Sài Gòn ngày ấy và bây giờ

Share:

Những ngày Sài Gòn giãn cách, nhiếp ảnh gia Minh Hòa lại vác máy lang thang Sài Gòn chụp lại nhiều góc đường và khu phố. Anh Minh Hòa đã tìm lại ảnh xưa để chụp lại đúng vị trí cũ và so sánh với khung cảnh ngày nay…

Công trường Mê Linh và tượng Hai Bà Trưng. Tháng 3-1962, chính quyền Tổng thống Ngô Đình Điệm khánh thành Tượng Hai Bà Trưng ở Công trường Mê Linh để vinh danh Hai Bà. Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ, một số người đã tập trung ở công trường giật đổ tượng Hai Bà như muốn xóa bỏ “dấu tích” của phu nhân cố vấn tổng thống. Đến năm 1967, tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo do nhà điêu khắc Phạm Thông sáng tác được đặt tại vị trí này. Bức tượng Hưng Đạo Đại Vương cao gần 6m, trên bục lăng trụ tam giác cao gần 10m
Cụ Rùa khi còn tại vị!
Thương xá Tax nay còn đâu!
Góc đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi nhìn về hướng khách sạn Caravelle
Đường Nguyễn Huệ
Góc bùng binh bồn nước đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi, bên kia là khu Eden, nay là Union Square
Saigon 1969 – đường Nguyễn Huệ và Huỳnh Thúc Kháng, bên phải là Tòa Hòa Giải. Photo by Wayne Trucke
Tháng 3-1965 – Ngã tư Tự Do (Đồng Khởi) và Ngô Đức Kế. Photo by John A. Hansen
Góc Tự Do (Đồng Khởi) và Lê Lợi, xa xa là khách sạn Caravelle
Saigon 1965 – Đường Tự Do (Đồng Khởi). Photo by John A. Hansen
Góc Lê Lợi và Tự Do (Đồng Khởi). Phía sau xa xa là văn phòng chính của Air France
Saigon 1965 – Photo by William S. Fabianic. Đây là đường Phan Đình Phùng (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu) lúc còn lưu thông hai chiều. Khúc này là ngã tư Phan Đình Phùng và Trương Minh Giảng (nay là Trần Quốc Thảo). Đi tới nữa là ngã ba Phan Đình Phùng-Nguyễn Gia Thiều (chỗ có thấy hàng rào sắt màu xanh lá cây), nơi có Consulat Général de France (trước 1966 hoặc 1967 là trường tư thục Lê Quý Đôn) do KTS Phạm Văn Thâng thiết kế. Bên phải người chụp tấm hình này là Tòa Tổng Giám Mục, kế bên là biệt thự của tổng giám đốc công ty Shell do KTS Nguyễn Văn Hoa thiết kế. Còn bên trái là biệt thự của tổng giám đốc Chartered Bank, cũng do KTS Hoa thiết kế đầu thập niên 1960
Công trường Lam Sơn xưa. Đường Lê Lợi, bên phải là Eden, nay là Union Square, phía sau là khách sạn Rex
Góc ngã tư Hồng Thập Tự (Nguyễn Thị Minh Khai) và Công Lý (Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Bên phải là trường Lê Quý Đôn
Sài Gòn thập niên 1960. Đường Pasteur nhìn từ đầu cầu Mống. Người chụp đứng trên đầu cầu Mống ở đầu đường Pasteur, phía trước là ngã tư Pasteur-Nguyễn Công Trứ. Bên phải là một phần mặt hông trái và góc sau của Ngân Hàng Quốc Gia tại góc Pasteur-Nguyễn Công Trứ. Phía xa là ngã tư Hàm Nghi-Pasteur (góc đó có Tòa đại sứ Đài Loan và Giao Thông Ngân Hàng)
Nhà hàng Brodard có từ năm 1948 ở góc Tự Do và Nguyễn Thiệp. Quẹo phải đường Nguyễn Thiệp, đoạn giữa bên phải, còn có tiệm bánh Brodard
Saigon 1967-1968, rạp hát Casino Dakao đoạn ngã ba Đinh Tiên Hoàng-Hiền Vương (Võ Thị Sáu)
Lăng Cha Cả trước đây nằm tại bùng binh giữa các đường Võ Tánh (nay là Hoàng Văn Thụ) và Trương Minh Ký (nay là Lê Văn Sỹ)
Góc Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Rạp Casino trên đường Pasteur, góc Lê Lợi, bên phải là quán kem Bạch Đằng
Góc Nguyễn Thiệp và Nguyễn Huệ
Có bạn nào còn lưu kỷ niệm tắm bồn nước bùng binh Cây Liễu trước đây?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: