Chuyện Đông chuyện Tây: Ai sẽ chùn bước?

(Hình minh họa: Annie Spratt/Unsplash)

Thời hạn 50 ngày mà Tổng Thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong “tối hậu thư” hôm 14 Tháng Bảy bị giới quan sát cho là nhiều, đủ để Nga và các đối tác có thời gian chuẩn bị cho một lệnh trừng phạt mới. Vì thế tác động của lệnh trừng phạt có thể giảm đi nhiều.

Nhiều chuyên gia cho rằng hiện tại khó có thể dự đoán được mức độ ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt thứ cấp mới đối với các đối tác kinh tế của Nga.

Dự luật trừng phạt được cho chủ yếu là nhằm vào Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Ấn Độ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kinh tế Nga với việc mua hơn một nửa lượng dầu xuất khẩu của Nga.

Vì thế, xem ra Tổng Thống Trump đã nghĩ lại khi  cho biết thời hạn 50 ngày để Nga ký một thỏa thuận hòa bình với Ukraine có thể được rút ngắn để khiến Nga không kịp trở tay.

Trong khi đó, Moscow dường như không có ý chùn bước trước tối hậu thư của ông Trump về chấm dứt xung đột ở Ukraine, mà vẫn giữ được sự tự tin rằng họ sẽ vượt qua mọi lệnh trừng phạt và theo đuổi các mục tiêu của họ ở Ukraine. Trong một tuyên bố mới nhất, Phó Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Nga là ông Medvedev cáo buộc Phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến toàn diện chống lại Nga. Và rằng Nga sẵn sàng thực hiện những cuộc tấn công phủ đầu nhằm đáp trả Phương Tây.

Tuyên bố này của ông Medvedev được xem là phản ứng của Moscow trước việc NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nếu lời đe dọa của Medvedev được Moscow biến thành hiện thực thì xem ra Phương Tây đã đúng khi cho rằng khả năng Nga tấn công Âu Châu là điều hoàn toàn có thể xảy ra dù chính ông Medvedev từng phủ nhận. Lãnh đao NATO đã cảnh báo nếu các nước thành viên không hành động ngay từ bây giờ thì nguy cơ bị Nga tấn công có thể trở nên hiện hữu trong vòng vài năm tới.

Vì thế câu hỏi đặt ra là liệu ông Trump có thực sự quyết tâm buộc Nga phải ngoan ngoãn ký một thỏa thuận hòa bình với Ukraine hay không? Hay chính ông sẽ là kẻ thất bại trong việc buộc Nga phải ngừng bắn, ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận những điều kiện thua thiệt? Putin sẽ phải chùn bước hay chính ông Trump sẽ là kẻ phải chùn bước trước sự lì lợm của Putin, để tỏ ra xứng đáng với danh hiệu “TACO”?

Xem ra Mỹ, cũng như Phương Tây nói chung, chỉ hoài công nếu ngồi chờ Moscow xuống nước. Nhiều chuyên gia hoài nghi về khả năng Moscow sẽ hạ nhiệt xung đột và nhượng bộ sau tối hậu thư của ông Trump. Tới giờ này, Moscow vẫn giữ quan điểm rằng các lệnh trừng phạt đang gây hại cho Phương Tây nhiều hơn là Nga. Và rằng các lệnh trừng phạt đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước thích nghi và tiếp quản các thị phần mà doanh nghiệp ngoại quốc để lại.

Một khi lập trường của ông Putin không thay đổi thì ông Trump phải thay đổi lập trường của mình về vấn đề Ukraine theo hướng mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn. Với biệt danh TACO, ông đối mặt với sự chê cười vì quá mềm mỏng với Putin. Song dường như ông đang muốn lột xác với chính sách cứng rắn hơn với Nga và tăng cường viện trợ Ukraine theo kiểu TAKA (Trump Always Kicks Ass – Trump Luôn Đá Đít) nhằm cứu danh dự bản thân và khẳng định vai trò mạnh mẽ của nước Mỹ đối với thế giới đang bị thao túng bởi những kẻ độc tài.

Sẽ là điều đáng mừng nếu ông Trump quyết không chùn bước trước Putin. Bằng không trong mắt mọi người, ông sẽ chỉ là một tổng thống thất bại sau khi đã hứa hẹn rất nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu cho việc kết thúc cuộc chiến đẫm máu ở Ukraine.

Và tất nhiên việc ông đoạt Nobel Hòa Bình chỉ là điều hão huyền.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: