Ngày Của Mẹ

Mẹ và con. (Hình minh họa: Jupilu/Pixabay)

Ngày của mẹ không phải là một ngày lễ của nhà nước hay do tôn giáo nào, nhưng thực sự rất quan trọng như một lễ hội riêng để tôn vinh những người mẹ và tình mẹ. Được thành lập ở phương Tây, bắt đầu ở Hoa Kỳ rồi lan dần đến các nước khác, thường tổ chức hằng năm vào Chủ nhật tuần thứ hai của tháng năm.

Thật ra, lịch sử ngày của mẹ bắt đầu ở Anh vào thế kỷ 13 do vua Heinrich III khởi xướng. Vào ngày này các con nên thăm viếng mẹ ruột của mình, cũng là ngày cho những người hầu, người giúp việc được nghỉ ngơi. Nhưng thực sự, nguồn gốc ngày của mẹ bắt nguồn từ sáng kiến của bà Anna Jarvis, người Mỹ, nhà hoạt động vì quyền lợi phụ nữ để tôn vinh người mẹ đã mất của bà vào năm 1905. Để gây chú ý và thu hút với mọi người đến các vấn đề của phụ nữ, bà đã kêu gọi, nên tổ chức một ngày kỷ niệm cho tất cả các bà mẹ. Sau đó, ý tưởng này thực sự được phổ biến tại Hoa Kỳ từ năm 1907, nhưng chính thức công bố vào năm 1914.

Tổ chức như thế nào?

Theo truyền thống, vào ngày đặc biệt này, các bà mẹ sẽ nhận được những món quà từ những người con yêu của mình, chẳng hạn như thiệp chúc mừng sức khỏe, đôi khi viết văn, thơ tỏ lòng tri ân tấm lòng mẹ sinh dưỡng, hoặc tặng hoa, kẹo sô cô la, hay những món quà thực dụng đắt tiền mà mẹ cần… Những phong tục này đã ăn sâu vào xã hội chúng ta từ nhiều năm nay. Không chỉ chỉ có lòng cám ơn từ những người con mà đôi khi người cha (chồng của mẹ) cũng có quà tặng mẹ nữa. Nói chung, ngày này, người mẹ vô vàn hạnh phúc được đón nhận tình thương yêu của gia đình, những thành viên trong nhà.

Tại Thụy Sĩ, vào ngày của mẹ, các siêu thị, cửa hàng hoa, đã tưng bừng bày bán những lẳng hoa, thường có một hình trái tim gắn bên trên, lẳng hoa kết đủ kiểu, từ nhỏ đến lớn, từ rẻ đến đắt tiền, đôi khi chỉ một cánh hoa hồng trang trí trang nhã, rất đẹp đáp ứng tùy theo hầu bao của mọi người con. Sô cô la hay quà cáp cũng vậy thường có hình tượng trái tim.

Cùng lúc trao quà tặng mẹ, âu yếm ôm hôn mẹ, những người con còn thỏ thẻ “con yêu mẹ vô vàn” rồi mời mẹ và cả nhà ăn nhà hàng, hoặc chính những người con đứng bếp nấu nướng đãi mẹ các món ăn mà mẹ ưa thích. Nói chung ngày đó, mẹ chẳng làm gì, chỉ thảnh thơi tận hưởng những lời cám ơn mà mẹ đã một đời hy sinh cho gia đình, luôn luôn ở bên cạnh và đã làm nhiều điều tốt đẹp cho gia đình.

Thế nhưng, ngày này không hẳn được tất cả mọi người hưởng ứng ủng hộ mà không bị… ganh tị. Nhà nghiên cứu gia đình người Hy Lạp, ông Wassilios Fthenakis cho rằng, những trách nhiệm mà các bà mẹ đảm nhận không thể tự một mình mà không cần sự góp sức của người cha, và ông đề nghị, đổi ngày của mẹ, thành ngày của cha mẹ. Và ông còn cho rằng, ngày của mẹ còn gây áp lực cho những phụ nữ không có thời gian chăm sóc con cái trong ngày.

Nhưng dường như chả ai hưởng ứng điều ông đưa ra, nên ngày của mẹ vẫn là ngày của mẹ. Và ngày đặc biệt đó vẫn diễn ra hằng năm vào ngày Chủ Nhật tuần thứ hai của tháng Năm. Tuy vậy, mấy “cha” ganh tị với “mẹ” đã được nhiều nước hưởng ứng tổ chức riêng ngày cho cha. Như vậy thì huề cả làng nhé? Vui lòng cho mẹ, và hài lòng cả cho cha!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ác mộng
Tối qua nằm mơ thấy cả nhà tôi bị kẹt ở Việt Nam, không làm sao vượt thoát được. Tiền thì hết sạch, công việc không có, không biết phải…
Quảng Cáo
Quảng Cáo