Nhớ về hai tác giả ảnh người ngoại quốc cùng ghi nhận về vẻ đẹp của phụ nữ Sài Gòn trong những năm 1960, mà hiện nói đến áo dài, trên các trang mạng luôn đầy những bức ảnh của các tác giả này.
1/ Ngày 3 Tháng Chín 1967, cả miền Nam thời ấy khi đất nước còn phân đôi đã đi bầu tổng thống và thượng nghị viện cho chính thể của mình. Phụ nữ nói chung lúc đó rất được khuyến khích thể hiện quyền công dân và theo tạp chí LIFE nổi tiếng thế giới ghi nhận, ngày hôm đó trong toàn thể cử tri miền Nam, đã có khoảng 44,6% là phụ nữ đi bầu. Ảnh: Các nữ cử tri đến bỏ phiếu tại trường Nữ sinh Gia Long, ảnh chụp lúc 11g30 trưa.
Tác giả là tay máy người Hà Lan Jacobus “Co” Willem Rentmeester (Sinh 28 Tháng Hai 1936) đến từ Amsterdam, lúc đó đang làm việc như một phóng viên ảnh báo chí, cộng tác viên tờ LIFE và cộng tác viên Ủy ban Quân sự đặc biệt – Mỹ tại Sài Gòn. Ông cũng từng là một nhà đua thuyền chuyên nghiệp, thành viên đội tuyển Hà Lan từng tham dự Olympics 1960 và được biết đến nhiều với tên tuổi một thể tháo gia hơn là một nhà báo. Nhưng ảnh báo chí của ông cũng được tán thưởng trên khắp thế giới. Ông từng giật giải Ảnh của năm 1967 của tổ chức World Press.

2/ John Dominis (27 Tháng Sáu 1921 – 30 Tháng Mười Hai 2013) là một nhà nhiếp ảnh tài liệu, phóng viên ảnh chiến trường và cũng là phóng viên ảnh báo chí. Ông học về quay phim tại đại học Nam California rồi ghi danh vào lực lượng không quân Mỹ. Sau chiến tranh, John giải ngũ và trở thành phóng viên ảnh tự do, cộng tác với nhiều báo và tạp chí, trong đó có LIFE.
Năm 1950, John đến Triều Tiên và theo dõi cuộc chiến tranh Triều Tiên ở đó. Sang chiến tranh Việt Nam, John sống khá lâu tại Sài Gòn và chụp hàng nghìn tấm ảnh ở đây. Trong những năm 1970, ông làm việc tại tạp chí People. Từ 1978-1982, John là biên tập ảnh cao cấp của tạp chí Sports Illustrated. Ông đã tham dự 6 kỳ Thế vận hội và 3 kỳ Liên hoan ca nhạc Woodstock. Ông từng chụp ảnh Steve McQueen, Frank Sinatra, Liz Taylor và nhiều minh tinh nơi nhiều lĩnh vực khác, trong đó có thể thao.
Với John, Việt Nam là một tình yêu lớn. Ông đã đi khắp nơi, châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ, châu Á và Đông Nam Á nhưng không đâu để lại ấn tượng mạnh nơi John bằng xứ sở này, miền đất có thành phố Sài Gòn. Xin trích lại đây một số bức ảnh đen trắng của John Dominis, ghi lại hình ảnh phụ nữ Sài Gòn mặc áo dài tha thướt trong các năm 1961, 1962 và 1963. (Nguồn ảnh: Facebook)

