(Hình minh họa: Joshua Rawson-Harris/Unsplash)

Thằng Tom bước vào quán cà phê, ngó dáo dác coi có ai quen, vừa ngồi xuống ghế là Ty Na mang đến cho nó một ly cà phê sữa đá.

Cô nàng thấy nó từ ngoài parking tự động pha nước cho nó không cần hỏi, nó thì lúc nào cũng cà phê sữa đá.

Ty Na đẹp nhất quán lại làm công chuyện nhanh nhẹn giỏi giang, nên được lòng chủ mà cũng vừa lòng khách. Lần đầu gặp Ty Na, Tom đã mê mệt cái nhan sắc của cô nàng không thua gì mấy cô dự thi hoa hậu. Người nàng dong dỏng cao, làn da trắng mịn, ngực vun tròn và đặt biệt cái mông thì hơi bự, bự cỡ như của cô ca sĩ Mỹ nổi tiếng (mà nó không biết tên), mấy thằng bạn nó thì thích đàn bà ngực bự, nhưng không hiểu sao nó thích đàn bà có cái mông vun tròn săn chắc, nhìn thấy… chảy nước miếng.

Một hôm nó bạo dạn tỏ tình, viết vào mảnh giấy nhỏ nhại theo một câu hát đưa cho Ty Na: “Tell me how to win your heart.” Cô nàng mỉm cười trả lời không cần khách sáo: “Money.”

Thằng Tom tự hiểu mình không có cửa. Nó thì cái gì cũng có, chỉ tiền là không. Thời bây giờ gái nào, gái ở đâu cũng chỉ mê tiền. Nó về Việt Nam, tưởng mình là dân Việt kiều ngon lành, ngờ đâu cũng bị gái chê, cô nàng đỏng đảnh: “Em không chuộng người đàn ông đẹp trai, em chỉ chuộng người đàn ông thành đạt.” Nó chửi thầm trong bụng, sao em không nói mẹ nó ra là em chỉ chuộng người đàn ông có nhiều tiền, em đi bán cà phê mà ăn nói đỏng đảnh như mấy cô thi hoa hậu.

Thằng Tom cầm ly cà phê đến nhập bọn đám thanh niên đang chơi cá ngựa. Ngoài cái tật mê gái, nó còn mê nhiều thứ khác. Mà nói nào ngay, đàn ông nào cũng giống như nó, mê đủ thứ. Nó ngồi tán láo với mấy thằng bạn, bình luận về mấy trận football sắp chơi, bắt đội nào kèo trên hay kèo dưới. Bất chợt nó thấy bà Ly Ly từ ngoài bước vô quán, nó đi tới hỏi chuyện:

-Ủa, bữa nay bà rảnh rỗi đi đâu đây?

-Có hẹn với bà Hường ra đây bàn tính ba cái vụ quán xá đó mà. Mày ngày nào cũng đóng đô ở đây phải không, nghe nói mày mê con nhỏ nào ở đây lắm phải không.

-Ừa , mê nó nhưng nó chê mình nghèo, nó chỉ mê tiền chớ không có mê trai.

Bà Ly Ly nghe vậy cười khùng khục.

-Còn bà, bà đâu có nghèo mà ngày tối chỉ lo kiếm tiền không lo kiếm chồng cho có với người ta.

-Sao mày biết tao không mê trai? Tao ngày tối lủi thủi một thân một mình bởi vì cha nào gặp tao cũng chê tao xấu.

Có một ông khách ngồi bàn gần bên, nghe vậy liền nói:

-Cô ơi! Ai chê cô xấu, cô nói tui tuy xấu nhưng điện nước đầy đủ.

Nói xong, chừng nhưng thấm ý với câu nói của mình, cha nội ôm bụng cười một mình.

Bà Ly Ly kề tai thằng Tôm hỏi nhỏ: “Chả nói vậy nghĩa là sao?”

-Má ơi thôi đừng giả bộ ngây thơ. Nghĩa là ai đụng vô, bà… sướng chảy nước.

-Thằng quỷ. Ê Tom mày có biết ông Nguyên có tiệm bán phone với lại bán nước lọc trên đường Senter không?

-Biết.

-Tao thích ông đó, không hiểu sao mỗi lần đi đổ nước, nhìn ổng là tao muốn ổng quá trời.

-Bà muốn… cái gì của ổng?

-Thì thấy ổng trong lòng rạo rực muốn… muốn… ổng.

-Thằng Tom bật cười hô hố:

-Thì gặp ổng, bà cứ nói thẳng là bà muốn ổng.

-Có nói nhiều lần rồi, mà chả lạnh tanh như nước đá cục.

-Chắc cha nội này giống “Ty Na money,” “money only,” ai nói đàn ông không mê tiền. Bà có nhiều tiền đó, đem tiền ra cua trai.

-Đem tiền mua tình hả.

-Tui nói cua mà bà nói mua.

-Thì “cua” hay “mua” cũng vậy thôi, có khác gì nhau.

Bà Ly Ly chu cái miệng:

-Mà có tốn nhiều lắm không?

-Bà nội này bỏ tiền ra mua trai mà còn hà tiện sợ tốn.

-Thì ở đời, tiền nào của đó, hàng xịn thì đâu có rẻ, bà nội!

Bà Hường có hẹn với bà Ly Ly hôm nay ra quán cà phê bàn chuyện làm ăn. Bà từ ngoài đủng đỉnh vừa đi vừa nhún dẫn hai con chó vô quán. Bà này thì sướng, đẹp thì không đẹp gì mấy, vậy mà chồng mê chồng cưng như trứng mỏng, muốn gì được nấy, chồng nuôi khỏi đi làm, suốt ngày ăn ở không dẫn chó đi shopping.

Bà Ly Ly và thằng Tom đổi đề tài.

-Không biết bà nội này tuổi con gì mà sướng quá trời, sướng như tiên, mình thì cực quá, qua Mỹ đi làm suốt từ sáng tới tối, đã vậy về nhà còn phải nấu ăn. Mình tuổi con trâu nên cực như trâu là phải. Ê Tôm, còn mày tuổi con gì?

-Tui tuổi con ngựa.

-Hèn gì mày tối ngày ở ngoài đường.

Bà Ly Ly quay sang hỏi bà Hường:

-Còn bà, bà tuổi con gì mà sướng quá vậy.

Bà Hường kề tai bà Ly Ly nói nhỏ sợ người ngoài nghe, thằng Tom tò mò:

-Bả nói bả tuổi con gì?

-Tuổi con cu.

Có một ông khách tuổi sồn sồn ngồi gần đó, lắng tai nghe coi bà này tuổi con gì mà sướng, chừng nghe bà nói bà tuổi con cu, cha nội không nhịn được ôm bụng cười khùng khục.

Trên đời này đâu có con nào sướng hơn con đó.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: