(Hình minh họa: Annie Spratt/Unsplash)

Hạ nghị sĩ Cộng Hòa Claudia Tenney đề xuất dự luật lấy ngày sinh Tổng Thống Donald Trump (14 Tháng Sáu) làm ngày quốc lễ nhằm vinh danh “vị tổng thống đã tạo nên thời hoàng kim của nước Mỹ.”

Rồi một nghị sĩ Cộng Hòa khác là Joe Wilson đề xuất in một tờ tiền mới có mệnh giá 250 Mỹ kim có in hình Tổng Thống Donald Trump để “vinh danh các thành quả tài chính” của ông.

Trước đó bà Tenney cho rằng “không có vị tổng thống thời hiện đại nào có vai trò quan trọng với nước Mỹ hơn ông Trump.” Còn tháng trước, Hạ Nghị Sĩ Cộng Hòa Addison McDowell cùng một số đảng viên Cộng Hòa cũng đưa ra dự luật đổi tên phi trường quốc tế Washington Dulles theo tên ông Trump.

Hẳn là các ông bà dân biểu Cộng Hòa này là những người rất tôn sùng ông Trump nên mới đẻ ra các dự luật nhằm tôn vinh ông ấy. Song dường như vẫn còn quá sớm để đưa ra những dự luật như vậy, khi mà ông Trump mới trở lại Tòa Bạch Ốc chưa được bao lâu và những gì ông ấy đã làm cho nước Mỹ trong nhiệm kỳ này chưa có đủ thời gian để đánh giá. Còn ở nhiệm kỳ trước, chắc chắn là ông Trump chưa làm đủ hay, đủ nhiều để đưa nước Mỹ “vĩ đại trở lại” như ông cam kết, nên ông mới bị ông Biden đánh bại sau đó.

Tốt nhất là các ông bà dân biểu Cộng Hòa kia nên kiên nhẫn chờ xem ở nhiệm kỳ mới này, ông Trump sẽ làm được gì  thực sự vĩ đại không. Liệu ông ấy có làm cho nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn thời ông Biden hay không? Liệu ông ấy có mang lại một nền hòa bình công bằng cho Ukraine hay không? Liệu ông ấy có thâu tóm được Greenland cho nước Mỹ hay không?…

Chẳng lẽ các dân biểu này không đủ kiên nhẫn chờ bốn năm hay sao mà đã vội vàng đề ra dự luật này, dự luật kia? Họ cần thấy rằng các chính sách của ông Trump đang gây ra nhiều tranh cãi. Vừa qua, khắp nước Mỹ đã rộ lên nhiều cuộc biểu tình 50501 nhằm phản đối các chính sách của Tổng Thống Trump thu hút sự tham gia đông đảo người dân ở nhiều thành phố lớn.

Cấc cuộc biểu tình này là kết quả của phong trào trực tuyến có tên “50501” – 50 cuộc biểu tình khắp 50 tiểu bang trong cùng 1 ngày.

“Thuế quan” vốn là từ mà ông Trump yêu thích nhất. Nhưng từ này lại có thể gây ra cuộc chiến toàn cầu và làm trầm trọng thêm vấn đề lạm phát tại Mỹ. Nhiều công ty đa quốc gia được cho là đang vận động hành lang để Tổng Thống Trump xem xét lại chính sách thương mại của ông. Việc ông tiếp tục áp thuế nhập khẩu có thể làm đảo lộn chuỗi cung ứng trong nước.

Nhiều người còn lo ngại ông Trump vì lợi ích riêng của nước Mỹ mà sẵn sàng bán rẻ đồng minh, không chỉ ở Âu Châu mà cả ở Trung đông, khi mà ông Trump đã bỏ rơi các đồng minh người Kurd trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Thời ông Biden còn ngồi ở Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan từng yêu cầu Mỹ phải chọn một trong hai: Hoặc là Thổ, hoặc là người Kurd ở Syria mà ông Erdogan ghét cay ghét đắng và chỉ muốn tiêu diệt. Ông Biden đã đáp lại yêu cầu chọn lựa của ông Erdogan bằng cách tăng quân số Mỹ ở Syria từ 900 lên 2,000. Nghĩa là ông Biden quyết không bỏ rơi bạn bè người Kurd. Hẳn ông Biden cho rằng một nước Mỹ chỉ biết nghĩ tới mình thì không bao giờ là một nước Mỹ vĩ đại. Trong khi đó, với những chính sách vì tiền mà bỏ mặc bạn bè, ông Trump đang khiến cho nước Mỹ trở nên hèn mọn thay vì vĩ đại trở lại như ông hằng rêu rao.

Nói đi nói lại, việc các dân biểu Cộng Hòa thi nhau đề ra những dự luật nhằm tôn vinh ông Trump nếu không xuất phát từ sự vội vã, mù quáng thì rất có thể là từ sự ton hót, nịnh bợ.

Mà rất có thể là cả hai!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: