Tin vui cho những người đam mê phim thời trang: “The Devil Wears Prada 2″ chính thức được sản xuất và dự kiến ra rạp vào ngày 1 Tháng Năm 2026!
Phần tiếp theo rất được mong đợi này của bộ phim ăn khách năm 2006 sẽ chứng kiến sự trở lại của dàn diễn viên xuất sắc ban đầu, như Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci và Emily Blunt, đảm nhận lại những vai diễn mang tính biểu tượng của họ trong bối cảnh báo chí thời trang cao cấp đang thay đổi. Quá trình sản xuất bộ phim bắt đầu vào Tháng Sáu năm nay.
“The Devil Wears Prada” gốc, dựa trên tiểu thuyết của Lauren Weisberger, theo chân sinh viên mới ra trường Andy Sachs (do Hathaway đóng) khi cô điều hướng thế giới khốc liệt của tạp chí Runway với tư cách là trợ lý cấp dưới của tổng biên tập đáng gờm Miranda Priestly (Streep thủ vai).
Bộ phim khám phá những khó khăn của Andy để đáp ứng các yêu cầu không ngừng nghỉ của Miranda trong khi vẫn duy trì cuộc sống cá nhân và mối quan hệ với các đồng nghiệp Emily (do Blunt đóng) và Nigel (do Tucci nhập vai). Bộ phim thành công về mặt thương mại và được giới phê bình đánh giá cao, thu về $326 triệu trên toàn thế giới và giúp Streep được đề cử giải Oscars.
Theo Variety, phần tiếp theo sẽ đi sâu vào những thách thức của Priestly khi cô đối mặt với sự suy thoái của ngành xuất bản tạp chí truyền thống. Một điểm cốt truyện chính sẽ liên quan đến mối quan hệ của cô với Emily Charlton, hiện giữ vai trò giám đốc điều hành quyền lực của một tập đoàn xa xỉ mà Miranda rất cần tiền quảng cáo. Điều này cho thấy sự thay đổi về quyền lực và khám phá cách ngành thời trang phát triển như thế nào trong thời đại kỹ thuật số. Bộ phim cũng lấy cảm hứng từ phần tiếp theo của tiểu thuyết năm 2013 của Weisberger, “Revenge Wears Prada: The Devil Returns,” trong đó Andy và Emily trở thành biên tập viên tạp chí hàng đầu khi Miranda quay lại cuộc sống của Andy.
Ngoài bốn nhân vật chính, đạo diễn và diễn viên người Anh Kenneth Branagh cũng tham gia dàn diễn viên, vào vai chồng của Miranda.
Cuộc hội ngộ của dàn diễn viên và những do dự trong quá khứ
Sự gắn kết bền chặt của dàn diễn viên đã được thể hiện rõ trong một cuộc hội ngộ ngắn ngủi tại Lễ trao giải SAG vào Tháng Hai năm 2024, nơi Streep, Hathaway và Blunt trao giải. Blunt vui vẻ nhắc đến một trong những câu thoại đáng nhớ của Streep trong bộ phim gốc, nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt của họ.
Trước đó, vào Tháng Giêng năm 2024, Hathaway và Blunt chia sẻ về trải nghiệm tích cực của họ khi tham gia chương trình phỏng vấn “Actors on Actors” của Variety, với Blunt gọi đó là tác phẩm làm thay đổi cuộc đời cô.
Mặc dù rất thích bản gốc, dàn diễn viên bày tỏ một số nghi ngại ban đầu về phần tiếp theo trong những năm qua. Vào Tháng Tư năm 2024, Hathaway cho biết phần tiếp theo có vẻ không khả thi do sự thay đổi trong ngành xuất bản từ tạp chí vật lý sang nền tảng kỹ thuật số. Blunt cũng chia sẻ những ý kiến trái chiều, đôi khi hy vọng phần mới sẽ không xảy ra để giữ nguyên sự đặc biệt của bản gốc, và nhiều khi bày tỏ sự nhiệt tình muốn tái hợp với dàn diễn viên. Tuy nhiên, sự trở lại được xác nhận của Streep, Hathaway, Tucci và Blunt cho bộ phim sắp tới cho thấy mọi sự do dự trong quá khứ nay khép lại.
Đội ngũ sáng tạo cho phần đầu sẽ trở lại
Phần tiếp theo sẽ được hưởng lợi từ sự trở lại của đội ngũ sáng tạo chủ chốt từ phần đầu. Wendy Finerman, người sản xuất bộ phim trước đó, cũng tham gia, cũng như đạo diễn gốc David Frankel. Aline Brosh McKenna sẽ biên kịch và chấp bút cho kịch bản của phần tiếp theo.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 với Entertainment Weekly nhân kỷ niệm 15 năm ra mắt bộ phim, Frankel và McKenna thừa nhận những cuộc thảo luận trước đây về phần hai. Mặc dù ban đầu họ cảm thấy câu chuyện được nhiều người biết do lấy ý tưởng từ sách, McKenna lưu ý đến khả năng hấp dẫn của việc khám phá thế giới tạp chí trong thời đại kỹ thuật số, một khái niệm dường như là trọng tâm của cốt truyện sắp tới.
Đối với những ai háo hức muốn xem lại bản gốc, “The Devil Wears Prada” hiện đang được phát trực tuyến trên Disney+ và Hulu, và cho thuê trên Prime Video.