Kelsea Ballerini và khán giả nhí bị bắt nạt

Kelsea Ballerini. (Hình: Facebook “Kelsea Ballerini”)

Kelsea Ballerini không muốn bất kỳ ai cảm thấy tiêu cực về bản thân, đặc biệt tại các buổi biểu diễn của cô.

Trong một khoảnh khắc ngọt ngào được ghi lại trên TikTok từ điểm dừng chân lưu diễn vào Tháng Hai tại Spectrum Center ở Charlotte, North Carolina, ngôi sao nhạc đồng quê 31 tuổi phát hiện ra một cậu bé trong khu vực khán giả đang giơ tấm biển có ghi về việc mình bị bắt nạt vì thích nhạc của cô, và Ballerini gửi ngay cho cậu bé một lời động viên.

Theo video TikTok, tấm biển của người hâm mộ nhí có nội dung: “Cháu bị bắt nạt ở trường vì giới tính của mình và cháu yêu thích cô. Cháu và cô chụp hình cùng nhau được không?” Giữa buổi biểu diễn, Ballerini đọc tấm biển của cậu bé và dành một chút thời gian để nói chuyện trực tiếp với vị khán giả nhí này.

“Cô bảo đảm với cháu mọi người ở đây đều từng bị ai đó nói điều làm họ đau lòng,” cô chia sẻ. “Và cô cũng chắc chắn một điều, người nói những điều ác ý đó xuất phát từ sự bất an. Cô bảo đảm luôn.”

Tác giả của bài hát “Cowboys Cry Too” tiếp tục, “Họ không biết mình không thích điều gì ở bản thân mình, vì vậy họ đổ lỗi cho người khác. Nghe phức tạp lắm, cô biết mà. Cô trải qua rất nhiều liệu pháp. Nhưng điều đó không công bằng, và không đúng, và cô rất buồn vì có ai đó nói điều gì đó ác ý với cháu. Điều đó không hay chút nào, nhưng cháu thì hơn cả ‘hay’ nữa. Cháu có vui không khi xem cô biểu diễn? Đó là tất cả những gì cô quan tâm.”

Sau đó, cậu bé nói với Ballerini buổi biểu diễn đánh dấu buổi hòa nhạc đầu tiên của mình, và cô quyết định chụp hình cùng cậu bé khi đám đông reo hò.

“Cháu có nghe thấy tiếng của bạn bè mình không? Đây là tất cả các bạn của cháu. Đừng quên điều đó. Mọi người đều giúp cháu,” Ballerini nói sau khi tạo dáng chụp ảnh. “Mọi người đều sát cánh cùng cậu bé này, phải không?”

Chuyến lưu diễn đang diễn ra của nghệ sĩ “Baggage” bắt đầu từ ngày 21 Tháng Giêng tại Van Andel Arena ở Grand Rapids, Michigan và tiếp tục đến ngày 9 Tháng Tư tại North Charleston Coliseum ở Charleston, South Carolina.

Ballerini phát hành album mới nhất của cô, “Patterns,” vào Tháng Mười.

Kelsea Ballerini không chỉ quan tâm đến người hâm mộ của mình, mà họ cũng rất để tâm đến cô.

Một đêm biểu diễn của Kelsea Ballerini. (Hình: Facebook “Kelsea Ballerini”)

Vào ngày ngày 6 Tháng Hai, cô phải trì hoãn ngày lưu diễn để nghỉ ngơi sau khi kết thúc sớm buổi biểu diễn tại KeyBank Center ở Buffalo, New York do bị ốm. Sau đó, Ballerini chia sẻ một bức ảnh cô ấy nằm trên giường ôm một chiếc gối, mang hình chó xù lông xoăn màu trắng của cô tên là Dibs, do một người hâm mộ tặng.

Cô ấy chú thích: “Cũng như người hâm mộ đáng yêu làm chiếc gối này tối nay, tôi không thể nói cho các bạn biết tôi cần nó đến mức nào và nó có ý nghĩa nhiều ra sao đối với tôi. Cảm ơn bạn. Tôi yêu quý và trân trọng tất cả các bạn. Hẹn gặp lại sau vài ngày nữa.”

Theo Taste of Country, người hâm mộ giúp Ballerini hoàn thành chương trình của cô ấy ở Detroit vào ngày 4 Tháng Hai, vì cảm thấy không khỏe. Trong một video được chia sẻ trên TikTok, khán giả cùng nhau hát bài hát “Penthouse” khi cô ấy không thể hát được nữa.

Cảm ơn những người ủng hộ mình sau chương trình, cô viết trên Instagram story, theo Taste of Country, “Cảm ơn các bạn vì giúp tôi hoàn thành chương trình lần trước và hát rất to cũng như tỏ ra tử tế.”

Vào ngày 6 Tháng Hai, Ballerini bày tỏ sự phấn khích về chương trình của cô ấy ở Buffalo và nói mình “cảm thấy khỏe hơn.”

“Đối với những thiên thần ngọt ngào đang hỏi thăm, tôi cảm thấy khỏe lên rồi,” cô viết trên một bức ảnh chụp trên sân khấu. “Nghỉ ngơi và thuốc đang phát huy tác dụng, tôi nôn nóng biểu diễn cho các bạn tối nay quá chừng. Giọng tôi vẫn còn hơi khàn, nhưng tôi sẽ gặp các bạn trên sân khấu và không làm các bạn thất vọng đâu!”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: