chiếc vòng cổ và khóa thắt lưng mà người hâm mộ háo hức muốn sao chép. Khoa học viễn tưởng vẫn chiếm trọn trái tim của cô, với những tác phẩm đáng chú ý trên các phim trường như “Star Trek: Discovery.”
Schneider tin chắc trang sức là yếu tố không thể thiếu trong thiết kế trang phục ở mọi thể loại. Một số trang phục trông, theo cô ấy, sẽ trông khá khô khan nếu không có trang sức. Những tác phẩm gần đây của cô xuất hiện trong các phim “The Electric State” (2025), “Drive-Away Dolls” (2024) và “Free Guy” (2021). Cô cũng thiết kế một chiếc vòng cổ kim loại hỗn hợp cho Lois Lane của Rachel Brosnahan trong bộ phim “Superman” sắp chiếu vào tuần này, một dự án bí mật đến mức ban đầu cô không biết tựa đề của nó.
Danh mục đầu tư của Schneider vượt ra ngoài các bộ phim bom tấn chính thống, thường kết hợp các tác phẩm độc đáo, duy nhất. Ví dụ, một chiếc vòng cổ mã não dạng cây mà cô thiết kế xuất hiện trên Margaery Tyrell của Natalie Dormer trong “Game of Thrones” mùa sáu, thể hiện sở thích của cô đối với những thiết kế “trông giống như mang đậm chất lịch sử. Nhiều sáng tạo độc đáo của cô cũng có trên Etsy, cho phép người hâm mộ sở hữu một phần tầm nhìn nghệ thuật chuyên nghiệp và dễ tiếp cận.
Mặc dù có khởi đầu khó khăn trong lớp trang sức ở trường trung học, nơi cô nhận được điểm C-, niềm đam mê nghệ thuật và điêu khắc của Schneider, được mài giũa tại Rhode Island School of Design và sau đó tại Tiffany & Co., cuối cùng đưa cô đến với một sự nghiệp thành công. Cảm thấy “chán” với thế giới thời trang và được truyền cảm hứng từ đoạn giới thiệu “The Matrix,” cô mạnh dạn lựa chọn theo đuổi thiết kế trang sức cho phim. Quyết định quan trọng này đưa cô đến với công việc trong “The Matrix Reloaded” và “The Matrix Revolutions” (2003), những trải nghiệm mà cô vẫn trân trọng như các điểm nhấn trong sự nghiệp.