1.
Người ta còn nhớ mới hôm nào, Tổng Thống Trump tuyên bố rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ.
Mới đây ông lại tỏ ra nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng của Ukraine sau khi từ chối trao Tomahawk cho Ukraine, đề nghị nước này nhượng lãnh thổ cho Nga để chấm dứt chiến tranh.
Nhưng sau đó ông lại nói nước đôi: “Ukraine vẫn có thể giành chiến thắng. Tôi không cho là họ sẽ thắng nhưng họ vẫn có thể chiến thắng.”
Hẳn nhiều người chỉ nhún vai trước lối ăn nói ba phải của ông Trump, cho rằng chẳng hơi đâu để bụng những lời lẽ mà ông ta nói ra. Từ nay ông Trump có nói hay nói dở về Ukraine thì ông Zelensky cũng đừng quá bận tâm mà cứ tiếp tục đi theo con đường của mình.
Chắc chắn một điều rằng sẽ không dễ dàng gì cho Moscow khi lập trường của Kyiv là rất dứt khoát, rất rõ ràng. Đó là Kyiv chỉ đàm phán sau khi có thỏa thuận ngừng bắn, và rằng dù có đàm phán thế nào thì vẫn sẽ không có chuyện Kyiv nhượng lãnh thổ cho Nga. Cũng chắc chắn sẽ rất khó khăn cho Tổng Thống Trump nếu ra sức thuyết phục Kyiv nhượng đất cho Nga.
Các ông Trump và Putin cần hiểu rõ lập trường trước sau như một này của Kyiv trước khi tổ chức bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh nào. Vì chỉ người Ukraine mới có quyền bàn về lãnh thổ của mình.
Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng Thóng Pháp Emmanuel Macron cho rằng Ukraine và Âu Châu nên có ghế trong cuộc gặp dự kiến giữa Tổng Thống Trump và Tổng Thống Putin tại Budapest. “Ngay từ khi họ thảo luận về số phận của Ukraine, người Ukraine phải có mặt tại bàn đàm phán. Ngay từ khi họ thảo luận về những gì liên quan tới an ninh của Âu Châu, người Âu Châu phải có mặt tại bàn đàm phán,” Tổng Thống Macron nói.
Đưa ra tuyên bố này, hẳn Tổng Thống Macron có ý cảnh báo rằng các ông Trump và Putin có nói gì thì nói tại Budapest, họ cũng không có quyền nói trên đầu người Ukraine và Âu Châu. Việc Tổng Thống Trump quyết định hủy bỏ cuộc gặp với ông Putin ở Budapest vì “không muốn có một cuộc gặp lãng phí” cho thấy Tổng Thống Macron đã đúng khi cho rằng các ông Trump và Putin không được phép bàn về Ukraine và Âu Châu khi không có sự hiện diện của người Ukraine và Âu Châu.
2.
Về chuyện nội bộ nước Mỹ, có ý kiến rất đúng rằng một nền dân chủ không thể tồn tại khi nhà lãnh đạo xem người bất đồng chính kiến như kẻ thù. Ý kiến này được đưa ra sau khi xuất hiện video làm bằng AI của Tổng Thống Trump. Người đưa ra ý kiến này cho rằng dù ông Trump là một tổng thống tồi, song dẫu sao với tuổi đời 80, chắc cũng không đến nỗi dơ dáy như một đứa trẻ. Thế nhưng theo vị này, sự thấp hèn của ông Trump là vô đáy.
Trong video đó, người ta thấy Tổng Thống Trump đội vương miện, lái máy bay chiến đấu, thả chất thải xuống đầu người biểu tình. Thiết nghĩ, ông Trump làm như thế là rất dại dột, chẳng khôn ngoan tí nào. Nên sẽ không có gì quá đáng nếu ông bị gọi là vừa tâm thần, vừa dơ bẩn, và “sẽ đi vào sách giáo khoa lịch sử nước Mỹ như đống phân mà ông ta rải xuống nền cộng hòa ngày 18 Tháng Mười 2025.”
Sẽ hay hơn nhiều, sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu trong video đó, ông Trump lái máy bay B-52, thả bom xuống Điện Kremlin!




























