1.
“Mùa xuân sang có hoa anh đào. Màu hoa tôi trót yêu từ lâu” là ca từ mở đầu cho ca khúc “Mùa hoa anh đào” của nhạc sĩ Thanh Sơn, nhắc đến một loài hoa thường nở về mùa xuân trên đất nước Việt Nam yêu dấu, và cũng nói đến hoa đào, mùa xuân, khi “tết đến xuân về”, nhà thơ Vũ Đình Liên cũng có những câu thơ đi vào lòng người: “ Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu, giấy đỏ/ Trên phố đông người qua...”
Hoa anh đào, hay hoa đào nở trên đất Việt, luôn được mặc định đi kèm với mùa xuân, mà mùa xuân rộ nở hoa đào thì tầm khoảng cuối Chạp, đầu Giêng, tức từ tháng một, đến tháng hai dương lịch. Song với đất nước “Cờ hoa” tức Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thì cuối tháng ba, đầu tháng tư mới là lúc hoa đào ở khắp vùng Washington, D.C (Hoa Thịnh Đốn) mới bắt đầu bung nở, thu hút và quyến rũ, mời gọi mọi người dân “yêu hoa” trong cả nước và cả trên thế giới tìm đến du lịch và ngắm hoa đào trong tiết trời ấm nóng của “ngoài Giêng” theo cách gọi của người dân gốc Việt…
2.
Theo cách ví von của một số tờ báo thì hoa anh đào là “Những ngôi sao của mùa xuân Washington,DC!”, bởi đây là thời điểm của lễ hội hoa anh đào, và cũng là thời khắc rực rỡ nhất của hoa đào kéo dài từ lúc mở nụ đến khi hoa mãn khai trong khoảng thời gian 14 ngày của cuối tháng ba. Suốt vùng của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, du khách có thể ghé thăm những “rừng “ hoa anh đào với những hình ảnh lung linh tuyệt vời nhất là ở Tidal Basin, gần với đài tưởng niệm Jefferson, đài tưởng niệm Franklin Delano Roosevelt và đài tưởng niệm Martin Luther King… dọc theo công viên East Potomac, kéo dài đến tận Hains Point. Bên cạnh là những khu vực trồng cây hoa anh đào theo những cụm nhỏ hơn là Trung tâm Quốc gia, phía tây bắc của đài tưởng niệm Lincoln, và xung quanh đài tưởng niệm Washington cùng với một số nơi khác. Cả một không gian khoáng đạt của bầu trời cao trong xanh, cùng những chùm, những cụm hoa anh đào màu hồng phấn, hồng nhạt và cả màu trắng cùng rung rinh trước nắng, trước gió, đua nhau khoe hương sắc.
Lễ hội hoa anh đào (Cherry Blossom Festival), được bắt đầu tổ chức từ năm 1935, là dịp ghi dấu tình hữu nghị Hoa Kỳ-Nhật Bản và cũng để ôn lại kỷ niệm và cũng là nguồn gốc của cây hoa anh đào, là món quà đặc biệt của thị trưởng thủ đô Tokyo gửi tặng 3,000 cây hoa anh đào, loài hoa mang tính biểu tượng của đất nước mặt trời mọc vào năm 1912, và sau đó, loài hoa này đã được nhân giống và gieo trồng ở nhiều nơi trên nước Mỹ…

Hơn 100 năm qua, kể từ khi những cây hoa anh đào của Nhật Bản được gieo trồng trên đất nước cờ hoa và cũng đúng 90 năm, từ khi ngày hội hoa anh đào được tổ chức, và cứ đến giữa cuối tháng ba, đầu tháng tư, nhiều thế hệ người Mỹ lại nô nức tìm đến Washington, DC, bên hồ Tidal Basin và dọc theo dòng sông Potomac xanh trong, thơ mộng, thỏa sức ngắm nhìn những nụ hoa anh đào, từ chúm chím đến mãn khai trong cái nắng ấm, hiền hòa của tiết trời mùa xuân, cùng hòa mình trong rừng cờ hoa của dòng người đi diễu hành, chào mừng lễ hội, nghe hồn phơi phới bay bổng cùng những cánh diều đủ màu sắc lung liêng chao liệng, biết bao nam thanh nữ tú, cùng hò hẹn yêu nhau và cả tổ chức hôn nhân dưới những tán hoa anh đào rạng rỡ, ửng hồng như khuôn mặt của những người yêu nhau. Loài quốc hoa của xứ sở “Mặt trời mọc” đã nghiễm nhiên trở thành mùa hoa của lễ hội và tình yêu trên đất nước, xứ sở của “Nữ Thần Tự Do” và được những người yêu hoa khắp nơi trên thế giới, ngưỡng mộ và ngóng trông về…
3.
Hoa đào ngày nay, dường như đã có mặt khắp nơi, trên các tiểu bang của nước Mỹ, với nhiều màu sắc bắt mắt, rực rỡ hơn, và hoa nở cũng không nhất thiết là vào cuối tháng ba, đầu tháng tư, vì tùy theo sự chăm sóc và nhất là ảnh hưởng rất lớn của khí hậu, thời tiết… nơi hoa sinh sống mà hoa có thể nở từ đầu tháng giêng và lai rai cho đến giữa tháng tư. Song điều mặc định, “mùa xuân sang có hoa anh đào” và riêng đối với Washington, DC, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì vẫn luôn vào tháng ba, như một lời ước hẹn đã định sẵn.