Trong một tiết lộ thẳng thắn tại Karlovy Vary International Film Festival, nam tài tử huyền thoại Michael Douglas, 80 tuổi, chia sẻ quyết định không quay trở lại công việc diễn xuất đầy thách thức của mình, mặc dù thành công suốt gần sáu thập niên. Theo People.
Michael Douglas là một diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ nổi tiếng. Sinh năm 1944 với cha là diễn viên huyền thoại Kirk Douglas, ông tạo dựng được di sản ấn tượng của riêng mình, giành được nhiều giải thưởng như hai tượng vàng Oscars và năm Golden Globe.
Douglas lần đầu tiên được công nhận đáng kể trong loạt phim truyền hình vào những năm 1970 “The Streets of San Francisco” và vai trò nhà sản xuất cho bộ phim đoạt giải Oscars “One Flew Over the Cuckoo’s Nest.”
Sự nghiệp diễn xuất của ông bắt đầu với những vai diễn đáng nhớ trong nhiều tác phẩm khác nhau như “The China Syndrome,” “Romancing the Stone” và “Fatal Attraction.” Ông giành được giải Oscars trong hạng mục Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất cho vai diễn mang tính biểu tượng Gordon Gekko từ phim “Wall Street” (1987).
Những tác phẩm đáng chú ý khác mà ông tham gia như “Basic Instinct,” “Falling Down,” “Traffic” và vai diễn gần đây hơn của ông – Hank Pym trong loạt phim “Ant-Man” của hãng Marvel Studios. Ông cũng nhận được giải Emmy cho tác phẩm của mình trong loạt phim “The Kominsky Method.”
Gần đây, Douglas bày tỏ ý định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, với lý do là muốn tránh “nguy hiểm trên phim trường” sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Douglas tập trung vào cuộc sống cá nhân và công ty sản xuất của mình, Further Films, mặc dù ông vẫn cởi mở với các dự án đặc biệt.
Con trai ông, Dylan Douglas, chuẩn bị bắt tay vào sự nghiệp diễn xuất, tiếp nối di sản Hollywood của gia đình. Người nhận tượng vàng Crystal Globe, được vinh danh tại liên hoan phim trong khi giới thiệu phiên bản phục chế của “One Flew Over the Cuckoo’s Nest,” giải thích lý do của mình với một quan điểm thực tế.
Ông không làm việc kể từ năm 2022 một cách có chủ đích vì nhận ra rằng mình phải dừng lại để tránh số phận của những người “chết trên phim trường.” Quyết định này nêu lên sự thay đổi trong các ưu tiên của nam diễn viên, người xuất hiện trên màn ảnh trong các bộ phim mang tính biểu tượng như “Basic Instinct” và “Wall Street.”
Mặc dù ông vẫn khẳng định mình chưa chính thức “nghỉ hưu” – để lại một khoảng trống nhỏ cho một dự án vô cùng đặc biệt – nhưng trọng tâm trước mắt của ông nằm ở nơi khác. Ông nói đùa một cách vui vẻ về việc bằng lòng “đóng vai vợ” của người bạn đời gần 25 năm của mình, Catherine Zeta-Jones, vì lợi ích của một cuộc hôn nhân hòa thuận.
Việc tạm dừng hoạt động hiện tại của Douglas cũng cho phép ông dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân và công ty sản xuất độc lập của mình, Further Films, được thành lập vào năm 1997.
Trước đó, ông nói với Deadline vào Tháng Năm rằng việc cân bằng giữa nhu cầu diễn xuất và điều hành một công ty sản xuất trở nên “quá sức”. Sự chuyển đổi này phản ánh mong muốn tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh từ một góc nhìn khác nhưng vẫn cho phép ông thúc đẩy sự hợp tác sáng tạo. Ông tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê của mình đối với nghề này, mặc dù chỉ ở vai trò hậu trường.
Mặc dù Michael Douglas sẽ rời xa ánh đèn sân khấu trong thời điểm hiện tại, nhưng di sản diễn xuất của gia đình sẽ tiếp tục thông qua con trai ông, Dylan Douglas. Nam diễn viên 24 tuổi này chuẩn bị bước vào con đường diễn xuất trong bộ phim kinh dị sắp tới “I Will Come to You,” đảm nhận vai chính phức tạp Julian Marks.
Dylan bày tỏ sự nhiệt tình của mình với nhân vật này, cho biết anh bị thu hút bởi sự phức tạp và sâu sắc của nó. Anh mong muốn được thổi hồn vào vai diễn và trở thành một phần của dự án “vượt qua mọi giới hạn.”
Dylan là một trong hai người con mà Michael có với Catherine Zeta-Jones, cùng với cô con gái Carys Douglas, 22 tuổi. Michael cũng có một người con trai lớn, Cameron Douglas, 46 tuổi, từ cuộc hôn nhân trước của ông với Diandra Luker. Sự thay đổi thế hệ này đánh dấu một bước ngoặt thú vị trong sự hiện diện nổi bật của gia đình Douglas ở Hollywood.




























