Liên Hiệp Quốc (LHQ) và nhiều quốc gia đã kêu gọi Israel xem xét lại quyết định chiếm đóng Gaza sau khi Nội các Israel thông qua kế hoạch kiểm soát toàn bộ khu vực này.
Ủng hộ giải pháp Hai nhà nước, LHQ cho rằng hành động của Israel đi ngược lại phán quyết của Tòa Công lý Quốc Tế. Thủ Tướng Keir Starmer của Anh cũng chỉ trích kế hoạch của Tel Aviv, xem đó là một sai lầm. Theo ông Starmer, “các động thái quân sự sẽ không giúp kết thúc xung đột hay giải thoát con tin, mà chỉ làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo.”
Có thể nói tuyên bố thủ tướng Anh phản ánh lo ngại của cộng đồng quốc tế trước việc Tel Aviv muốn tái kiểm soát Gaza. Việc Nội các Israel thông qua kế hoạch tái kiểm soát vùng đất này bất chấp sự phản đối của quốc tế cho thấy mối quan tâm chính của chính phủ Israel lúc này không phải là giải thoát con tin, dù rất muốn. Cũng không phải là chuyện khủng hoảng nhân đạo, mà là loại bỏ Hamas nhằm lập vành đai an ninh như tuyên bố của Thủ Tướng Netanyahu: “Để bảo đảm an ninh, chúng tôi cần loại bỏ Hamas khỏi đó và chuyển giao Gaza cho chính quyền dân sự không phải của Hamas hay bất kỳ ai ủng hộ việc hủy diệt Israel.”
Ông Netanyahu nhấn mạnh: “Israel không muốn giữ Gaza mà chỉ muốn thiết lập vành đai an ninh.” Vậy là “vành đai an ninh” chính là cái cớ khiến Tel Aviv muốn tái kiểm soát Gaza lâu dài. Và có thể nói chính Hamas đã cho Israel cái cớ khá là chính đáng đó khi dại dột gây nên vụ Bảy Tháng Mười.
Những ai quan tâm tới Gaza đều nhớ rằng Israel từng kiểm soát vùng đất này từ năm 1967 cho tới lúc đơn phương rút quân vào năm 2005, nhường quyền kiểm soát cho Tổ Chức Giải Phóng Palestine (PLO) do ông Mamud Abbas đứng đầu. Và người ta cũng nhớ rằng do sự kém cỏi của chính quyền Abbas mà PLO để mất Gaza vào tay lực lượng Hamas do Iran hậu thuẫn.
Nhìn chung, người Palestine từng có cơ hội để sở hữu một vùng đất của riêng mình, dù cho tới nay Gaza về mặt pháp lý không được công nhận là một phần của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào. Nếu Gaza vẫn còn thuộc quyền kiểm soát của PLO thì hẳn đây là điều rất tốt để thành lập Nhà nước Palestine. Đáng tiếc là Hamas đã không đủ sáng suốt để nhìn ra điều này, mà lại chiếm đoạt quyền kiểm soát của PLO đối với Gaza rồi sau đó lại ngu ngốc gây nên vụ Bảy Tháng Mười khiến người Palestine giờ đây gần như không còn mảnh đất nào là của riêng mình để mà thành lập nhà nước Palestine, dù được nhiều nước công nhận đi nữa.
Không ai có thể phủ nhận sự mềm mỏng của Tel Aviv đối với người Palestine nói chung và đối với Hamas nói riêng kể từ năm 2007, khi Hamas chiếm Gaza, cho tới khi Hamas gây ra vụ khủng bố ngày 7 Tháng Mười năm 2023. Chỉ là Hamas không chịu hiểu điều đó. Giờ đây, khi Hamas nhìn ra sai lầm của mình thì đã quá muộn. Bánh xe thời gian không quay ngược lại để họ sửa chữa sai lầm của mình.
Nói thẳng ra, việc Tel Aviv có kế hoạch tái kiểm soát Gaza gần như do lỗi của người Palestine hơn là lỗi của người Israel. Người Palestine có đất mà không biết giữ thì đừng trách ai. Việc ngày càng có nhiều nước công nhận nhà nước Palestine càng khiến tel Aviv quyết tâm tái kiểm soát Gaza, với quan điểm rằng việc thành lập nhà nước Palestine là không có lợi cho sự tồn vong của nhà nước Do Thái.
Có thể tin rằng đi cùng với sự trở lại Gaza lần này của Israel sẽ là một sự chiếm đóng lâu dài không biết bao giờ mới kết thúc, bất chấp sự phản đối của quốc tế. Quốc tế có cái lý của mình nhưng Israel cũng có cái lý của mình. Trong khi quốc tế chỉ có cái mồm thì Israel lại có súng, và nhất là còn có sự đồng hành của Washington. Nghĩa là, với Tel Aviv hiện nay, gây khó khăn cho việc hình thành nhà nước Palestine mới là quan trọng. Còn sự khủng hoảng nhân đạo hay việc giải thoát con tin chỉ là thứ yếu. Vả chăng đó chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn cũng giải quyết xong. Sự trường tồn của nhà nước Do Thái mới là vấn đề.
Mặt khác, việc ngày càng nhiều nước công nhận nhà nước Palestine không hẳn là điều hay cho Palestine, mà có khi còn gây phản tác dụng vì chỉ khiến Israel càng quyết tâm tái kiểm soát Gaza. Một nhà nước Palestine dù được nhiều quốc gia công nhận đi chăng nữa thì cũng gần như chẳng nghĩa lý gì nếu nhà nước này không có đất cắm dùi.
Và cũng cần nói thẳng rằng, nếu như tương lai của người Palestine tăm tối như đêm 30 thì đó không chỉ là lỗi của người Israel, mà còn do lỗi của chính người Palestine.




























