Những kẻ nửa vời

(Hình minh họa: Facebook “Donald John Trump Fans”)

Tổng Thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố kết thúc “cuộc chiến 12 ngày do Israel khiêu khích.”

Ông cũng tuyên bố rằng Iran sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn do Tổng Thống Trump công bố, với điều kiện Israel cũng tuân thủ.

Người ta không chắc Tehran sẽ giữ lời hay không khi ông Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Vấn đề ở đây là trong khi Tổng Thống Trump và các quan chức cao cấp trong chính quyền của ông, kể cả Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, khẳng định các cuộc không kích của Mỹ đã hủy diệt chương trình hạt nhân của Iran, thì chính đánh giá tình báo của Mỹ lại cho rằng các cuộc không kích đó chỉ khiến chương trình hạt nhân của Iran chậm lại vài tháng.

Vậy là không có gì chắc chắn khi ông Trump tuyên bố Mỹ đã thành công trong việc hủy diệt chương trình hạt nhân của Tehran. Bản thân cuộc ngừng bắn giữa Iran và Israel cũng không có gì là chắc chắn, vì chỉ cần một trong hai nước này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn thì chiến tranh sẽ trở lại.

Chỉ một điều có thể nói là chắc chắn, đó là việc thay đổi chế độ ở Iran chưa thể xảy ra như nhiều người mong muốn, ít ra là vào lúc này. Washington và Tel Aviv từng có những tuyên bố mạnh miệng rằng họ sẽ thay đổi chế độ thần quyền ở Iran để giải phóng người dân nước này khỏi ách kìm kẹp. Song giờ đây, với việc Washington và Tel Aviv tỏ ra hài lòng về cuộc ngừng bắn, những tuyên bố mạnh miệng của họ về việc giải phóng người dân Iran đang trở thành những tuyên bố cho sướng miệng.

Sẽ có nhiều người Iran thất vọng khi thấy cái chế độ đang áp bức họ vẫn tiếp tục được tồn tại. Nhưng cũng sẽ có nhiều người Iran yêu cái chế độ đó hài lòng vì thấy chế độ này vẫn tồn tại. Cái mà họ lo sợ chính là một Iran lâm cảnh xào xáo, năm phe bảy phái nếu chế độ thần quyền sụp đổ. Thậm chí không ít nhà lãnh đạo Phương Tây, tiêu biểu là Tổng Thống Pháp Macron, cũng cho rằng việc thay đổi chế độ ở Iran là điều không nên, vì sẽ đi theo vết xe đổ ở Irak, Libya.

Có thể nói sự kết thúc khá đột ngột cuộc chiến Iran- Israel đem lại niềm vui cho nhiều người, trong đó có Tổng Thống Zelensky của Ukraine khi ông từng lo rằng cuộc chiến này sẽ làm loãng đi mối quan tâm của cộng động quốc tế dành cho cuộc chiến ở Ukraine. Dù vậy cuộc ngừng bắn giữa Iran và Israel lại mang đến sự thất vọng cho rất nhiều người dân Iran hằng khao khát thoát khỏi cái chế độ đang đè nén họ. Chung qui là vì mục đích chính của Washington và Tel Aviv khi gây chiến với Iran thực ra chỉ là nhằm hủy diệt chương trình hạt nhân của Tehran, hơn là để giải phóng người dân Iran.

Và một khi đã đạt được mục đích của mình, có lẽ Washington và Tel Aviv không còn mấy thiết tha với việc giải phóng người dân Iran. Việc Thái tử Reza Pahlavi kêu gọi người dân Iran nổi dậy chống chế độ độc tài e rằng sẽ không đi tới đâu nếu cuộc nổi dậy này không nhận được sự quan tâm và hỗ trợ mạnh mẽ từ Washington hay Tel Aviv.

Dường như với ông Trump lúc này, số phận của người dân Iran không phải là điều đáng quan tâm. Với ông, điều quan trọng là cuộc ngừng bắn phải được các bên tôn trọng và biết đâu nhờ nó mà ông sẽ nhận được cái Nobel Hòa Bình mà ông ao ước. Sau khi được chính phủ Pakistan đề cử cho giải Nobel Hòa Bình 2026, mới đây ông lại được nghị sĩ Buddy Carter đề cử cho giải thưởng danh giá này vì đã đem lại cuộc ngừng bắn giữa Iran và Israel. Vậy là hy vọng nhân đôi, Nobel Hòa Bình vừa đến gần ông thêm một xăng ti mét, dù khoảng cách thực sự giữa nó và ông đang là mười ngàn dặm bởi tới giờ này ông vẫn chưa đem lại nền hòa bình công bằng cho Ukraine.

Có lẽ với ông Trump, được gần tấm huy chương Nobel Hòa Bình thêm một xăng ti mét cũng là điều đáng phấn khởi lắm rồi. Không phải tự nhiên mà ông nổi giận thốt lên “Iran và Israel chẳng biết họ đang làm cái đếch gì” khi hay tin hai nước này vi phạm lệnh ngừng bắn với màn không kích lẫn nhau!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo