TRUYỆN CƯỜI: Caesar và Coca Cola

(Hình minh họa: Unsplash)

1.

Tiến quân vào Paris, Caesar hỏi quan cận thần:

– Sao ta không thấy tháp Eiffel?

– Thưa ngài, hai ngàn năm nữa người Pháp mới xây tháp Eiffel.

– Thế à. Sao Charles de Gaulle không ra đón ta?

– Thưa ngài, hai ngàn năm nữa ông ta mới sinh ra.

– Thế à. Ta thấy nóng trong người. Hãy mang cho ta một chai Coca Cola.

– Ngài vui lòng đợi tôi đi mua.

– Đợi bao lâu?

– Đợi hai ngàn năm, thưa ngài!

2.

Chinh phục Ai Cập, Napoleon dẫn vợ là Joséphine đi ngoạn cảnh đất nước này. Đến trước tượng nhân sư, Napoleon bảo Joséphine:

– Con nhân sư vĩ đại đang ngắm nhìn đôi ta.

Nhân sư bèn bảo:

– Ta chỉ ngắm cô vợ xinh đẹp của ngươi chứ đâu ngắm nhìn ngươi!

3.

Giờ địa lý, thầy bảo Tom:

– Em hãy nói về Bắc Băng Dương.

– Thưa thầy, đó là một đại dương lạnh giá có nhiều tảng băng trôi.

– Còn gì nữa?

– Thưa thầy, năm 1912, một tảng băng lớn đã làm đắm tàu Titanic.

– Giỏi lắm. Còn gì nữa?

– Thưa thầy, nhờ vụ đắm đó mà Di Caprio trở nên nổi tiếng!

4.

Nước Mỹ năm 1950. Bé Donald Trump bảo bé Hillary:

– Lớn lên cậu sẽ làm gì?

– Tớ sẽ làm tổng thống. Còn cậu?

– Tớ cũng sẽ làm tổng thống.

– Tướng như cậu không làm tổng thống được đâu.

– Tớ và cậu hãy cược với nhau ai trong chúng mình trở thành tổng thống sẽ phải mất cho người kia một chiếc phi thuyền.

– Đồng ý.

Năm 2016, Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sau khi đánh bại Hillary Clinton. Thua cuộc, Hillary gọi điện chúc mừng Trump. Trump bảo:

– Cậu còn nhớ 66 năm trước, chúng mình đã cược với nhau thế nào không?

– Nhớ chứ.

– Vậy bao giờ cậu giao cho tớ chiếc phi thuyền?

– Lát nữa tớ sẽ ra tiệm đồ chơi để mua!

5.

Obama đưa bà Clinton đi cấp cứu. Trump hỏi:

– Bà ấy bị sao thế?

– Bị đột quị, vì đau buồn do thua cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc với cậu.

– Sao ông Clinton không đưa bà ấy vào bệnh viện mà lại là cậu?

– Ông ấy bận đi chơi với Monica Lewinsky!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bần xanh
Ông chín Khởi đặt tách trà hột keo vừa mới uống vài ngụm xuống bàn, khoác vào người chiếc áo sơ mi dày đã sờn rách vài chỗ được bà…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: